Tôi là Hải Bảo-vật tượng trưng tốt lành của Hội chợ thế giới Thượng Hải. Hội chợ thế giới Thượng Hải năm 2010 sắp tổ chức tại Thượng Hải Trung Quốc là lần ra mắt thứ 41 của ngày hội này. Vậy hội chợ 40 lần trước đã nảy sinh truyện thú vị nào? Hội chợ thế giới Thượng Hải lần này sẽ đem lại cho mọi người những điểm sáng nào? Trong tiết mục hôm nay, Hải Bảo xin giới thiệu với các bạn về truyện liên quan đến hội chợ.
Năm 1851, hội chợ công nghiệp vạn quốc là hội chợ thế giới lần đầu tiên được tổ chức tại công viên Hyde Anh. Người Anh sau khi hoàn thành cuộc cách mạng công nghiệp đã đem trưng bày tại hội chợ này hơn 100 nghìn hiện vật như: Máy chạy bằng hơi nước công suất lớn, đầu tàu hỏa, cần cẩu v v.
Cô ca cô la loại nước giải khát được mọi người ưa thích, nhưng bạn có biết không? Cô ca cô la do bước lên vũ đài hội chợ thế giới Niu Oóc năm 1915 mới trở nên nổi tiếng thế giới. Còn nữa, Thiết tưởng về lạc viên Disney mà đông đảo các cháu nhỏ trên thế giới hiện nay đều ưa thích cũng được ra đời tại hội chợ lần này.
Rượu Mao Đài Trung Quốc đã đoạt giải thưởng vàng tại Hội chợ vạn quốc Pa na ma năm1915. Sự kiện rượu Mao Đài đoạt giải thưởng vàng tại hội chợ về sau có một huyền thoại được lưu truyền rộng khắp: Bấy giờ, rượu Mao Đài được đựng bằng vò, hơn nữc lại đặt lẫn lộn với các loại hàng nông sản như: Sợi đay, đỗ tương, dầu ăn v v, nên hầu như không có người để ý đến, mà lúc này cuộc bình chọn đối với loại rượu của hội chợ lần này đã sắp kết thúc, khiến nhân viên công tác tham gia triển lãm vô cùng sốt ruột. Một hôm, có mấy người trong ban bình chọn đến tham quan phòng triển lãm, các nhân viên công tác Trung Quốc liền nảy ra một kế đem vò rượu Mao Đài ném xuống đất, tức thì mùi rượu thơm bốc lên sực nức, khiến rất đông người vây lại xem, làm khuynh đảo mấy người trong ban bình chọn, nên cuối cùng rượu Mao Đài đoạt được giải thưởng vàng tại hội chợ.
<< 1 2 >>