• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ấn tượng đầu tiên về Thượng Hải

    2010-10-10 15:36:01     CRIonline

     

    09/10/2010: Ấn tượng đầu tiên về Thượng Hải

    Khi tôi được thông báo tin mình đoạt Giải Đặc biệt của Cuộc thi "Hẹn nhau tại Triển lãm thế giới Thượng Hải", tôi cảm thấy đó là giây phút vô cùng vinh hạnh và bất ngờ. Tôi là người rất may mắn, và cảm thấy đông đảo các bạn dự thi đã nhường phần may mắn cho tôi. Đó là món quà rất ý nghĩa rất tuyệt vời, không những tôi mà rất nhiều người đều mong ước, nhưng tôi là người may mắn nhất.

    Tôi từng được biết đến Thượng Hải thông qua các bộ phim, Thời sự và các Chương trình qua màn hình nhỏ giới thiệu về Thượng Hải thành phố tươi đẹp. Thế nhưng trong quá trình đáp máy bay đến đây, tôi vẫn không tránh khỏi sự hồi hộp và háo hức khi mình được cận cảnh và nhìn thấy thành phố Thượng Hải sẽ như thế nào. Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Hồng Kiều, tôi cảm thấy sân bay rất rộng lớn, rà không khỏi choáng ngợp trược sự to lớn của nó. Sau khi lấy hành lý xong, bước chân đến cửa ra, tôi đã gặp chị Ngọc Ánh, chị đã từ Bắc Kinh đến Thượng Hải và chờ đón tôi trong suốt hai mươi tư tiếng đồng đồ, tôi cảm thấy hết sức bất ngờ. Có thể nói, chị Ngọc Ánh là một trong người bạn quen thuộc của tôi trong gần 25 năm, tôi biết đến chị qua những Chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Lần này chị đích thân ra đón, làm tôi hết sức hồi hộp và xúc động.

    Ra khỏi sân bay, khung cảnh xung quanh sân bay rất đẹp, thời tiết rất dịu dàng mát mẻ, cảm thấy trong người rất khoan khoái. Trên đường từ sân bay vào thành phố, khoảng thời gian tuy không dài nhưng đã đủ để tôi có rất nhiều cảm nhận trước phong cảnh về thành phố này, từ các chi tiết như, các làn đường xe cộ đi rất từ tốn, rất thông thoáng rộng rãi không có hiện tượng tắc nghẽn. Các cầu vượt, cầu trên không được xây dựng một cách khoa học. Dọc hai bên đường có rất nhiều cây xanh rất hợp với khẩu hiệu của Triển lãm lần này là: Thành phố xanh và đẹp. Các công trình nhà ở, nhà cao tầng được xây dựng rất quy mô và khoa học đã tạo nên Thượng Hải là một thành phố vừa hiện đại vừa ấm áp tình người.

    Khi đặt chân đến khách sạn tôi cũng cảm thấy rất bất ngờ, vì lần đầu tiên đến Thượng Hải mà được vào ở khách sạn Sheraton năm sao rất hoành tráng và tiện nghi đầy đủ.

    Bữa cơm tối đầu tiên gặp mặt các bạn bè, tôi đã cùng với bảy bạn đến từ bảy quốc gia khác, ăn bữa cơm ấm cúng đông đủ mọi người kể cả các các bộ của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, Đài Truyền hình Thượng Hải và Cục Triển lãm Thế giới Thượng Hải. Ngoài ra tôi còn rảo bước vài phút để thưởng thức cảnh ban đêm Thượng Hải bình yên gió mát.

    Bây giờ đã khuya, xin hẹn lại nhật ký vào ngày mai.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>