12-10-2010 Xúc động nhận giải thưởng và tình cảm ấm cúng của gia đình Thượng Hải
Giấc mơ của tôi đã trở thành hiện thực, vì từ lâu tôi đã ấp ủ có một dịp nào đó biểu diễn tại Đài Phát thanh-Truyền hình Thượng Hải, và hôm nay ước mơ đó đã trở thành hiện thực. Sáng nay tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh và xúc động có mặt tại trường quay cùng các bạn các nước khác trong Chương trình biểu diễn chào mừng Lễ nhận giải thưởng cuộc thi "Hẹn nhau tại Expo Thượng Hải - 2010". Trong Chương trình hôm nay tôi đã biểu diễn hai bài, bài thứ nhất do tôi sáng tác, đó là bài "Thượng Hải, thành phố Hòa bình" và một tác phẩm rất nổi tiếng của Trung Quốc đó là bản nhạc "Vạn mã phi đằng". Khi bước lên sân khấu để giao lưu với khán giả và trình diễn hai tác phẩm này, trong lòng tôi cảm thấy rạo rực và sôi sục, xúc động và háo hức đến mức kỳ lạ, vì thế cho nên tôi đã dồn hết tâm sức và tình cảm của mình để thể hiện hai bản nhạc này một cách hết khả năng của mình, đáp lại thì cũng đã nhận những tình cảm của các khán giả cũng các vị lãnh đạo của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, Cục Triển lãm Thế giới Thượng Hải, Đài Phát thanh-Truyền hình Thượng Hải cũng như các nhà báo nói chung có mặt tại chỗ trường quay, tất cả đã dành cho tôi những tình cảm vô cùng đáng quý, tôi sẽ nhớ mãi quang cảnh ngày hôm này, và lúc này đây tôi vẫn đang bị ngất ngây với những cảm xúc mà tôi vừa trải qua.
Khi được biểu diễn trong buổi lễ chào mừng trao giải như thế này đã là một danh dự, sau đó lại có dịp đến thăm một gia đình Thượng Hải có phong cách truyền thống của Thượng hải nói riêng và Trung Quốc nói chung. Lại được uống loại trà Thượng hải được pha chế rất cầu kỳ, được cùng các bạn đoạt giải ngồi trong căn nhà của gia đình Thượng Hải này để đón xem Chương trình thời sự của Đài CCTV đưa tin về buổi Lễ Trao giải, khiến tôi rất cảm động và phải rơi nước mắt. Thêm vào đó, trong những thước phim thời sự này, hình ảnh biểu diễn của tôi xuất hiện nhiều nhất trên màn hình, điều đó cũng nói lên là tình cảm của Đài truyền hình đã quan tâm đến tôi rất nhiều, đây là điều đáng quý mà tôi chưa bao giờ có được. Tôi vô cùng xúc động và xin cảm ơn mọi người đã quan tâm đến tôi.
Tuy chưa được đi nhiều nơi trên đấn nước Trung Quốc rộng lớn, nhưng tôi cũng có dịp đặt chân và tiếp xúc với người dân một số thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Vũ Hán, Quảng Châu, Nam Ninh. Bất kỳ ở đâu, tôi cũng cảm nhận được tình cảm của người dân Trung Quốc dành cho Việt Nam, đó là thứ tình cảm rất gần gũi, rất quý người Việt Nam. Đặc biệt hôm nay đối với tôi, khi cùng các bạn đoạt giải đến thăm một gia đình Thượng Hải, uống trà, lại được xem phóng sự của mình trên TV, thì những thành viên trong gia đình Thượng Hải này, họ cũng cùng hò reo hòa với niềm vui sướng của chúng tôi, họ rất quý chúng tôi, khiến lòng tôi lâng lâng khó tả không bao giờ quên được. Hôm nay chúng tôi đã được ăm bữa cơm thân mật với gia đình Thượng Hải này với những món ăn do họ xào nấu. Đặc biệt là món sủi cảo ngon miệng khiến tôi rất khó quên.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |