Hôm đó, Đoàn thanh niên Việt Nam rất đông, mọi người đứng chật trong nhà bảo tàng. Những người ở hàng trước vừa xem xong rời khỏi thì những người ở phía lập tức chen lên để xem. Có người chăm chú lắng nghe thuyết minh, có người ghi chép vào sổ tay. Bên bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt đầy hoa, có rất nhiều người muốn chụp ảnh lưu niệm, mọi người rất tự giác xếp hàng. Thuyết minh viên là những em gái đang học lớp 4, lớp 5, các em trước hết thuyết minh bằng tiếng Trung, sau đó nói lại bằng tiếng Việt. Phó Trưởng Đoàn Thanh niên Việt Nam Phạm Huy Giang ôm chầm lấy một thuyết minh viên "nhí" để chụp ảnh lưu niệm. Cán bộ địa phương cho biết, những thuyết minh viên "nhí" này đã trai qua tập huấn, có em cha mẹ là những người đã từng sinh sống tại Việt Nam.
Liên hoan Thanh niên Trung-Việt diễn ra trong 5 ngày, hơn 3000 thanh niên Việt Nam chia thành 7 đoàn, tới 7 thành phố: Liễu Châu, Quế Lâm, Bắc Hải, Phòng Thành Cảng, Bách Sắc và Sùng Tả, triển khai các hoạt động liên hoan phong phú đa dạng với thanh niên địa phương.
Ấn tượng ban đầu mà thanh niên Việt Nam để lại cho tôi là họ có chút dụt dè. Một nữ thanh niên tên là Hoài Hương rất xinh lại biết nó vài câu tiếng Trung, khiến cho Hương trở thành đối tượng bao vây của các nhà báo. Chúng tôi hỏi 10 câu, Hương chỉ trả lời được 2-3 câu. Hương mới 20 tuổi, có chút dụt dè. Rất nhiều trường Đại học Việt Nam đều không có chuyên ngành tiếng Trung, tuy nhiên có không ít thanh niên Việt Nam tham gia Liên hoan lần nay đang theo học chuyên ngành tiếng Trung. Tại một số thành phố lớn ở Việt Nam, có thể thu được các kênh truyền hình phát sóng qua vệ tinh của Trung Quốc. Nhiều bộ phim Trung Quốc được chiếu tại Việt Nam, như "Hoàn Chu Cách Cách", "Tây Du Ký", "Tình yêu thôn quê" của Triệu Bản Sơn...
Sông Thủy Khẩu là con sông ranh giới của hai nước Trung-Việt, nằm trên địa bàn huyện Long Châu, thành phố Sùng Tả, Quảng Tây. Hôm đó, trời mưa lất phất, thanh niên hai nước Trung-Việt đã đội mưa đến bên bờ sông Thủy Khẩu, cùng nhau thả hơn 1,1 triệu con cá giống xuống dòng sông. Lúc đó hai bên bờ sống đứng chật ních người dân các làng chung quanh. Tôi hỏi một cán bộ địa phương rằng, sao không thấy người dân làng Việt Nam? Anh chỉ tay về phía đầu nguồn không xa và nói, khúc sông quanh co kia đã che mất rồi. Trên đoạn sông đó có những chiến thuyền nhỏ, hai bên bờ sông là cây cối rậm rạp, xanh tốt. Tôi bỗng dưng chợt nghĩ, ý tưởng sáng tác của bài hát chủ đề biết đâu chính là ở đây. Tôi thâm cất tiếng hát trong lòng "Núi liền núi, sông liền sông, cất tiếng hát sơn ca đều nghe cùng. Uống chung một dòng nước, trong lòng ngọt ngào".
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |