• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • "Tôi hiện giờ là phái mày râu duy nhất trong gia đình"

    2010-08-14 22:51:03     CRIonline

    Ảnh minh hoạ

    Nếu không nhắc đến thảm hoạ kinh hoàng xảy ra đêm ngày 7/8, tin rằng Dương Trung Bình sẽ không bao giờ rớt lệ; nếu không đến lúc phải nghi ngờ mỗi khi đêm đã về khuya, Dương Trung Bình sẽ không bao giờ ngừng công việc.

    Tại điểm bố trí cho quần chúng bị thiên tai ở Trường cấp II số một huyện Châu Khúc, tỉnh Cam Túc, cậu bé Dương Trung Bình 15 tuổi, trông có chút mảnh khảnh này luôn bận rộn không lúc nào rảnh, nào là gánh nước, quét dọn, giúp khuân vác chuyển vật tư, phân phát thực phẩm...

    Không mấy ai biết rằng, trong cơn thảm hoạ kinh hoàng lũ bùn đặc biệt nghiêm trọng lần này, Dương Trung Bình đã mất đi hai người thân: cha và người anh mới 21 tuổi. Còn mẹ may mắn chạy kịp đã bị gãy hai xương sườn và xương cẳng chân, hiện đang được điều trị trong bệnh viện ở thành phố Lan Châu.

    Ngày 12/8, thi hài của cha và anh trai Dương Trung Bình được lực lượng cứu hộ đưa đi an táng. Sau khi tiễn cha và anh trai về nơi an nghỉ suối vàng, Dương Trung Bình đã đến Trường cấp II số một huyện Châu Khúc làm một tình nguyện viên tại điểm bố trí cho quần chúng nhân dân bị thiên tai.

    Bí thư Đoàn trường Cấp II số một huyện Châu Khúc Diệp Anh cho phóng viên biết, Dương Trung Bình mấy ngày qua là người đến sớm nhất, lại là người ra về sau cùng. "Chúng tôi rất lo lắng cho sức khoẻ của em Bình, nhưng em không chịu nghỉ ngơi. Ngày hôm sau lại đến rất sớm để phục vụ tình nguyện."

    Hiện nay, điều mà Dương Trung Bình lo lắng nhất là người mẹ đang điều trị tại bệnh viện. Bình nói với phóng viên rằng, mẹ là người thân duy nhất của Bình hiện nay.

    "Lúc xảy ra lũ quét và lũ bùn, đầu em bị kẹp giữa cánh cửa, may mà chạy kịp, mỗi khi nghĩ lại rất đáng sợ." Dương Trung Bình nói "Người thân không còn nữa, nhà cửa cũng không còn, tuy nhiên mọi thứ đã qua đi, người còn sống phải sống cho xứng đáng, hiện giờ em là phái "mày râu" duy nhất trong gia đình, em muốn giúp đỡ những người có cảnh ngộ như em."

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>