• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nên sắp xếp cho con như thế nào trong kỳ nghỉ hè

    2015-06-25 16:00:20     CRIonline
    Kỳ nghì hè là thời kỳ vui chơi thoải thích nhất của các em học sinh. Dù là các em đang học trường mầm non hay học sinh trung học đều háo hức chờ đón kỳ nghỉ hè, được bỏ cặp sách sang một bên và tha hồ với các trò chơi của mình. Tuy nhiên, kỳ nghỉ dài ngày này lại khiến không ít phụ huynh phải đau đầu. Làm thế nào để cùng con vui chơi và để con có kỷ luật trong khi cho phép con xả hơi sau một năm học dài đằng đẵng và vất vả sớm chiều.

    Dưới đây là những chia sẻ của một số phụ huynh:

    Muốn các con được vui vẻ, tôi cũng muốn chúng là những người biết nghĩ và biết làm. Những quy tắc này giúp chúng đáp ứng mong muốn của mẹ trong khi vẫn tận hưởng tự do của mình. Hãy cho trẻ thử làm và bạn sẽ thấy những gì xảy ra. Có thể con bạn sẽ rất vui và biết đâu bạn phát hiện ra được khả năng nào đó của con.

    Thứ nhất là học tập không ngừng kể cả khi không đến trường. Nguyên tắc này ra đời trong sự tuyệt vọng của tôi. Khi đó, những cậu con trai yêu quý của tôi dành cả ngày để chơi game và chúng chìm trong thất vọng vì thua cuộc. Tôi đã cất bộ chơi game của chúng và nói các con nên tìm cách giải trí khác. Những gì xảy ra sau đó không hẳn là một phép lạ. Cả hai quay sang âm nhạc, dùng những ngày còn lại trong kỳ nghỉ hè để học ghi ta và trống.

     

    Mùa hè sau đó, các con tôi vẫn tiếp tục học nhạc. Khả năng âm nhạc của chúng đã khá lên rất nhiều, chúng thậm chí còn thích học các loại đàn khác và tập làm ảo thuật. Một thời gian ngắn, bọn trẻ còn say mê trò chơi có sức sáng tạo, chúng thích được ra khỏi nhà và khám phá. Bây giờ, các con tôi hiểu rằng mùa hè có nghĩa là học hỏi những điều mới mẻ và vui vẻ chứ không phải là ngồi một chỗ.

    Thứ hai là nêu ra điều kiện như, nếu con xem ti-vi hay chơi điện tử một tiếng thì ngày hôm đó, con cũng phải ra ngoài đi dạo, tập thể thao hay làm cỏ một tiếng. May mắn là bây giờ các con tôi đã lớn hơn, chúng không muốn dành trọn thời gian cho việc ngồi trước màn hình ti-vi hay máy tính, nhưng chúng vẫn cần phải ra ngoài vận động. Đó là lý do tại sao tôi nêu ra điều kiện này. Ra ngoài sẽ giúp tâm trạng sảng khoái hơn, chúng cũng sẽ hấp thu đủ nắng và không khí trong lành cho một cơ thể khỏe mạnh.

    Điều thứ ba là nếu con nói buồn chán, thì hãy đi làm việc nhà

    Các con của tôi có thói quen không tốt là thường ỷ lại có nhắc nhở thì mới làm. Trong nỗ lực để gợi trí tưởng tượng của con, tôi cho các con biết rằng từ nay trở đi, trò giải trí duy nhất tôi sẽ sắp xếp là làm việc nhà. Thế là bọn trẻ dừng phàn nàn việc chúng không có gì để làm. Nguyên tắc này giúp bọn trẻ học được cách tự chủ, và đó cũng là yếu tố quan trọng để giúp chúng tự tin.

    Thứ tư là đọc sách là một việc phải làm

    Tôi hiểu tầm quan trọng của việc cho trẻ đọc sách sớm và thường xuyên làm như thế nào. Vì thế, mỗi mùa hè, tôi đều dẫn các con đến hiệu sách hay thư viện và bọn trẻ phải chọn một quyển sách phù hợp với độ tuổi của chúng để đọc. Hàng ngày, chúng tôi đều dành ra một khoảng thời gian nhất định (khoảng 30 phút) để bọn trẻ đọc và sau đó thảo luận về những gì đã đọc. Nếu con của bạn cương quyết chống lại ý tưởng này, hãy có một phần thưởng nhỏ cho việc đọc của con. Đó có thể là một chuyến đi siêu thị, một buổi xem phim hay một giờ đi chơi. Bọn trẻ sẽ thích đọc hơn nếu qua việc đọc chúng gặt hái được thứ mà chúng yêu thích.

    Thứ năm là trước khi con muốn xin cái gì đó, thì hãy làm việc nhà

    Điều này chính thức trở thành nguyên tắc khi các con tôi bước vào tuổi thanh thiếu niên và chúng gần như muốn được cả ngày đi chơi cùng bạn hoặc sang nhà bạn chơi. Nếu chúng chưa làm xong việc nhà thì chúng không thể đề nghị tôi chở chúng đến những địa điểm chúng muốn.

    Khi dạy con làm thế nào để cân bằng giữa việc cần làm và việc muốn làm, tôi đã nói với chúng rằng nếu chúng muốn mẹ làm cho một việc gì đó, chúng cần phải "trả công" bằng cách làm một việc có giá trị tương đương. Nếu quãng đường xa, chúng có thể làm một công việc nặng hoặc làm thêm một vài việc nhỏ. Chìa khóa ở đây là bọn trẻ làm việc nhà trước mà không cần mẹ phải nhắc, sau đó chúng đề nghị mẹ giúp đỡ. Tôi vẫn có quyền nói "không" khi cần thiết - nhưng tôi thường đáp ứng sau khi chúng đã rất ngoan.

    Thứ sáu là không được ngủ cả ngày hoặc thức suốt đêm

    Một trong những niềm vui của trẻ nhỏ trong kỳ nghỉ hè là thời gian ngủ nghỉ được thoải mái. Tôi không nói bọn trẻ nên đi ngủ lúc 20h30 như hồi chúng đi học nhưng cũng không nên thoải mái quá. Con trai của tôi từng thức đến 7h30 sáng và sau đó đi ngủ đến tận bữa tối. Sau lần đó, tôi cho phép con ngủ muộn hơn ngày thường một chút và ban ngày cần phải để mẹ nhìn thấy mặt. Tuy nhiên, mấy ngày trước khi khai giảng, chúng buộc phải dậy sớm như khi chúng đi học thực sự để thiết lập lại đồng hồ sinh học của mình.

    Thứ bày là mẹ dành thời gian cho con và con cũng phải dành thời gian cho mẹ

    Một người bạn của tôi có một truyền thống mà tôi rất thích: Mỗi tuần cả nhà cùng nhau vừa xem phim vừa ăn những món ăn vặt yêu thích. Mùa hè là thời gian dành cho bạn bè, cho du lịch và khám phá những điều mới lạ nhưng cũng cần dành cho gia đình.

    Vì bình thường con cái học tập rất căng thẳng, nên trong kỳ nghỉ hè cha mẹ nên cố gắng thường xuyên dành thời gian cùng con chuyện trò, vui chơi và thậm chí là ăn uống. Những khoảnh khắc này sẽ không thể kéo dài mãi mãi, khi con lớn chúng đâu còn ở với ta.

    Đúng vậy, rồi các con cũng trở thành những người cha, người mẹ, chúng cũng sẽ băn khoăn làm thế nào để kỳ nghỉ hè của con có ý nghĩa nhất, nên chúng ta cố gắng tạo ra thật nhiều ký ức cho các con mình.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>