• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Những kỷ niệm lưu luyến trước lúc chia tay

    2010-10-15 16:13:08     CRIonline

    14-10-2010

    Các hoạt động thăm quan du lịch nhận giải thưởng của các thính giả đoạt giải Cuộc thi "Hẹn nhau tại Triển Lãm thế giới Thượng Hải" với thời gian không dài, nhưng cá nhân tôi cùng các thính giả đến từ các quốc gia khác đã có nhiều thời gian để cùng nhau giao lưu nền văn hóa của đất nước mình, cũng như là thăm quan Expo Thượng hải 2010. Tôi nghĩ rằng trong giây phút khi sắp sửa phải chia tay với bạn bè, với Thượng hải, trong lòng sẽ có những nỗi băn khoăn, bởi vì thông qua Expo lần này, chúng tôi đã có cơ hội tìm hiểu nhau hơn, được tìm hiểu về văn hóa của đất nước mình, đồng thời được cùng nhau tìm hiểu về văn hóa Thượng Hải cũng như là của Trung Quốc. Đây quả thực là một cơ hội rất là hiếm có. Ngày mai, 15 tháng 10, khi phải chia tay, chắc chắn trong lòng mỗi người sẽ có những nỗi buồn riêng biệt. Nhưng điều còn lại nhiều nhất vẫn là niềm vui khi chúng tôi được gặp gỡ tại nơi đây để được chia sẻ và giao lưu với nhau về tất cả các vấn đề trong cuộc sống cũng như văn hóa, về môi trường. Mỗi cá nhân chúng ta tuy rất nhỏ bé, nhưng nhiều con người cùng góp sức xây dựng một cuộc sống yên bình một thành phố đẹp tươi, một xã hội hạnh phúc thì đó chính là những điều mà chúng tôi chốt lại trong chuyến thăm Thượng Hải lần này.

    Trong chuyến thăm Thượng hải lần này, thu hoạch lớn nhất mà tôi đạt được đó chính là sự yêu mến của công chúng khán giả Thượng Hải cũng như bạn bè các nước dành cho tôi rất nhiều tình cảm khi họ quan tâm, họ lắng nghe những giai điệu những bản nhạc dân tộc Việt Nam mà tôi đã mang ra để giới thiệu và giao lưu cùng với họ. Bên cạnh đó, thêm một gặt hái nữa là, thông qua các hoạt động lần này, tôi lại có thêm nhiều hiểu biết hơn so với trước đây về những đặc trưng của văn hóa Thượng Hải, cũng như văn hóa của vùng Giang Nam Trung Quốc. Điều này sẽ giúp ích cho tôi trong việc học tập sau này. Tiếp theo là những tình cảm mà tôi đã được nhận từ các cán bộ Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, Đài Truyền hình Thượng Hải cũng như Đài Truyền hình Trung Ương Trung Quốc đã dành cho tôi những cơ hội quý báu để tôi có thể được chia sẻ những tình cảm của mình trên các kênh truyền thông đó. Tôi vô cùng xúc động và cảm động. Tôi cũng xin được thay mặt, trước hết là cá nhân tôi sau đó là thính giả các quốc gia tham gia trong cuộc thi tìm hiểu lần này gửi lời cảm ơn chân thành tới các các bộ các anh các chị Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, xin chúc các anh các chị một cuộc sống hạnh phúc và gặp nhiều mau mắn.

    Mỗii nơi chúng tôi được đi thăm quan qua đã được ghi nhận, đều có một cảm xúc riêng biệt. Nhưng nói chung, ấn tượng sâu sắc nhất để lại trong tôi đó là sự phát triển của thành phố Thượng Hải. Quả thật, Thượng hải là một thành phố phát triển rất nhanh chóng, rất hiện đại và rất thành công. Qua các thước phim, tôi cũng được biết qua, Thượng Hải cũng từng trải qua các giai đoạn lịch sử chiến tranh, nhưng khi tận mắt chứng kiến các thành quả trực tiếp như thế này, tôi vô cùng khâm phục và xin có lời chúc mừng nhân dân Thượng Hải. Thành phố Thượng Hải của các bạn rất đẹp, rất xứng đáng với Nước Chủ nhà của Expo, và cũng phù hợp với chủ đề của Expo lần này là "Thành phố, làm cho cuộc sống của chúng ta càng thêm tươi đẹp".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>