• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Không thể diễn đạt hết cái đẹp của Hội An bằng ngôn từ

    2010-09-20 14:43:51     cri
    Mỗi khi nói đến miền Trung Việt Nam, Duy Hoa liền nghĩ ngay đến thị xã Hội An. Theo Duy Hoa, Hội An là một thị xã xinh xắn, tươi đẹp, một điểm đến du lịch hấp dẫn. Mỗi lần đến Hội An, Duy Hoa chỉ muốn ở lại đây chứ không phải là du khách ghé thăm vài hôm, mong sao được hội nhập vào cuộc sống thanh bình, thư thả của nơi đây. Dù chỉ vừa nhâm nhi ly cà phê vừa phơi mình trong ánh nắng chan hoà, hay dạo bước trên các đường phố, trong lòng lúc nào cũng trào dâng niềm hạnh phúc, sung sướng, hình như mọi phiền muộn đều đã tiên tan.

    Ấp ủ tình cảm mến mộ Hội An nói riêng và vùng miền Trung Việt Nam nói chung, trưa 19/9, Đoàn phóng viên Trung Quốc đáp chuyến bay Vietnam Arilines từ Hà Nội đến Đà Nẵng, sau đó ngồi xe từ Đà Nẵng đến thị xã Hội An.

    Nói đến Hội An, mọi người sẽ nhớ đến muôn vàn kỷ niệm ấn tượng? Duy Hoa nhớ đến các kiểu đèn lồng xinh đẹp, nhớ đến những nhà nghỉ, nhà hàng đặc sắc và các món ăn ngon như cao lầu, hoành thành..., nhớ đến những Hội quán người Hoa cũng như cầu Nhật Bản—Lai Viễn Kiều...

    Hội An quả là một điểm đến du lịch tràn đầy sức sống, được du khách mến mộ. Ở đây không chỉ có văn hóa cổ truyền hội tụ nhiều nền văn hóa Chăm, Việt, Trung Hoa, Nhật Bản..., mà còn có khu nghỉ mát cao cấp ven biển.

    Chiều 19/9, Đoàn phóng viên Trung Quốc đã đến tham quan Khu nghỉ mát Nam Hải do Tập đoàn Indochina Capital, Mỹ đầu tư xây dựng, thuộc sự quản lý của Tập đoàn GHM (General Hotel Management) của Xin-ga-po. Chị Mai, cán bộ phụ trách trong Khu nghỉ mát Nam Hải cho biết, Khu nghỉ mát Nam Hải có diện tích 35 ha, tất cả 100 ngôi biệt thự đều là hướng biển, ngoài ra còn có 2 nhà hàng, 3 bể bơi chính và 40 bể bơi riêng trong khuôn viên biệt thự. Khu nghỉ mát Nam Hải có môi trường thiên nhiên rất tốt, chẳng hạn: bãi biển rất đẹp, nước biển sạch, xanh; còn về phần trang trí nội thất cũng hết sức cầu kỳ, sang trọng, tạo nên bầu không khí nghỉ dưỡng, thoải mái, nhẹ nhàng, khiến mọi người đến đây đều không nỡ ra đi. Khu nghỉ mát Nam Hải mở cửa đón khách từ tháng 12/2006, tính đến nay đã đưa vào hoạt động hơn 3 năm.

    Tuy rằng với điều kiện sang trọng và đủ các tiện nghi, giá phòng trung bình của 100 ngôi biệt thự là 750 USD/phòng, nhưng số du khách thuê phòng vẫn khá đông. Chị Mai cho biết, tỷ lệ thuê phòng đạt 60-70%. Đây là một con số rất đáng kể. Các phóng viên Trung Quốc chúng tôi thắc mắc tháng nào là mùa đông khách của khu nghỉ mát. Chị Mai cho biết, tháng 12 và tháng 1 hàng năm là mùa đông khách nhất, vì trong khoảng thời gian này dù là người phương Tây hay người phương Đông đều có thời gian nghỉ nhân dịp đón Lễ Giáng Sinh hoặc Tết Nguyên đán. Tuy khu nghỉ mát này nằm ở vị trí châu Á, nhưng đa số du khách vẫn đến từ châu Âu và Mỹ. Khi thăm bể bơi chính trong khách sạn, Duy Hoa ghi nhận phần lớn đều là du khách phương Tây da trắng tóc vàng.

    Ngôn ngữ là công cụ quan trọng miêu tả sự việc và bày tỏ tình cảm của con người, nhưng mỗi khi đứng trước phong cảnh thiên nhiên và phong cảnh nhân văn đẹp như Hội An, Duy Hoa đều không biết phải dùng những ngôn từ nào mới diễn đạt hết được nét đẹp nơi đây. Hội An nói riêng và vùng miền Trung Việt Nam nói chung quả thực là điểm đến hấp dẫn khó có thể diễn đạt hết được bằng ngôn từ.

    Các bạn hãy truy cập file ảnh về đô thị cổ Hội An và khu nghỉ mát cao cấp ven biển được cập nhật trên trang wéb CRI, cùng với Duy Hoa cảm nhận nét đẹp của Hội An.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>