• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Sự kiện cứu chó trên đường cao tốc gây xôn xao dư luận xã hội Trung Quốc

    2011-05-24 17:45:03     cri

    Nghe Online

    Ngày 15/4, trên một con đường cao tốc từ Bắc Kinh đi về tỉnh lẻ, một chiếc xe tải chở hơn 500 con chó chuẩn bị giết thịt bị người tình nguyện bảo vệ động vật chặn lại. Rất nhiều người tình nguyện và tổ chức bảo vệ động vật tới tấp kéo đến "tăng viện" sau khi biết tin qua tiểu blog hoặc các tổ chức tình nguyện, khiến đường cao tốc buộc phải tạm thời đóng cửa, cảnh sát lập tức đến hiện trường để duy trì trật tự giao thông. Sau đó, qua đàm phán giằng co kéo dài hàng chục tiếng đồng hồ, một tổ chức đã giải cứu hơn 500 con chó này qua hình thức mua lại số chó. Sau khi báo chí đưa tin, sự kiện này đã gây xôn xao dư luận, có người nói: Liệu có tán thành sự kiện "cứu chó" hay không dường như đã trở thành thước đo để kiểm nghiệm một con người có lòng nhân ái, lương tâm hoặc có đủ trình độ văn minh hay không. Quan điểm của bạn đối với sự kiện này thế nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi thảo luận vấn đề này trong chương trình Trung Quốc ngày nay...

    Hùng Anh: "Câu chuyện về dân, tiêu điểm truyền thông, điểm nóng xã hội, giới thiệu về một Trung Quốc chân thực", hoan nghênh quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trung Quốc ngày nay, tôi là Hùng Anh.

    Hải Vân: Trung Quốc ngày nay, bắt nhịp hơi thở xã hội Trung Quốc. Cảm ơn các bạn đã có mặt bên máy thu thanh của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Tôi là Hải Vân.

    Hùng Anh: Mới đây Hùng Anh chú ý đến có rất nhiều phương tiện truyền thông Trung Quốc đưa tin về sự kiện chặn xe trên đường cao tốc để cứu chó của một số người tình nguyện thuộc Hội Bảo vệ động vật xảy ra vào trung tuần tháng 4, có người thì ủng hộ hành động cứu chó, có người thì phản đối, nói tóm lại là sự kiện này đã dẫn đến bàn luận sôi nổi của cư dân mạng.

    Hải Vân: Vâng, đúng thế đấy, ngay cả Hải Vân cũng phải lên mạng theo dõi những phản hồi của cư dân mạng về sự kiện này. Trong khi đó, người ủng hộ thì nói, con chó là người bạn thân thiện của con người, cứu chó là hành động thể hiện lòng nhân ái; người phản đối thì nói, tại sao chỉ cứu chó, không cứu luôn con lợn, con bò, con cừu đi, chúng cũng là người bạn thân thiện của con người chúng ta? Cũng có người cho rằng hành động này đã vi phạm luật pháp, nói chung là "ông có lý của ông, bà cũng có lý của bà", đã gây xôn xao dư luận xã hội Trung Quốc. Sau đây, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về chi tiết của sự kiện này.

    Báo Tân Kinh đưa tin: Trưa ngày 15-4, trên đoạn đường gần trạm thu phí Trương Gia Vịnh đường cao tốc Bắc Kinh-Cáp Nhĩ Tân, một chiếc xe tải chở 520 con chó chuẩn bị giết thịt bị người tình nguyện bảo vệ động vật chặn lại, sau đó người tình nguyện tới tấp"lái ô-tô đến tăng viện". Người tình nguyện dùng ô-tô riêng chặn đường đi của xe tải, người tình nguyện và chủ hàng giữ thế giằng co. Người tình nguyện mang lại nước khoáng, lương khô đường Glu-cô, nước muối dành cho chó chồng chất bên đường. Cho đến 4 giờ chiều, đã có hơn 50 người tình nguyện và hơn 10 tổ chức công ích trong đó có Hội Bảo vệ động vật nhỏ Trung Quốc tới hiện trường.

    Qua điều tra của cảnh sát và cơ quan giám sát vệ sinh động vật, xe chở chó có giấy tờ vận tải kiểm dịch rõ ràng và có hiệu lực. Xe tải này chở 520 con chó, xuất phát từ Hà Nam đến tỉnh Cát Lâm Đông Bắc để giết thịt. Cơ quan cảnh sát cho biết, xe chở chó có đầy đủ giấy tờ, thủ tục hoàn chỉnh,, không có lý do chặn xe. Nhưng người tình nguyện vẫn đưa ra rất nhiều chất vấn, nghi trên xe có chó lang thang, từ chối cho xe đi. Cho đến 9 giờ tối, hơn một trăm người tình nguyện vẫn giằng co với chủ xe chở chó.

    Xe cảnh sát duy trì trật tự hiện trường phát "Thông điệp chính thức của Phân Cục Công an Thông Châu". "Thông điệp" bày tỏ thông cảm tấm lòng của người tình nguyện, nhưng hành vi chặn xe của người tình nguyện đã ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh bình thường, đã vi phạm luật pháp, ảnh hưởng đến trật tự giao thông. Nhưng vẫn có người tình nguyện từ chối cho xe lên đường, xe tải chở chó vẫn bị chặn lại tại hiện trường.

    Sau 15 tiếng đồng hồ giằng co và thương lượng, có hai tổ chức đã mua lại số chó, rạng sáng ngày 16, hơn 500 con chó được chở đến cơ sở Hội Bảo vệ động vật nhỏ Trung Quốc, được nuôi dưỡng và điều trị tạm thời tại cơ sở.

    Hùng Anh: Cuối cùng hơn 500 con chó đã được cứu sống và không bị giết thịt, thật là may mắn cho các chú chó. Sự kiện chặn xe trên đường cao tốc để cứu chó của người tình nguyện đã thu hút sự quan tâm nồng nhiệt của cư dân mạng, Báo Thương mại Sơn Đông đưa tin: Sau khoảng 50 tiếng đồng hồ xảy ra sự kiện cứu chó, thì kênh tiểu blog mạng Sina đã có gần 5 triệu tiểu blog bình luận về sự kiện này, trên các diễn đàn lớn trên mạng cũng bàn luận khá sôi nổi về chủ đề này. Sự kiện đã dẫn đến một cuộc tranh luận về "liệu có nên cứu chó hay không".

    Hải Vân: Về "liệu có nên cứu chó hay không", theo điều tra ý dân của mạng QQ và mạng Phượng Hoàng, số người ủng hộ "chặn xe cứu chó" cũng tương đương với số người phản đối, hơn nữa quan điểm hai bên đối lập rõ rệt. Báo Thương mại Sơn Đông liệt kê 5 quan điểm đối lập:

    Quan niệm đối lập 1 : bên ủng hộ: con chó là bạn của con người; bên phản đối: Tại sao không cứu con bò, con cừu?

    Hùng Anh: Bên ủng hộ

    A: Sự sống là bình đẳng, chúng tôi có nhân sinh quan và giá trị quan của mình.

    B: Bắt đầu từ tối hôm qua cho đến nay, luôn có một số ít chiến sĩ "chính nghĩa" không ngừng chất vấn: cớ sao không cho phép ăn thịt? Tôi xin các bạn, hãy làm rõ sự thật trước khi phát biểu ý kiến có được không? Đợt chó được cứu này hầu như đều là chó nuôi cảnh trong nhà, đều là bạn của con người, bạn có nhẫn tâm ăn chó nuôi cảnh nhà mình không? Có nhẫn tâm ăn thịt bạn bè mình không?

    Hải Vân: Bên phản đối:

    A: Tôi rất muốn hỏi những người chặn xe cứu chó với danh nghĩa bảo vệ động vật, các bạn ngoài không ăn thịt chó ra, còn không ăn loạt thịt gì? Động vật không phân biệt đẳng cấp cao hay thấp đâu, con bò có thể cày ruộng, vắt sữa, con cừu có thể hiến dâng nhung cừu, lông cừu để cho con người giữ ấm, con ngựa có thể làm phương tiện giao thông cho con người...các bạn hãy nói ai không phải là bạn con người? Động vật nào đáng để cho con người ăn?

    B: Sự kiện cứu chó và tranh luận trên mạng sau đó là một việc tốt đối với xã hội chúng ta, bởi vì điều này có thể làm cho chúng ta suy nghĩ: một, bảo vệ quyền lợi cho một bên, cho dù là xuất phát từ ý thiện, nhưng liệu có nên trả giá bằng phương hại quyền lợi của bên khác không? Hai, trừ phi cả nhân loại đều trở thành người ăn chay, nếu không chúng ta sẽ vĩnh viễn rơi vào tình huống bế tắc: một con bò nuôi trong chuồng và một con chó nuôi cảnh trong nhà, chúng quả thật có sự khác biệt to lớn về ý nghĩa sự sống không?

    Quan điểm đối lập 1: bên ủng hộ:Làm việc thiện theo khả năng của mình; bên phản đối:Lòng nhân ái không nên thiên vị và phân biệt đối xử

    Hùng Anh: bên ủng hộ:

    A: Trên thế gian này có rất nhiều người như vậy, nếu bạn cứu chó, họ sẽ nói có rất nhiều người cần cứu sao bạn không cứu? Nếu bạn đi cứu người, họ sẽ lại nói, sao có nhiều em bé mắc căn bệnh hiểm nghèo mà bạn không đi cứu? Sự thật minh chứng rằng, những người này sẽ không đi cứu chó, cũng không đi cứu em bé. Bởi vì những người có lòng hảo tâm thực sự, sẽ không mượn một việc thiện để chỉ trích việc thiện khác, đối với những người này chẳng biết làm gì ngoài chỉ trích ra, lôgíc của họ là: tiểu thiện tôi không thèm làm, đại thiện tôi không có khả năng làm.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>