• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Xây dựng quê hướng mới tươi đẹp

    2011-05-11 15:16:44     cri

    Nghe Online-I     Nghe Online-II

    LQ - Thưa quý vị các bạn hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục "Nối vòng tay hữu nghị". Tôi là Lệ Quyên. Cùng dẫn tiết mục này với LQ còn có Duy Hoa.

    DH – Duy Hoa xin chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, 14 giờ 28 phút ngày 12 tháng 5 năm 2008, Vấn Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên TQ đã xẩy ra trận động đất mạnh 8,0 độ rích te, cướp đi tính mạng của 90 nghìn đồng bào và gây tổn thất kinh tế trực tiếp 845,1 tỷ Nhân dân tệ.

    LQ –DH này, tuy trận động đất mạnh Tứ Xuyên Trung Quốc đã trôi qua 3 năm, nhưng hình ảnh tang thương trước những đống đổ nát, khiến mỗi khi hồi tưởng lại ai nấy đều không cầm được nước mắt.

    DH – Nhưng trong 3 năm qua được sự quan tâm và giúp đỡ của cộng động quốc tế, trong có các bạn Việt Nam cũng như sự đồng tâm hiệp lực của nhân dân toàn Trung Quốc, cuộc sống của bà con vùng thiên tai động đất đã có sự thay đổi lớn lao khiến mọi người phải kinh ngạc.

    LQ – Vâng DH nói rất đúng, sau khi xẩy ra động đất, mọi người ngoài sự kinh hoàng trước sức tàn phá dữ dội của thiên nhiên, nhưng cũng cảm nhận được sự đoàn kết keo sơn, môi hở răng lạnh không chỉ của toàn thể nhân dân TQ dốc sức ủng hộ nhân dân vùng thiên tai, mà còn của cả cộng đồng quốc tế, trong có Việt Nam.

    DH – Vâng, trước những đau thương và tổn thất của nhân dân TQ, Chính phủ và nhân dân Việt Nam cũng như Đại sứ quán Việt Nam cùng các bạn lưu học sinh tại TQ đã quyên góp và gửi điện chia buồn đến Chính phủ TQ và nhân dân khu vực thiên tai động đất.

    LQ – Trong tiết mục "Nối vòng tay hữu nghị" hôm nay chúng ta cùng ôn lại những kỷ niệm và sự ủng hộ thắm thiết tình đồng chí, tình anh em trong lúc gian nguy.

    LQ – Các bạn thân mến, tháng 5 năm 2009, cũng tức là một năm sau ngày xẩy ra trận động đất mạnh, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ và phu nhân đã đến thăm bà con khu vực thiên tai động đất.

    DH –Trước khi đến Miên Dương một thành phố bị ảnh hưởng nghiêm trọng của trận động đất, Đại sứ Nguyễn Văn Thơ đã đến thăm trường tiểu học Giới Bài ở huyện An là một trường tiểu học nổi tiếng của thành phố Miên Dương và cũng là trường trọng điểm của Tứ Xuyên. Khi xẩy ra động đất tuy cả ngôi trường rộng 4000 mét vuông đều đổ sập, nhưng giáo viên và các em học sinh đều sơ tán kịp thời.

    LQ – Sau khi nghe đồng chí Hiệu trưởng giới thiệu tình hình của trường, Đại sứ vào thăm lớp học chuyện trò với giáo viên và các em học sinh, Đại sứ nói:

    LQ – Rời thành phố Miên Dương, Đại sứ Nguyễn Văn Thơ đã đến thăm huyện Bắc Xuyên, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của trận động đất. Sau khi nghe giới thiệu tình hình của địa phương, Đại sứ Nguyễn Văn Thơ và mọi người cùng đến bên tấm bia kỷ niệm trận động đất 12 tháng 5 thắp hương tưởng niệm những người đã mất trong trận động đất. Trả lời phỏng vấn của LQ trước khi rời Tứ Xuyên, Đại sứ Nguyễn Văn Thơ nói:

    DH – Chị LQ này, khi trả lời phỏng vấn của phóng viên TQ sau khi Vấn Xuyên, Tứ Xuyên TQ xẩy ra trận động đất mạnh, Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Vinh Quang nói:

    LQ – Ngoài ra, sau khi xẩy ra thiên tai động đất, trên các phương tiện truyền thông của TQ có đăng nhiều bài thơ với chủ đề về trận động đất ở Vấn Xuyên, Tứ Xuyên, trong có có bài thơ "Con ơi, hãy nắm chặt bàn tay mẹ" sau đó được Công Sứ Đại sứ quán Việt Nam tại TQ Nguyễn Vinh Quang dịch ra tiếng Việt, đã làm rung động biết bao trái tim của người dân TQ.

    DH – Công sứ Nguyễn Vinh Quang là Chuyên gia TQ học, thông thạo tiếng TQ, am hiểu lịch sử, văn hóa cũng như tình cảm của người dân TQ, với lòng cảm thông và cảm xúc của mình, Công sứ đã dịch bài thơ này ta tiếng Việt Nam.

    LQ – Sau đây chúng ta cùng nghe lại bài thơ này cũng như những cảm xúc của Công sứ khi trả lời phỏng vấn của phóng viên lúc đó.

    LQ – Các bạn vừa nghe Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại TQ Nguyễn Vinh Quang ngâm bài thơ "Con ơi, hãy nắm bàn tay mẹ" do Công sứ dịch sang tiếng Việt Nam.

    DH – Ngoài ra, các bạn lưu học sinh Việt Nam tại TQ cũng gửi lời thăm hỏi và tổ chức hoạt động quyên góp để ủng hộ người dân ở vùng bị thiên tai động đất khiến DH cũng như các anh chị em trong Ban tiếng Việt Nam hết sức cảm động.

    LQ – Sau đây, chúng ta cùng nghe lại đoạn băng ghi âm khi trả lời phỏng vấn của LQ năm 2008 của anh Cao Quốc Hoàng lúc đó là đang theo học Nghiên cứu sinh Thạc sĩ ở trường Đại học Bắc Kinh và là Chủ tịch Hội Lưu học Việt Nam tại Bắc Kinh. Anh Cao Quốc Hoàng cho biết:

    DH – Quý vị và các bạn thân mến, sau khi Vấn Xuyên, Tứ Xuyên TQ xẩy ra trận động đất mạnh 8 độ rích te, hàng ngày các phương tiện truyền thông của TQ liôn tiếp đưa tin về tình hình cứu hộ ở vùng thiên tai động đất, và đã nhận được sự quan tâm rộng khắp của nhân dân TQ cũng như trên toàn thế giới, trong có các bạn Việt Nam.

    LQ – Vâng đúng vậy, nên khi chuyện trò với LQ về những cảm xúc của mình sau khi xem những hình ảnh tang thương qua màn hình nhỏ. Bạn Khương Thị Thanh Hoài lúc đó đang lưu học tại trường Đại học Ngoại thương Trung Quốc cho biết:

    DH – Đúng như lời chúc của các bạn Việt Nam cũng như sự mong mỏi của nhân dân toàn TQ. Hiện nay, cuộc sống của bà con vùng thiên tai động đất đã có sự thay đổi to lớn.

    LQ – Trên những đống đổ nát năm xưa, nay đã mọc lên những tòa lầu khang trang, sạch đẹp, những ngôi biệt thự rải rác trong thảm xanh, cây cối tốt tươi, hoa khoe sắc thắm, đường xá rộng rãi thông suốt đến các thôn xóm ...

    DH – Ngoài ra, Những đô thị mới với khu chung cư hiện đại đồng bộ với các cơ sở hạ tầng, như: Trung tâm Văn hóa thể thao, nhà trường, bệnh viện, trung tâm thương mại, siêu thị ...

    LQ – DH này, trong tiết mục "Nối vòng tay hữu nghị" hôm nay, chúng ta chỉ giới thiệu với các bạn thính giả về những mặt này, trong loạt bài giới thiệu về tình hình tái thiết và khôi phục sản xuất của bà con vùng thiên tai động đất nhân dịp kỷ niệm Vấn Xuyên, Tứ Xuyên TQ xẩy ra trận động đất mạnh tròn 3 năm sẽ giới thiệu với các bạn tường tận hơn.

    LQ và DH xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>