• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Có nên thu phí khi huy động máy bay trực thăng cảnh sát giải cứu du khách bị mắc kẹt

    2011-05-13 15:32:28     cri

    Có nên thu phí khi huy động máy bay trực thăng cảnh sát giải cứu du khách bị mắc kẹt

    Tối ngày 3/4, có 39 du khách leo núi bị mắc kẹt tại núi Miêu Nhĩ ở quận Phòng Sơn, Bắc Kinh, chiều 4 tháng 4, cảnh sát lại nhận được tin báo, có 17 du khách bị mắc kẹt trong núi Linh Sơn, quận Môn Đầu Câu, Bắc Kinh. Cảnh sát Bắc Kinh hai lần huy động máy bay trực thăng cứu trợ, lần lượt có gần 600 cảnh sát và người dân tham gia hành động cứu trợ. Đây không phải lần đầu tiên Bắc Kinh huy động cảnh sát giải cứu du khách, nhưng với quy mô, chi phí, tần số lớn như vậy thì thật sự hiếm thấy trong lịch sử. Theo tính toán, một chiếc máy bay trực thăng một tiếng đồng hồ tiêu hao 300 lít xăng máy bay, bay 3 tiếng, tiền xăng phải mất gần 10 nghìn Nhân dân tệ, tương đương gần 30 triệu đồng Việt Nam. Trong hành động tìm kiếm cứu trợ ở núi Miêu Nhĩ, cảnh sát tất cả huy động 2 chiếc máy bay trực thăng, núi Linh Sơn thì huy động 5 chiếc, còn chưa tính giá thành ra vào khu vực núi của các nhân viên khác. Vì vậy đã gây không ít tranh cãi trong xã hội: liệu du khách được giải cứu có làm lãng phí tài nguyên công cộng hay không, họ có phải chịu trách nhiệm tương ứng và chi trả chi phí hay không?

    Có quan điểm cho rằng: tính mạng của con người là vô giá, không nên thu phí; chức năng của nhà nước là phục vụ người dân, không nên thu phí.

    Nhưng lại cho người cho rằng: một số du khách thiếu kinh nghiệm hoạt động dã ngoại, cứ gặp tình trạng nguy hiểm, dù nặng hay nhẹ, thậm chí một số tình trạng là có thể tránh khỏi nếu trang bị đầy đủ kiến thức hoạt động dã ngoại, nhưng họ đều lập tức gọi điện cho cảnh sát cầu cứu, nếu không thu phí sẽ khuyến khích càng nhiều du khách "làm liều" như vậy.

    Cảnh sát Bắc Kinh hai lần huy động máy bay trực thăng cứu trợ, lần lượt có gần 600 cảnh sát và người dân tham gia hành động cứu trợ

    Quan điểm của các bạn Việt Nam:

    Bạn Trần Văn Hưng:

    Theo tôi không nên thu phí vì cứu đội cứu trợ thành lập chủ yếu với tinh thần nhân đạo, xét cho cùng đây là một nghĩa cử cao đẹp, một hành động đáng biểu dương. Nếu chúng ta thu phí vậy đội cứu trợ cũng sẽ chẳng khác nào những dịch vụ khác trong những khu du lịch. vì tinh thần nhân đạo tôi đề nghị không nên thu phí đối với những du khách bị mắc kẹt trên.

    Bạn với nickname "bang leeabaang":

    Theo tôi thì ý kiến "tính mạng của con người là vô giá, không nên thu phí; chức năng của nhà nước là phục vụ người dân, không nên thu phí" là khá phù hợp, song cũng nên thực hiện thu 1 chút phí gọi là tiền uống nước cho nhân viên cảnh sát.

    Bạn Van Khanh Trinh ở Huế viết:

    Theo quan điểm của tôi là không nên thu phí như vậy, với lý do là: Chúng ta nên coi trọng tính mạng của con người, mặc dù họ có thể có lỗi, nhưng đó đâu phải là lỗi do họ cố ý gây nên, đó là do khách quan thôi. Hơn nữa, một nhà nước có những đội cảnh sát cơ động để tham gia cứu tính mạng của người dân mình thì đó là một hành động tốt mang tính nhân văn cao. Chúng ta không thể lấy đồng tiền ra để trả cho chi phí một nghĩa cử cao đẹp cứu người như vậy. Trong khi đó, để những tổ chức cứu người này hoạt động thì kinh phí thực chất là tiền thuế của nhân dân mà ra, thì việc cảnh sát lấy kinh phí của dân để cứu dân là vấn đề bình thường, ta không nên vì một lý do nào đó là lấy kinh phí của những người bị mắc kẹt trên đỉnh núi này, bởi vì họ đã có một khiếp đảm khi bị mắc kệt trên đỉnh núi cao như vậy.

    Mời các bạn theo dõi buổi thảo luận trong chương trình "Chung quanh Chúng ta".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>