Tối 18, Duy Hoa cùng mấy nhà báo đồng nghiệp định đi bộ đến hiệu sách, như vậy vừa được ngắm khu phố cổ Hà Nội, lại có thể mua được những cuốn sách Việt Nam. Nhưng điều khiến chúng tôi hơi choáng váng là khu phố cổ Hà Nội đường phố chằng chịt như đan dệt, không biết đi thế nào mới đến được nơi mà mình mong đợi. Vì vậy, trước khi xuất phát, Duy Hoa đã có câu hỏi vừa nêu trên với tiếp viên lễ tân của khách sạn.
Chị tiếp viên lễ tân lấy tấm bản đồ ra đưa cho Duy Hoa và vẽ lên đó "lộ trình" từ Hàng Than đến phố Đinh Lễ: "Từ Hàng Than đi thẳng, qua Hàng Giấy, Đồng Xuân, Hàng Đường, Hàng Ngang và Hàng Đào, sẽ nhìn thấy hồ Hoàn Kiếm, rồi rẽ về phía đông, đi đường Đinh Tiên Hoàng, như vậy, cuối cùng sẽ tìm thấy phố Đinh Lễ hoặc Tràng Tiền."
Duy Hoa đếm nhẩm, từ chỗ khách sạn đến Tràng Tiền phải đi qua 8 phố. Tuy phải đi qua nhiều đường phố, nhưng chị lễ tân cho biết đi bộ cũng không xa lắm, chỉ mất khoảng 20 phút. Chúng tôi bèn xuất phát với tấm bản đồ trong tay, và nghĩ rằng phải đi đúng theo lộ trình mà chị lễ tân đã vẽ cho.
Vừa qua Hàng Giấy liền nhìn thấy chợ Đồng Xuân ở phía trước. Tuy đã là 8 giờ tối, nhưng chợ Đồng Xuân vẫn nhộn nhịp đông khách. Duy Hoa được biết, ngày 18/9 là thứ Bẩy, chợ Đồng Xuân có chợ đêm, lại vì sắp đến Tết Trung Thu, trên đường Đồng Xuân đâu đâu cũng là các bậc cha mẹ đưa con đi mua Sao đỏ hoặc các loại đồ chơi. Người đông quá, phố Đồng Xuân bị tắc nghẽn, rất khó nhích về phía trước. Chúng tôi đành phải rẽ sang phố khác, qua Hàng Khoai, Hàng Lược rồi đến tới Hàng Đồng. Như vậy, chúng tôi đã đi chệch lộ trình dự định, lại cảm thấy choáng váng, chẳng biết đầu mà lần. Tại một cửa hàng bán quần áo, Duy Hoa hỏi cô bán hàng phố Tràng Tiền đi như thế nào. Cô mỉm cười và sẵn sàng "vẽ" lộ trình trên tấm bản đồ: Từ Hàng Đồng đi Bát Sứ, Bát Đàn, Hàng Thiếc, Hàng Nón, Hàng Hòm, Hàng Trống, Lê Thái Tổ, từ Hàng Khay đi thẳng thì đến Tràng Tiền.
Duy Hoa lại lần nữa đếm nhẩm tên đường phố, chao ôi, tổng cộng phải đi qua 10 phố. Duy Hoa và các bạn đồng nghiệp đều thầm nghĩ, tối hôm nay đích thựa là một cuộc khám phá các phố cổ Hà Nội.
Theo sự chỉ đường của cô bán hàng, Duy Hoa và các nhà báo Trung Quốc đã đến Hàng Hòm một cách thuận lợi. Khi gần đến phố Hàng Trống, sắp nhìn thấy hồ Hoàn Kiếm, chúng tôi đã bị cuốn hút bởi một cửa hàng bán quà lưu niệm, chẳng ai muốn đi tiếp nữa, mọi người say sưa chọn mua quà lưu niệm, có người mua tranh sơn dầu, có người lại mua lược sừng trâu, mua đồ trang sức đậm đà bản sắc Việt Nam. Cuối cùng, chúng tôi ai nấy đều đã "tay xách, nách mang" một đống quà lưu niệm, chứ đâu phải những cuốn sách Việt Nam.
Điều nực cười là, khi trở về khách sạn, vì sợ bị lạc đường, chúng tối vẫn cứ răm rắp đi theo lộ trình mà cô bán hàng đã chỉ cho.
Trên đường về khách sạn, Duy Hoa thấy trên các đường phố vẫn rất đông người qua lại, hoặc nhậu lai rai trong các nhà hàng bên đường, khu phố cổ trong màn đêm vẫn rất sôi động, náo nhiệt như ban ngày, đây là một khu phố cổ cực kỳ sống động, tràn đầy sức sống.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |