• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Người phụ nữ vùng núi sâu

    2017-03-30 13:25:13     cri
    Mái tóc ngắn gọn, mặc áo lông vũ màu đen và quần bò đơn giản, cách đường cái còn nghe thấy tiếng chị lanh lảnh..., chị Trần Hải Cầm khỏe mạnh tháo vát, chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng.

    Năm 2012, chị Trần Hải Cầm làm nghề trồng trọt, năm 2014 thành lập hợp tác xã, nay chị Cầm là đại diện pháp nhân Hợp tác xã Trồng trọt Chăn nuôi thôn Thiên Đông.

    Chị Trần Hải Cầm, 39 tuổi là nông dân thôn Thiên Đông, thị trấn Lan Long Khẩu, huyện Hoàng Trung, tỉnh Thanh Hải. Thôn Thiên Đông nằm ở phía đông tỉnh Thanh Hải thuộc vành đai quá độ của cao nguyên đất đỏ và cao nguyên Thanh Tạng, núi đồi trùng điệp, bình quân cao 2300 mét so với mực nước biển, trong thôn cư trú các dân tộc Hán, Tạng, Hồi.v.v...

    Theo đà hợp tác xã dần dần có lãi, chị Cầm mua thêm 2 chiếc máy kéo nông nghiệp, 6 chiếc máy kéo dùng để phun thuốc và 1 chiếc xe bán tải, tăng lương cho người làm công cố định. Chị Cầm cho biết, đến năm nay chị đã nhận khoán gần 50 ha đất của 4 thôn xung quanh trồng rau xanh và cây thuốc, bao gồm khoai tây, rau cải trắng, đương qui, đại hoàng.v.v..., chị kiếm được đôi chút, cũng để mọi người kiếm được chút ít.

    Bước vào vụ Xuân, đa số nam giới trong thôn đã đi xa nhà làm công, trẻ em cũng đến trường, trong thôn đa số là phụ nữ ở nhà. Trong ruộng vườn thôn Thiên Đông, chị em phụ nữ đang trồng rau đội chiếc khăn màu sặc sỡ, đeo găng tay dệt kim, mặc áo bông màu sắc khác nhau, từ xa nhìn như những bông hoa nhiều màu sắc rực rỡ

    Chị Trần Hữu Lâm, người dân tộc Tạng thôn Thiên Đông nói "Buổi sáng sau khi tôi đưa con đi học rồi ra ruộng làm việc, một ngày kiếm được 60 – 70 Nhân dân tệ, trò chuyện với mọi người, lại không ảnh hưởng buổi tối về nấu cơm cho con cái."

    Chị Trần Hải Cầm nói "Chớ coi chúng tôi làm việc ruộng vườn, mọi người có năng lực kinh tế, ăn mặc và trang điểm như người thành phố, thích quần áo mốt nào là mua ngay."

    Những năm gần đây, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hải bảo lãnh cho phụ nữ lập nghiệp vay bù lãi suất và miễn phí đào tạo kỹ năng. Năm 2016, tổng cộng đã cho vay bù lãi suất 160 triệu Nhân dân tệ, theo chính sách chị Cầm đã vay 50 nghìn Nhân dân tệ, giảm bớt khó khăn vốn chu chuyển.

    Nói đến mấy năm nay chuyên trồng trọt, chị Trần Hải Cầm trong lòng đầy cay đắng. Chị Cầm cho biết, trước đây không hiểu biết thị trường, chỉ nghe người trong thôn nói cây thuốc bắc bán chạy, chị bắt đầu trồng cây thuộc bắc, kết quả là mua giống cây thuốc bắc bị lừa mất hơn 30 nghìn Nhân dân tệ. Mấy năm nay, chị lái xe đưa mấy chị em trong hợp tác xã đi huyện Mân, Tây Ninh tỉnh Cam Túc.v.v... mua giống cây thuốc bắc, hỏi thăm tình hình, bổ túc bài học về thị trường.

    Chị Cầm vừa lái được ô tô và máy kéo, cũng có thể phun thuốc bón phân trong ruộng, mọi người trong thôn gọi chị "Người anh em". Nghe mọi người gọi vậy chị Cầm cười gượng nói, mấy năm trước tôi còn để mái tóc dài đến thắt lưng, ít nói, nhưng hiện giờ tôi nhanh nhẹn hơn, chị em cùng làm việc cũng gọn gàng hăng hái, không còn lề mề chậm chạp nữa, gọi người anh em cũng không sao cả.

    Chị Trần Hải Cầm ngày càng say mê nghề trồng trọt, thấy ruộng đất nào trong thôn bỏ trống là đi hỏi có muốn khoán ruộng đất không. Cách nói của chị là : nhàn rỗi ở nhà không chịu được, phải đi làm nhiều một chút, tuy mệt mỏi một chút nhưng cảm thấy con người sống có giá trị hơn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>