
Theo ông Thô-mát Hét-xơ-vích, người thiết kế Nhà triển lãm Anh, hình ảnh con người và thiên nhiên chung sống hài hoà là một trong những điểm sáng của Nhà triển lãm Anh. Ông nói:
"Sau khi một ngày ồn ào sắp kết thúc, du khách tham quan xong nhiều nhà triển lãm, có thể ngồi ở Công viên Đô thị của chúng tôi để nghỉ ngơi. Tôi cho rằng, điều này chính là điểm sáng của Nhà triển lãm Anh. Hôm qua tôi nhìn thấy nhiều người lăn đi lăn lại trên dốc ở Công viên Đô thị, theo tôi, điều này chính là điểm sáng của Nhà triển lãm chúng tôi."
Ông Thô-mát Hét-xơ-vích được coi là một trong những thiên tài có khả năng sáng tạo lớn nhất của Anh. Ông nhấn mạnh, Nhà triển lãm Anh ngay từ ban đầu đã quyết định phải là một kiến trúc không quá rộng. Trong nhà triển lãm không có ti-vi thu hút mọi người chú ý, không có âm thanh náo nhiệt, sở dĩ làm như vậy có hai nguyên nhân, một là tiết kiệm năng lượng, hai là mong tạo một môi trường yên tĩnh, nhẹ nhàng cho du khách trong Vườn Triển lãm Thế giới náo nhiệt.
Ban ngày, "Tơ gai" bằng ống acrylic với chiều dài 7,5 mét của Nhà triển lãm tạo hình hoa bồ công anh giống như sợi quang truyền dẫn tia sáng để cung cấp điện cho đèn chiếu trong nhà triển lãm, như vậy tạo ra cảm giác không gian sáng sủa và thông thoáng. Đến buổi tối, nguồn sáng trong "Tơ gai" sẽ khiến cả nhà triển lãm ngập tràn trong ánh đèn rực rỡ và mê hồn. Thông qua ý tưởng sáng tạo này, ông Thô-mát Hét-xơ-vích muốn thể hiện một quan niệm. Ông nói, mọi người đều biết cây cối và hoa lá đều rất đẹp, bên cạnh đó, hạt giống thường không nhận được sự chú ý của mọi người. Nhưng, hạt giống trong tay chúng ta có sức sống vô tận. Ông nói:
"Đô thị đang phát triển, dân số thế giới đang tăng lên, vấn đề là thiên nhiên làm thế nào mới có thể hội nhập cuộc sống của chúng ta. Người dân ở khắp nơi trên thế giới đều giỏi về xây dựng nhà chọc trời, nhưng chúng ta cần phải nhớ rằng, đô thị mà chúng ta đang sống và công tác cần phải tồn tại với thiên nhiên."
<< 1 2 >>