Chiều 27/12, đến với làng trẻ SOS Hà Nội, diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng rất xúc động chia sẻ những tình cảm yêu thương nhất cho các em nhỏ thiệt thòi. Anh nói với những đứa trẻ rằng: "Các cháu có biết Tôn Ngộ Không cũng không có cha mẹ không? Nhưng Tôn Ngộ Không vẫn luôn cố gắng nỗ lực, lạc quan và tin tưởng vào ngày mai. Các cháu may mắn hơn Tôn Ngộ Không là bên cạnh còn có những thầy cô, những người đã hết mực yêu thương các cháu, vì thế, không cháu nào được nản chí mà phải luôn biết cố gắng như Tôn Ngộ Không đấy". Người lớn nghe những câu nói an ủi đó, ai cũng rưng rưng nước mắt, thương các cháu và cảm phục trước những lời động viên của Lục Tiểu Linh Đồng.
Buổi giao lưu kết thúc trong sự luyến tiếc trong ánh mắt, nụ cười và từng cái vẫy chào của các em nhỏ ở làng trẻ SOS. Lục Tiểu Linh Đồng đã mang đến cho các em những niềm yêu thích, sự mến mộ và cả tinh thần cố gắng vươn lên như lời dặn dò của anh.
Những đứa trẻ ở làng trẻ SOS Hà Nội đã có một buổi chiều khó quên khi được gặp, được hát và ôm thần tượng "Tôn Ngộ Không" ngày nào bằng xương bằng thịt.