Phải nói rằng mình và chị Quỳnh Xuân cực kì may mắn khi hôm nay, thời tiết của Bắc Kinh vẫn rất đẹp. Nắng vẫn vàng tươi và không khí thì lúc nào cũng mát lạnh như kem.
Mình và chị Xuân dành trọn một buổi sáng để đi tham quan Quảng trường Thiên An Môn và Cố cung.Trước đây, mình chỉ được biết đến nơi này thông qua ti vi, đài báo, nhưng hôm nay, khi được sải bước trên đại lộ Trường An nổi tiếng, được tận mắt nhìn thấy sự hùng vĩ, to lớn của Quảng trường Thiên An Môn, được thăm quan Tử Cấm Thành-quần thể kiến trúc mái vàng rực rỡ, trang nghiêm huyền bí, mình đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Bởi vì mình biết chắc chắn một điều rằng mình không phải là đang nằm mơ, mà ước mơ du lịch Bắc Kinh của mình cuối cùng đã thành hiện thực thật rồi. Mình hạnh phúc quá các bạn ơi!
Buổi chiều, chúng mình được đi thăm phố Vương Phủ Tỉnh-con phố mua sắm nổi tiếng nhất ở Bắc kinh. Dọc theo chiều dài dãy phố là hàng loạt các cửa hàng của các thương hiệu lớn với cách bài trí hàng hóa rất chuyên nghiệp và lịch sự. Phần lớn con phố này hạn chế xe cộ lưu thông, nhưng lúc nào nó cũng tấp nập người đi bộ. Có thể nói Vương Phủ Tỉnh-Bắc Kinh cũng như Phố Đông-Thượng Hải là những đại lộ hiện đại và hấp dẫn nhất Trung Quốc!
4h chiều, hai chị em mình kết thúc chuyến đi ngày hôm nay bằng việc ngồi tàu điện ngầm về khách sạn. Wow! Vậy là có thể nghỉ ngơi rồi!!!!!!!!!!