• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Bản làng miền núi biên giới Trung – Việt: Cuộc sống "gian khổ" đã trở thành "ngọt ngào" như thế

    2016-12-21 17:13:56     cri
    Từ đầu Thu đến nay, vườn cam Ôn Châu ở thị trấn Bình Mạnh, huyện Na Pha, Quảng Tây nằm ở vùng biên giới Trung – Việt quả sai trĩu cành, bà Hoàng Mỹ Tân, Bí thư Chi bộ thôn Nông Tín bận tíu tít từ sáng đến tối, tiễn một xe tải chở cam của lái buôn xong, còn dùng xe bán tải thu gom hoa quả thu hoạch trong thôn, để sáng hôm sau chở ra chợ bán.

    Nhưng bận mấy bà cũng phấn khởi. Những năm trước, mọi người từng hết sức thán phục khi nhìn thấy thị trấn Cổ Chướng, huyện Tây Lâm lân cận dựa vào trồng cam đi lên con đường khá giả, giờ đây "kỳ tích" thoát nghèo bằng trồng cam cũng đã xuất hiện tại thôn Nông Tín của mình.

    Chợ Bình Mạnh họp vào các ngày 3, 8, 13, 18, 23, 28 âm lịch, bà con thôn xóm xung quanh đến mua bán hết sức náo nhiệt. Số lần hoa quả bán ở chợ tăng lên, cam của thôn Nông Tín cũng dần có tiếng tăm. Chiếc xe chở cam của bà Hoàng Mỹ Tân bị mọi người vây kín, chưa đến buổi trưa đã bán hết sạch hoa quả.

    Thôn Nông Tín giáp với biên giới Trung – Việt nhiều đồi núi, trước năm 2016 là thôn nghèo khó có tiếng ở địa phương. Cũng như đa số bản làng vùng núi đá, đất canh tác của thôn Nông Tín phân tán mà lại "rất mỏng", trước đây hầu như nhà nào nhà nấy đều quanh quẩn cuốc sới mảnh đất của nhà mình, bình quân thu nhập hàng năm chỉ hơn nghìn Nhân dân tệ/người, cuộc sống rất khó khăn, hơn nữa không biết bao giờ mới thoát khỏi cảnh này.

    Bà Hoàng Mỹ Tân 28 năm trước lấy chồng đến thôn Nông Tín, lâu nay cảm nhận được nỗi lo âu do nghèo khó của bà con thôn xóm. Năm 2009, bà Hoàng Mỹ Tân 42 tuổi được bà con nông dân khát khao thoát nghèo trong thôn bầu làm Bí thư Chi bộ thôn. Bà Tân suy nghĩ, thị trấn Cổ Chướng bên cạnh dựa vào trồng cam thoát nghèo đi lên khá giả, thực ra điều kiện khí hậu, đất đai và nước của thôn cũng rất giống thị trấn Cổ Chướng, họ có thể thành công thì thôn mình cũng có thể thành công.

    Bà Hoàng Mỹ Tân dám nghĩ dám làm đã lao vào lĩnh vực mới lập nghiệp trồng trọt. Bà cùng 5 nông dân trong thôn đến thị trấn Cổ Chướng học tập kinh nghiệm, xây dựng một "kế hoạch ngọt ngào": Đất đai thích hợp trong thôn đều trồng quýt Quảng Đông, cam Sành và cam Ôn Châu, cố gắng nội trong 5 năm dẫn dắt mọi người chia tay với cuộc sống gian truân.

    Đúng như dự đoán, mới đầu mọi người đều nghi ngại trông chừng. Đầu năm 2010, bà Tân tự dẫn đầu khai hoang trồng thử 2 héc-ta quýt Quảng Đông, nhiều lần động viên mọi người trồng thử, nhưng vẫn không có mấy người muốn "mạo hiểm" theo bà Tân.

    "Đã có sẵn hình mẫu, làm thử mới có hy vọng chứ". Trước sự động viên tích cực của bà Tân, mọi người nhận cây giống với tâm trạng làm thử xem sao, thận trọng trồng gần 10 héc-ta quýt Quảng Đông, trồng xen kẽ với cây nông nghiệp khác như dưa hấu, lúa cạn,... Cuối năm 2010, bà Hoàng Mỹ Tân lại dẫn đoàn đi khảo sát học tập, sau đó dẫn dắt toàn thôn lần lượt mở rộng trồng gần 27 héc-ta.

    Năm 2015, diện tích trồng cây ăn quả đã bước sang năm thứ 5, thôn Nông Tín sau khi trải qua bao vất vả cuối cùng được thưởng thức mùi vị của được mùa. Quýt Quảng Đông đã bán rất chạy trong huyện và khu vực xung quanh, cam Sành còn bán sang Việt Nam. Bà Hoàng Mỹ Tân còn tính nhẩm, mỗi héc-ta quýt trồng được 1500 cây, mỗi cây thu hoạch hơn 50 kg quả, mỗi héc-ta có thể bán được hơn 300 nghìn Nhân dân tệ, việc này làm cho bà con nông dân vui mừng khôn xiết.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>