"Chúng ta vào tham quan Nhà triển lãm Việt Nam nhé, trông rất đông khách, chắc có cái hay", "Đây là Nhà triển lãm Việt Nam, có bán cà phê ngon, vào bên trong xem", "Mình đã mua đôi dép Việt Nam mấy năm trước, giờ vẫn đi ngon, phải mua thêm đôi nữa". Nam Dương đứng trước cửa ra vào Nhà triển lãm Việt Nam nghe thấy những câu nói trên của khách tham quan Hội chợ-Triển lãm Trung Quốc-ASEAN, cảm thấy phấn chấn trong lòng. Việt Nam đã lần thứ 7 tham gia Hội chơ-Triển lãm Trung Quốc-ASEAN và luôn thuê nhà triển lãm riêng với diện tích rộng nhất trong những năm qua. Năm nay, khoảng 120 doanh nghiệp Việt Nam mang đến Hội chợ những sản phẩm như hàng nông sản, thực phẩm, đồ uống, mỹ phẩm, đồ gỗ, sản phẩm dịch vụ, giới thiệu với khách hàng Trung Quốc và các nước ASEAN, thu hút rất nhiều khách tham quan và thương gia đến trao đổi hợp tác. Trong những sản phẩm này có một số thương hiệu không những nổi tiếng ở Việt Nam, mà còn nổi tiếng trên thị trường Trung Quốc, như cà phê Trung Nguyên với thương hiệu G7, giày dép của công ty Bits, bánh đậu xanh Quê Hương, v.v.
Ngoài ra, trong Nhà triển lãm Việt Nam, tấp nập nhất là khu bán đồ gỗ, nhiều khách hàng Trung Quốc và các nước khác đều có mặt tại các gian giao dịch đồ gỗ. Nam Dương phỏng vấn một số thương gia Việt Nam tham gia triển lãm được biết, Hội chợ-Triển lãm Trung Quốc-ASEAN mỗi năm một phát triển, ngày càng thu hút khách tham quan. Năm nay, vừa mới chính thức khai mạc hội chợ đã có nhiều thương gia bán được một nửa số hàng mang đến hội chợ. Một số nhân viên bán hàng nói với Nam Dương rằng, so với mấy kỳ hội chợ trước, cả thương gia lẫn khách tham quan tại hội chợ lần này đều đông hơn trước. Trong khi đó, ban tổ chức ngày càng giàu kinh nghiệm, làm cho mọi người hài lòng.
Khi Nam Dương chuẩn bị rời Nhà triển lãm Việt Nam đã gần 12 giờ trưa, nhưng vẫn thấy rất nhiều người đang vào tham quan, xem ra các gian hàng Việt Nam chỉ sợ không đủ sản phẩm để bán mà thôi.