• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ăn uống-II

    2010-03-24 16:56:17     cri
    "Trát ký-Nội tắc" viết, "Táo đỏ, hạt dẻ, mứt đều là vị ngọt; hoa tím, cây hoa hiên, quả cây du cũng như nước vo gạo đều có tác dụng làm trơn mịn; những thức ăn thuộc dạng dầu, mỡ và dạng kem có tác dụng làm nhuận." Tôi cho rằng, những thức ăn thơm ngọt có thể thích ứng với tỳ; những thức ăn trơn mịn có thể hoà dịu dương tỳ; những thức ăn nhuận có thể bổ âm tỳ.

    "Bão Phác Tử" viết, "những thức ăn nóng tổn thương xương cốt, những thức ăn lạnh tổn thương phổi. Những thức ăn nóng không nên đến mức nóng bỏng, những thức ăn lạnh không nên đến mức buốt răng". Cuốn sách này lại viết, "khi có thức ăn lạnh và thức ăn nóng cùng bàn, phải ăn thức ăn nóng trước, sau đó mới ăn thức ăn lạnh." Tôi cho rằng thức ăn lạnh hay nóng phải thuận theo thời tiết. Thà ăn thức quá nóng còn hơn ăn thức ăn quá lạnh. Nếu là mùa hè, ăn thức ăn nóng khiến cơ thể toát một ít mồ hồi cũng tốt cho sức khoẻ. Theo "Nội Kinh" viết, "mùa hè không toát mồ hôi thì đến mùa thu sẽ dễ bị thấp khớp."

    Trong thời gian từ Hạ Chí đến Thu Phân, dương khí ngoài cơ thể tăng dần, âm khí trong cơ thể mới nảy sinh, càng nên bổ dưỡng tỳ và dạ dày, không nên ăn những thức ăn quá mỡ. "Nội Kinh" viết, "Thức ăn vị mặn thuộc âm, vị nhạt thuộc dương; vị mặn sẽ bài tiết, vị nhạt sẽ thông thoáng; Ngoài ra, những thức ăn sống và lạnh như hoa quả v.v cũng phải lựa chọn cẩn thận. Dạ dày thích ấm, ấm thì khí dạ dày được tản mát; lạnh thì khí dạ dày sẽ ngưng kết, trước tiên dạ dày sẽ bị tổn thương, sau đó sẽ làm mất chức năng của tỳ."

    Trước buổi trưa là không khí trong lành của tự nhiên thuộc rạng sáng, sau buổi trưa là không khí mù mịt. Phật tổ Thích Ca Mâu Ni có cách nói sau buổi trưa không ăn thức ăn, là tránh không khí mù mịt. "Nội Kinh" cũng viết, "Dương khí thịnh vượng nhất khi mặt trời đang ở chính giữa bầu trời, dương khí yếu khi mặt trời hướng về phía tây." Cho nên, buổi sáng phải ăn no, buổi trưa nên ăn ít, buổi tối để cho bụng trống rỗng.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>