• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đề án của các ủy viên đã gióng tiếng chuông cảnh tỉnh về giáo dục

    2010-03-04 20:31:22     CRIonline
    Trong bối cảnh tình hình việc làm không mấy lạc quan hiện nay, một thứ quan niệm đang ngấm ngầm lan toả dưới thôn quê, đó là tốt nghiệp đại học cũng tức là thất nghiệp, cho con học lên không bằng cho đi làm thuê. Tại Kỳ họp thứ ba Chính hiệp Trung Quốc khoá XI, rất nhiều ủy viên đã nêu đề án, kêu gọi chuyển đổi quan niệm, chuyển đổi kết cấu trong giáo dục ở nông thôn.

    Ủy viên Chính hiệp Toàn quốc đến từ Ngô Châu, Quảng Tây, Lã Mãn Tiếu cho biết, theo số liệu liên quan, nhiều năm qua học sinh Cấp II học lên Cấp III ở vùng nông thôn Quảng Tây chỉ có khoảng 20%, số còn lại nếu không về quê làm ruộng sẽ vào thành phố trở thành lao động nông dân thế hệ mới.

    Trong đề án của Đồng minh dân chủ Trung Quốc-một đảng phái dân chủ ở Trung Quốc cũng chỉ rõ, nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này là cơ chế đánh giá giáo dục ở nông thôn có phần sai lệch, đó là nhiệm vụ của học sinh Cấp III là phải thi vào đại học-cao đẳng, bởi vậy việc đánh giá chỉ coi trọng tỷ lệ thi đỗ đại học-cao đẳng. Dưới sự chủ đạo của quan niệm này, những học sinh nông thôn có học lực bình thường sau khi học hết Cấp III không có ý định tiếp tục học lên.

    Các ủy viên Chính hiệp trong đề án đồng loạt kêu gọi giáo dục ở nông thôn cần phải chú trọng "giáo dục kỹ năng", mở rộng việc tuyển sinh trung cấp, nhất là các chuyên ngành về nông lâm nghiệp.

    Ủy viên Lã Mãn Tiếu trong đề án của mình cũng kiến nghị rằng, đối với những học sinh cuối Cấp II không muốn học lên nữa, phải dựa vào sự hứng thú và ý nguyện của cá nhân để phân luồng giáo dục, tức các trường Cấp II nông thôn phối hợp với các trường dạy nghề ở thành thị tiến hành đào tạo dạy nghề.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>