• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ngày đầu tiên trong tháng Ra-ma-đan của một gia đình theo đạo Hồi ở khu vực thiên tai huyện Châu Khúc

    2010-08-14 21:40:30     CRIonline
    Từ ngày 10/8, bà con theo đạo Hồi ở khu vực tây-bắc Trung Quốc lần lươt bước vào tháng Ra-ma-đan, tại khu vực xảy ra thiên tai ở huyện Châu Khúc, tỉnh Cam Túc cũng có rất nhiều người theo đạo Hồi. Dưới đây là cuộc sống trong ngày đầu tiên của tháng Ra-ma-đan của một gia đình theo đạo Hồi ở khu vực thiên tai Châu Khúc.

    4 giờ sáng ngày 13/8, ngày thứ 5 sau khi huyện Châu Khúc xảy ra thiê tai lũ quét và lũ bùn đặc biệt nghiêm trọng, bà Lưu Ngải Mễ 40 tuổi, dân tộc Hồi, cùng với người nhà ăn xong bữa sáng, bắt đầu buổi cầu nguyện đầu tiên trong ngày. Trong buổi cầu nguyện này, ông Mã Thanh Nguyên, chồng bà Lưu Ngải Mễ đã cầu nguyện thêm một nội dung, đó là: cầu nguyện cho những người hàng xóm bị mất tích sẽ bình an vô sự, mong sao sớm khôi phục lại cuộc sống trước đây.

    Sau khi cầu nguyện xong, gia đình bà Lưu Ngải Mễ lại vào buồng nghỉ ngơi. Đến khoảng 8 giờ sáng, mọi người trong nhà thức dậy, dọn dẹp nhà cửa, sau đó đến quán trà của gia đình mở tại phía nam phố huyện.

    "Cơ quan chức năng của huyện ngày 10 gọi điện cho gia đình nói rằng, đồng bào khu vực bị thiên tai đang cần gấp các mặt hàng thiết yếu, mong gia đình tôi sớm mở cửa trở lại cửa hàng của mình." Ông Mã Thanh Nguyên nói.

    Gọi là quán trà nhưng bán cả các mặt hàng nhật dụng. Bà con trong khu vực bị thiên tai tốp 5 tốp 3 đến cửa hàng mua mắm muối và những mặt hàng thiết yếu. Em trai ông Mã Thanh Nguyên, ông Mã Thanh Sơn khát nước khô cả môi, khô cả họng mà không dám uống hớp nước nào, vì lúc này nước uống đã trở thành một đồ xa xỉ. Chờ đến trưa, ông Mã Thanh Sơn mang theo gùi đi lại hai chuyến trên chặng đường hơn hai cây số để gui về hai thùng nước khoảng 100 lít. Mà Lưu Ngải Mễ đến điểm sắp xếp quần chúng bị thiên tai xin mấy củ tỏi mang về, được biết tỏi có thể phòng chống bệnh tiêu chảy.

    Sau một ngày vất vả, trời đã đổ tối. Khoảng 8 giờ tối gia đình ông Mã Thanh Nguyên mới ăn cơm tối. Cho dù bữa cơm tối rất thanh đạm, chỉ duy nhất nồi mì sợi, không sao sánh được với trước ngày xảy ra thiên tai, nhưng cả gia đình đều ăn rất ngon miệng.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>