Mới đây, một phụ nữ họ Tưởng ở huyện Hùng Trạch, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc sau khi rút tiền từ máy ATM, do không thận trọng đã đánh rơi 8400 Nhân dân tệ loại mệnh giá 100 Nhân dân tệ/tờ và bị gió to thổi bay, người phụ nữ họ Tưởng này ngất luôn tại chỗ vì quá sợ hãi. Điều may mắn là những người dân đi qua chứng kiến cảnh tượng này đã đồng loạt chủ động dừng lại giúp chị nhặt tiền. Khoảng 10 phút sau, 8400 Nhân dân tệ bị gió thổi bay được trao nguyên vẹn tới tay chị Tưởng vẫn ở trong tình trạng hôn mê. Cảnh tượng khiến mọi người cảm động này vừa vặn được một người đàn ông họ Cung nhìn thấy và chụp lại bằng máy ảnh.
Theo ông Cung, lúc đó đúng vào giờ cao điểm học sinh, sinh viên tan học, công nhân viên chức tan tầm, người dân qua lại rất đông, nhưng việc làm khiến mọi người cảm động lần lượt xảy ra: học sinh, sinh viên tan học, các công nhân viên chức tan tầm đồng loạt dừng chân, có người khua tay "bắt" tiền trên không, có người ngồi xổm nhặt tiền, có những tờ Nhân dân tệ mệnh giá 100 bị gió thổi vào gầm ô-tô đỗ gần đó, họ chui vào gầm xe nhặt tiền, cả quá trình diễn ra hơn 10 phút. Điều khiến ông Cung cảm động là, những người nhặt được tiền đều tập trung lại, đỡ người phụ nữ bị ngất nằm trên đất đó vào ngân hàng, đợi chị tỉnh táo, đưa những tờ tiền mà họ đã nhặt được cho chị, qua kiểm tra, 8400 Nhân dân tệ không bị mất một tờ nào, đều được người dân nhặt lên và trả về chủ cũ.
Được biết, khoản tiền này là khoản tiền người anh ra ngoài làm công của chị gửi về quê để xây nhà, lúc đó chị thấy tiền bị gió thổi bay, phản ứng đầu tiên của chị là chắc chắn không tìm lại được nữa, không biết về ăn nói với người anh như thế nào, vì sợ quá nên chị đã ngất xỉu.