• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tìm kiếm con đường quốc tế hóa giáo dục, đi đầu trong tích hợp đa văn hóa --- Thăm Phân hiệu Đại học Hạ Môn Trung Quốc tại Ma-lai-xi-a

    2016-12-29 19:42:46     cri

    "Không cần xa nhà mà vẫn có thể theo học một trường đại học trọng điểm của Trung Quốc, lại còn được cấp văn bằng được chính phủ hai nước công nhận, những điều này rất thu hút em". Bạn Hoàng Tử Vi, học sinh Ma-lai-si-a cho phóng viên biết lý do mà em lựa chọn theo học tại Phân hiệu Đại học Hạ Môn tại Ma-lai-xi-a.

    Ma-lai-xi-a là quốc gia điểm tựa quan trọng dọc "Một vành đai, một con đường". Phân hiệu Đại học Hạ Môn tại Ma-lai-xi-a là Phân hiệu đầu tiên của trường đại học trọng điểm Trung Quốc tại nước ngoài, nằm bên cạnh Sân bay quốc tế Kuala Lumpur, xung quanh là rừng cọ rậm rạp, nhìn từ xa ngôi trường như viên ngọc óng ánh được khảm bởi biển rừng cọ.

    Trường có diện tích 10 héc-ta, được xây dựng theo phong cách kiến trúc của trường đại học Hạ Môn, hiện nay công trình đợt đầu đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, đón hơn 1.300 học sinh tuyển sinh đợt đầu năm nay vào học, công trình đợt hai đang thi công, dự kiến mùa xuân sang năm sẽ hoàn thành, đến lúc đó, Thủ tướng Ma-lai-si-a Na-gíp sẽ đích thân dự lễ cắt băng khánh thành Phân hiệu đại học này.

    Bạn Hoàng Tử Vi cho biết, môi trường của nhà trường rất tốt, điều kiện ký túc xá cũng rất tốt, bất kể là phòng một giường hay là phòng hai giường đều có máy điều hòa nhiệt độ và phòng vệ sinh riêng, rất đàng hoàng.

    Hiệu trưởng Vương Thụy Phương cho biết, điều quan trọng nhất để mở một trường học là đội ngũ giáo viên và xây dựng các môn học. Bắt đầu từ năm 2011, Đại học Hạ Môn đã tiến hành nhiều điều tra nghiên cứu tiền kỳ, kết hợp chuyên ngành sở trường của Đại học Hạ Môn với nhu cầu của Ma-lai-xi-a. Phân hiệu hiện nay có 13 chuyên ngành, chuyên ngành được học sinh hoan nghênh nhất là Trung văn và Trung y mang yếu tố Trung Quốc,..., tỉ lệ tuyển sinh vào ngành thương mại cũng rất cao.

    Hiệu trưởng Vương Thụy Phương cho biết, tình hình tuyển sinh năm nay lạc quan ngoài dự kiến, dự tính trong 4-5 năm, số sinh viên đại học, thạc sĩ và tiến sĩ trong trường đạt 5 nghìn người, 8-10 năm sau số sinh viên trong trường sẽ lên tới 10 nghìn người.

    Bạn Trần Kinh Úy, học sinh Ma-lai-xi-a được nhận học bổng do thành tích học tập xuất sắc đã theo học chuyên ngành năng lượng mới, Kinh Úy là người Hoa thế hệ thứ 4, bạn chọn học Phân hiệu Đại học Hạ Môn tại Ma-lai-xi-a là vì trường có đội ngũ giáo viên mạnh, giảng bài hoàn toàn bằng tiếng Anh, nhiều giáo viên có kinh nghiệm công tác hoặc nghiên cứu học thuật tại các nước Âu-Mỹ. Hai là các trường đại học trong nước Ma-lai-xi-a đều không có chuyên ngành năng lượng mới, bạn Kinh Úy cảm thấy chuyên ngành này đầy hứa hẹn.

    Hiện nay, Phân hiệu có một phần ba giáo viên đến từ Đại học Hạ Môn, đều từng lưu học tại nước ngoài, ngoài ra, 50 – 60 người là giáo viên Ma-lai-xi-a, đa số có kinh nghiệm giảng dạy ở nước ngoài.

    Phó Giáo sư Vương Trung Lý dạy môn toán là người Ma-lai-xi-a, trước đây từng giảng dạy tại trường tại đại học Okhahoma Mỹ, tháng 3 năm nay được Phân hiệu mời đến giảng dạy. Phó Giáo sư cho biết, sau khi đến trường mới biết Đại học Hạ Môn quản lý rất chặt và trình độ rất cao, ông sẵn sàng về quê làm việc, phân hiệu này sẽ mang lại nhiều điều tốt đẹp cho hai nước Ma-lai-xi-a và Trung Quốc, nhà trường rất có tiềm năng.

    Trong Thông cáo báo chí chung giữa Chính phủ Trung Quốc và Ma-lai-xi-a, Phân hiệu Đại học Hạ Môn tại Ma-lai-xi-a được tôn vinh là "Cột mốc mới trong hợp tác giáo dục đại học giữa hai nước". Thủ tướng Na-gíp cũng từng nói, thành lập Phân hiệu Đại học Hạ Môn tại Ma-lai-xi-a là "Hình mẫu tuyệt vời phản ánh mối quan hệ hai nước Trung Quốc – Ma-lai-xi-a".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>