• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trẻ nhà nào không có tiền đi học, cứ đi tìm ông ấy --- Hiệu trưởng một trường trung học thành phố Ba Trung tỉnh Tứ Xuyên giúp đỡ hơn 600 học sinh nghèo khó trong 7 năm

    2017-04-12 15:06:18     cri

    Bất kể trời giá rét nóng nực hay là mưa to gió lớn, cứ đến cuối tuần, thầy đều đem tiền trợ giúp học phí và sinh hoạt cho học sinh có hoàn cảnh gia đình nghèo khó. Đây đã trở thành thói quen gần 7 năm qua của thầy Bách Giang, Hiệu trưởng trường tiểu học Dân Thắng, huyện Thông Giang, thành phố Ba Trung, tỉnh Tứ Xuyên.

    Huyện Thông Giang nằm ở vùng núi Tần Ba, miền đông bắc tỉnh Tứ Xuyên, là huyện trọng điểm xóa nghèo của Trung Quốc. Một lần thăm gia đình học sinh 10 năm trước đã làm cho thầy Giang nhận thức được : nghèo khó giống như xiềng xích, buộc chặt lấy đôi chân trẻ em nông thôn.

    Lúc bấy giờ, thầy giáo Giang là Hiệu trưởng một trường tiểu học ở thị trấn Bồi Dương, huyện Thông Giang, trên đường đến thăm gia đình học sinh ở thôn Hạ Giang Khẩu, thầy giáo Giang bị một cụ già dân làng giữ lại. Cụ già này khóc cho biết, cháu của cụ tên là Trần Phú Cường cha mẹ đều qua đời, nay đến tuổi đi học mà nhà nghèo rớt mồng tơi không có khả năng ăn học.

    "tình thương là truyền thống đạo lý, nếu đạo lý không còn thì lấy nhà giáo làm gì ?" Sau khi thầy Giang tài trợ cho em Trần Phú Cường đi học, đã tìm hiểu tỉ mỉ học sinh toàn trường, phát hiện hơn 160 học sinh có hoàn cảnh gia đình nghèo khó, mồ côi và khuyết tật. Làm thế nào để giúp đỡ các em như em "Trần Phú Cường" ? Thầy Giang đã bỏ ra một phần tiền lương của mình và một khoản kinh phí văn phòng của nhà trường, còn tổ chức quyên góp trong họ hàng bạn bè và đồng nghiệp, nhưng số tiền quyên góp được còn kém xa so với khoản tiền cần dùng.

    Thầy Giang bắt đầu đi khắp nơi để tìm sự giúp đỡ. Sau khi trải qua nhiều lần trắc trở, thầy Giang đã xây dựng được mối liên hệ lâu dài với 6 đoàn thể tình thương như tổ chức "Ánh sáng Tinh Tâm", quĩ "Xuân hạ thu đông".v.v..., thầy Giang giống như "Người lái đò", truyền đạt tình thương yêu ấm áp giữa nhân sĩ tình thương và học sinh nghèo khó.

    Bảy năm qua, để nắm vững tình hình cụ thể học sinh nghèo khó, chuyển kịp thời từng khoản tiền trợ giúp học phí cho học sinh, thầy Giang đã đi khắp hơn 400 thôn làng trong 49 xã và thị trấn của cả huyện, đi rách mười mấy đôi giầy thể thao. Trên bàn làm việc của thầy Giang, chồng giấy đăng ký tình hình học sinh nghèo khó cao hơn 30 cm, xem kỹ thấy thông tin rõ rành mạch của hơn 680 học sinh được tài trợ, từng khoản tài trợ của hơn 6 triệu Nhân dân tệ được ghi chép rõ ràng, đối tượng được tài trợ từ mẫu giáo, tiểu học đến sơ trung, trung học, đại học.

    Thầy Giang cho rằng, không chỉ giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn kinh tế về mặt vật chất, mà còn phải quan tâm chăm sóc các em về mặt tinh thần. Khi gặp các em được tài trợ, thầy Giang thường khuyên bảo các em : thường xuyên rèn luyện sức khỏe, vui vẻ học tập, làm việc giúp gia đình, biết ơn sự giúp đỡ của mọi người.

    Em Trần Mãnh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, khi học trung học hàng ngày chỉ ăn hai bữa, mỗi bữa chỉ ăn hai chiếc bánh bao không có nhân. Sau khi được biết, thầy Giang nói với em Mãnh có người tốt bụng muốn tài trợ cho em, không ngờ bị em Mãnh từ chối. Qua mấy lần tâm sự chân tình, thầy Giang mới biết em Mạnh ra đời đã bị bố mẹ bỏ rơi, lên 4 tuổi sau khi bố nuôi qua đời lại bị chú bỏ rơi lần nữa. Dần dần em Mãnh bắt đầu oán hận người nhà, thù hận xã hội. Sau đó, thầy Giang thường xuyên đó em Mãnh đến nhà ăn cơm, tâm sự. Nửa năm sau, em Mãnh trở nên nói năng hoạt bát, cởi mở, ít oán trách người nhà hơn, cũng sẵn sàng tiếp nhận sự giúp đỡ của mọi người.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>