
Theo tin Tân Hoa xã: Ngày 22, tức sau 17 ngày một mỏ đồng ở miền Bắc Chi-lê xảy ra sự cố sập hầm, Tổng thống Chi-lê Pi-nê-ra đã trình bày trước giới báo chí một tờ giấy gửi từ hầm mỏ sâu dưới lòng đất 688 mét trên đó viết: "Toàn bộ 33 người chúng tôi vẫn còn sống".

Tổng thống Pi-nê-ra cho biết, ngày 22, mũi khoan của nhân viên cứu viện đã khoan đến chỗ sâu dưới lòng đất 688 mét, công nhân bị kẹt buộc tờ giấy viết dòng chữ trên vào mũi khoan và chuyển đến cho mọi người mẩu tin chấn phấn lòng người. Tổng thống nói, cả nước Chi-lê đều hân hoan trước tin mừng này.

Nguồn tin khác cho biết, cùng ngày, tại vị trí công nhân bị kẹt qua xác định, nhân viên cứu viện Chi-lê dự định đưa nước uống, thực phẩm, bình ô-xi và các thiết bị thông tin xuống hầm. Nhưng theo dự kiến, việc giải cứu công nhân lên hầm vẫn cần thời gian khoảng 4 tháng.