• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tre già măng mọc ấm áp nghĩa tình

    2010-04-12 15:50:59     cri
    Nếu như trong cuộc đời của một con người có không ít dấu ấn kỷ niệm, thì tuổi 60 của Ban Việt ngữ năm nay thực sự là một mốc son đầy kỷ niệm và đáng ghi nhớ.

    Năm nay, Ban Tiếng Việt Nam Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc vừa tròn 60 tuổi - mốc đánh dấu độ tuổi kim cương của một đời người. Do cùng sinh ra vào năm thành lập của Nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa, cùng đồng hành với suốt chặng đường gian nan và hào hùng của dân tộc Trung Hoa, kể từ ngày đầu thành lập cho đến nay,Ban Việt ngữ đã đóng góp biết bao công sức cho công tác tuyên truyền đối ngoại của đất nước Trung Quốc, góp phần to lớn trong việc giúp nhân dân Việt Nam hiểu biết sâu sắc hơn về Trung Quốc và thế giới, xứng đáng là nhịp cầu hữu nghị của nhân dân hai nước Trung-Việt. Chính vì vậy mà kỷ niệm Ngày thành lập của Ban Việt Ngữ năm nay cũng thật vô cùng đặc biệt, ngay từ thời gian chuẩn bị đã thật sự khiến tôi xúc động bởi sự chu đáo và ân cần đối với các bậc tiền bối và các anh chị đi trước. Là người Việt Nam đang tham gia công tác tại Ban Việt ngữ, Như Ngọc cảm thấy rất tự hào vì tận mắt chứng kiến và thực sự được hoà mình vào bầu không khí kỷ niệm đáng ghi nhớ này.

    Nhớ lại 10 năm trước, tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Ban Việt Ngữ, lúc đó Như Ngọc cũng vừa chân ướt chân ráo tới làm chuyên gia tiếng Việt tại Ban Việt ngữ, lần đầu tiên được biết những gương mặt của các anh chị phát Thanh viên, biên tập viên mà trước kia mình chỉ được nghe tiếng nói qua làn sóng, Như Ngọc vẫn nhớ như in cảm giác của lần đầu gặp mặt đó vừa hồi hộp vừa ngưỡng mộ . Thấm thoắt lại 10 năm trôi đi , vinh dự biết bao và may mắn biết bao, dịp kỷ niệm của 10 năm sau tức năm 2010 này, Như Ngọc lại có mặt tại Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, tham gia chương trình phát thanh kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập nước Trung Hoa mới và 60 năm Ngày sinh nhật của Ban Việt Ngữ, được tận mắt chứng kiến hoạt động kỷ niệm hết sức cảm động giữa các thế hệ làm công tác phát thanh của Đài .

    Sau 4 mùa đông không lạnh, mùa đông năm nay ở Bắc Kinh đặc biệt giá rét, tuyết rơi nhiều hơn mọi năm, tới tết nguyên tiêu mà tuyết vẫn rơi lả tả, những bông tuyết to và trắng xóa bầu trời Bắc Kinh, đẹp chẳng khác nào trong câu chuyện cổ tích. Ở Việt Nam, đón tết là mùa xuân ập về, nhưng ở Bắc Kinh tới tháng tư hoa đào mới nở, vì đón tết cũng là lúc thời tiết giá lạnh nhất. Ngày 10 tháng tư là ngày kỷ niệm Ban Việt ngữ ra đời, là ngày "Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc" đến với nhân dân Việt Nam và nhân dân toàn thế giới. Suốt cả một mùa đông giá lạnh, sang đến mùa xuân mà các đợt giá rét vẫn liên tiếp tràn về Bắc Kinh, bầu trời luôn bị sương mù bao phủ. Ấy thế mà thật kỳ lạ làm sao, đúng trước thềm kỷ niệm ngày thành lập, bầu trời Bắc Kinh rực rỡ nắng vàng, thời tiết ấm áp đến lạ lùng, hai bên đường Trường An, vườn hoa của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, những hàng hoa Ngọc Lan thi nhau đua nở, những bông hoa Ngọc Lan to như chiếc bóng đèn điện treo ngược, muôn sắc muôn màu trắng, hồng, phớt tím vô cùng hấp dẫn. Ông trời hình như cũng muốn tặng nắng xuân rực rỡ, tăng thêm bầu không khí náo nức của Ban Việt Ngữ vậy. Được gặp lại các anh chị mà Như Ngọc đã có dịp gặp cách đây 10 năm, trong lòng Như Ngọc cảm thấy ấm áp lạ lùng. Hình như tuổi càng cao, tình người càng thêm bền chặt. Hai vợ chồng Anh chị Lê Nhân từ Mỹ xa xôi cũng kịp bay về trước ngày gặp mặt, Trong bữa tiệc tẩy trần do Trưởng ban Việt Ngữ Ngô Triệu Anh chiêu đãi, anh chị rất vui, ôn lại biết bao kỷ niệm xưa, anh là một trong 3 bậc lão thành sáng lập ra ban Việt ngữ, anh còn kể lại câu chuyện lựa chọn đặt tên cho Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc lúc đầu, thật là vinh dự biết bao, thấy tôi lại có dịp quay lại làm việc tại Ban Việt ngữ, anh rất vui, anh bảo tấm lòng yêu nghề và tình cảm sâu nặng của tôi đối với Trung Quốc là điều đáng qúy đáng trân trọng khiến anh rất cảm động. Anh Hướng Việt trước kia đã từng làm phát thanh viên của Đài Phát thanh Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, hiện nay anh đang sống ở Bắc Kinh, anh có nước da hồng hào, dáng người nhanh nhẹn, nói chuyện rất có duyên, sau khi từ Việt Nam trở về Trung Quốc, anh lại có dịp sang thăm Việt Nam, lúc đó anh làm phiên dịch cho Đoàn Đại biểu Đài Phát thanh Quốc tế TQ thăm Việt nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp đoàn, bức ảnh tư liệu qúy báu chụp chung với Bác Hồ của đoàn, trong đó có anh hiện nay vẫn được treo trang trọng tại phòng truyền thống của Đài. Cho đến nay, anh vẫn luôn nhớ tới Việt Nam, anh hỏi tôi : Thế Ngọc có biết vì sao tôi lại chọn tên là Hướng Việt hay không? Như Ngọc trả lời, vì anh luôn hướng về Việt Nam,trong tim anh luôn có Việt Nam, tôi lại vận dụng một câu ngạn ngữ cổ của Trung Quốc nói với anh : "Người ở Trung Quốc, tim ở Việt Nam" anh gật đầu lia lịa khen tôi nói đúng suy nghĩ của anh. Khi trao đổi với Đại sứ Việt Nam tham dự lễ kỷ niệm 60 năm phát sóng 4 thứ tiếng Việt Nam, Thái Lan, In-đô-nê-xi-a và Mi-an-ma, anh Hướng Việt đã ôn lại những kỷ niệm khó quên khi cùng anh chị em ban Việt Ngữ dàn dựng chương trình phát thanh ủng hộ cuộc kháng chiến chống Mỹ hào hùng của nhân dân Việt Nam như " Lửa hận rừng dừa" " Anh hùng Nguyễn Văn Trỗi". Như Ngọc nghe anh nói mà cứ cảm thấy nghẹn ngào vì cảm động. Chị Tăng Hồng với tên gọi trên sóng là Hồng Vân đã từng được tôn vinh là Bà Hoàng Tiếng Việt bởi giọng đọc ngọt ngào hút hồn người nghe của chị, Chị hiện nay đang định cư tại Hồng Công, nhân dịp này chị đã về dự ngày sinh nhật của Ban, trông chị rất là phúc hậu, giọng nói vẫn sang sảng như xưa, chị nói có nhiều kỷ niệm với Việt Nam lắm, nhất là kỷ niệm về các chuyên gia và lưu học sinh Việt Nam chị đã từng tiếp xúc vào những năm 60-70 thế kỷ trước, lúc đó đang là thời kỳ cao trào Việt Nam chống Mỹ, khí thế làm việc sôi nổi bừng bừng, mọi người làm việc quên cà ngày đêm , tất cả cho tiền tuyến Việt Nam, chị nhắc lại tên các anh chị chuyên gia cùng hợp tác thời gian đó, nào là anh Thọ, anh Tuân, nào là chị Ngân, chị Nhàn, anh Phương... Tôi nghe những cái tên quen thuộc của đồng nghiệp mình, nay trong số họ người còn người mất mà cảm nhận được tình cảm hữu nghị nồng thắm hai nước Việt-Trung.

    Tiếp nối con đường của các anh chị đi trước, thế hệ phát thanh viên, biên tập viên hiện nay tràn đầy sức sống đang kế tiếp xứng đáng kinh nghiệm 60 năm mà các bậc tiền bối đi trước đã tạo dựng và vun đắp. Theo sự phát triển như vũ bão của truyền thông thế giới, nhiệm vụ đặt ra cho thế hệ Ban Việt Ngữ ngày nay cũng ngày càng nặng nề và vẻ vang. Anh chị em đều phải đáp ứng yêu cầu giỏi về nghiệp vụ phát thanh, lại phải thông thạo về nghiệp vụ kỹ thuật phát thanh, dàn dựng chương trình, phỏng vấn, quay phim, chụp ảnh... Hàng ngày chứng kiến tác phong làm việc cần cù của các anh chị em vừa là phát thanh viên vừa là biên dịch viên như Yến Hoa, Hoàng Vĩnh Tuyết, Nguyễn Thanh, Phi Yến, Hùng Anh, Lệ Quyên, Ngọc Ánh, Thanh Long, Duy Hoa, La Thành, Hải Vân, Sảnh Hoa, Quân Kiều, Vĩ Cường, Hàn Băng ... cần cù chau chuốt từng câu từng chữ trong bản dịch, rồi lại hối hả đến phòng thu chuẩn bị thu thanh chương trình, rồi lựa chọn từng tấm ảnh đẹp cho trang web, nhận điện thoại của thính giả từ Việt Nam gọi sang, đọc thư ghi lại từng yêu cầu và gửi sách cho thính giả, biết bao công việc vất vả mà không ai kêu ca một lời, Như Ngọc thật sự khâm phục phong cách làm việc của anh chi em.

    Nhìn những mái tóc hoa râm bên mái tóc xanh say sưa ôn lại kỷ niệm, trao đổi nghiệp vụ phát thanh, chụp ảnh lưu niệm, hẹn hò gặp lại 10 năm sau, Như Ngọc bất giác nhớ tới hình ảnh tre già măng mọc, một hình ảnh rất đặc trưng của Việt Nam về sự tiếp nối truyền thống, sự đùm bọc chở che và sức sống vươn lên mãnh liệt, Như Ngọc ước ao mong sao ngày gặp mặt lần tới các anh chị hôm nay đều sẽ có mặt đầy đủ. Đừng ai vắng nhé.

    (Thực hiện Như Ngọc)

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>