• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ngủ ngày-I

    2010-05-05 15:23:16     cri
    Sau buổi trưa, ngồi lâu sẽ cảm thấy hơi mệt mỏi, không nên nằm xuống là ngủ luôn, cần phải vào phòng ngủ để nằm ngủ, tỉnh hay ngủ đều thuận theo tự nhiên. Khi thức giấc thì phải dậy ngay, không nên nằm ỳ trên giường. Trong "Tà Truyện" của Y Hoà viết, "Ngủ nhiều sẽ bị mê mệt." Sau khi ngủ dậy, rửa mặt bằng nước ấm, thì mắt sẽ cảm thấy sảng khoái; mặc áo bông mỏng sẽ giúp cho lưng được ấm, hai chân hai tay sẽ cảm thấy thoải mái. Mùa hè, khi ngủ thì nên mắc màn, đóng kín cửa sổ.

    Mùa đông, ngủ ngày, nên đắp chăn mỏng lên hai chân, vì lúc đó dương khí tăng dần, cần phải giữ ấm cho đôi chân. Khí huyết vốn là hợp ấm sợ lạnh, huống hồ là mùa đông. Nếu không đắp chăn, khi ngủ dậy sắc mặt chắc chắn sẽ rất mệt mỏi, toàn thân cảm thấy lạnh, đó là vì dương khí suy âm khí thịnh.

    Mùa hè, ngủ ngày, sau khi ngủ dậy nên uống ngay nước ấm để tăng cường dương khí, nếu như toát một chút mồ hôi thì càng tốt. Mùa hè là mùa dương khí thịnh nhất, ban ngày thích hợp cho hoạt động nhiều, còn nếu ngủ ngày thì dương khí sẽ ở vào trạng thái tĩnh. Vì vậy, sau khi ngủ dậy nên uống một chút nước ấm giúp cho cơ thể sảng khoái thích hợp với thời tiết.

    Âu Dương Tu nói: "Vương An Thạch từng nói, 'mùa hè ngủ ngày, gối vuông là tốt nhất'." Ngủ nhiều gối sẽ ấm lên, lúc đó đầu phải quay sang bên gối không bị ấm. Người già không nên để bị cảm lạnh, nhưng đầu thuộc dương cũng không thể để quá ấm. Mùa hè ngủ ngày, dùng loại gối nào là chuyện nhỏ, nhưng cũng phải lựa chọn cho phù hợp.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>