• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • "Bí thư thứ nhất" Lý Thế Kiệt đến từ Thủ đô Bắc Kinh

    2016-11-23 15:08:11     cri
    Thôn Đông An, thành phố Phủ Viễn, tỉnh Hắc Long Giang nằm ở góc cực đông trên bản đồ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thôn này có một Bí thư thứ nhất rất được bà con hoan nghênh, anh tên là Lý Thế Kiệt, đến từ Thủ đô Bắc Kinh.

    Anh Lý Thế Kiệt năm nay 36 tuổi, mắt to lông mày rậm, dáng người cao to lực lưỡng, làm việc nhanh nhẹn. Tình hình thôn Đông An anh Kiệt đều rõ như lòng bàn tay, "Thôn Đông An rộng 35 km vuông, có 1000 héc ta đất canh tác, thôn có 169 hộ gia đình với 370 nhân khẩu, có 3 hộ gia đình nghèo khó với 8 nhân khẩu, 32 hộ gia đình với 56 nhân khẩu nhận trợ cấp mức sống bảo đảm tối thiểu,...".

    Tháng 8 năm ngoái, anh Lý Thế Kiệt khi mới được điều từ Bắc Kinh đến thôn Đông An còn chưa thích ứng. Chủ nhiện thôn Đông An Tôn Quốc Lương cho biết, có nông dân trong thôn cảm thấy Bí thư trẻ từ Bắc Kinh đến cũng chỉ có hình thức thôi, chứ làm được gì, bản thân Chủ nhiệm Lương cũng từng phân vân.

    Tiến độ công tác không thuận lợi, anh Lý Thế Kiệt ngẫm nghĩ kỹ lưỡng, cho rằng một số cách nghĩ của anh không sát với thực tế. Muốn cho bà con trong thôn vừa lòng, dứt khoát phải làm được việc tốt, làm tốt việc sát với thực tế, làm việc cho quần chúng thật vừa lòng.

    Đến thăm hỏi từng nông hộ, vào sâu những thửa ruộng mảnh vườn. Giúp đỡ nông hộ làm thủ tục bảo đảm mức sống tối thiểu, liên hệ việc làm cho những nông hộ nghèo khó. Sửa đường vận chuyển lương thực, lắp đèn đường, xây dựng trạm trung chuyển xử lý rác..., tác phong làm việc thực tế, từng công việc thực được thực hiện, làm cho thôn Đông An có sự thay đổi lớn, anh Kiệt đã giành được sự ủng hộ và tín nhiệm của bà con thôn xóm, ban lãnh đạo đã có thành tích, tinh thần tích cực ngày một cao. Bà con thôn xóm nói "Có việc thì tìm Bí thư Lý Thế Kiệt".

    Đất đai thôn Đông An tương đối cằn cỗi, quan niệm của nông dân tương đối lạc hậu. Sau khi đến thôn, anh Kiệt cả ngày ngẫm nghĩ làm thế nào mở con đường mới lập nghiệp đi lên khá giả cho nông dân trong thôn.

    Cơ sở hạ tầng trong thôn lạc hậu, sau khi thu hoạch vụ Thu hàng năm, nông dân đành phải phơi lương thực bên đường, không những lãng phí mà còn dễ gây tai nạn giao thông. Anh lên thành phố nộp đơn xin dự án để xây dựng sân phơi rộng 20 nghìn mét vuông, chạy xin tiền vốn để mua thiết bị như cân bàn, máy sấy lương thực,v.v...

    "Gạo hữu cơ sinh thái mới bán được giá cao". Thế là anh Kiệt mời chuyên gia đến, khảo sát phát hiện trồng lúa vịt thích hợp du nhập vào thôn Đông An, thế là bàn bạc kế hoạch thành lập Hợp tác xã theo mô hình trồng lúa vịt. Để xóa bỏ ngờ vực của nông dân, anh Kiệt khuyến khích cán bộ Đảng viên dẫn đầu, trước hết làm ruộng thí điểm trăm mẫu tức khoảng 6,66 héc ta. Sau một năm, sản lượng tuy giảm, nhưng giá tăng gấp đôi. Tiền bạc vào túi rồi, nông dân thôn khác cũng tích cực xin vào Hợp tác xã.

    Hiện nay, người thành phố ngày lễ đều đổ về nông thôn, đi du lịch đảo Hei-xia-zi qua thôn Đông An vừa đến bữa ăn cơm, mở nông trại nhà hàng nhất định đắt hàng. Anh Kiệt vạch kế hoạch và được sự ủng hộ của thôn, bà con nông dân trong thôn mở nông trại và nhà hàng. Nông trại của chị họ Lưu làm ăn ngày một nhộn nhịp, giờ đây thu nhập mỗi ngày 2 – 3 nghìn Nhân dân tệ.

    Đến thôn Đông An hơn một năm, tư duy mới của anh Lý Thế Kiệt đã mang đến nhiều biến đổi cho thôn.

    Anh Lý Thế Kiệt hiểu rõ, sản phẩm nông nghiệp muốn đi vào thị trường thì phải có thương hiệu của mình. Qua anh Kiệt giới thiệu, trạm đầu tiên trong kế hoạch "Thương hiệu phú nông muôn thôn nghìn huyện" trên trang mạng Mai-zhi đã thực hiện kết nối với thành phố Phủ Viễn, quyên tặng thương hiệu cho nông dân tại hiện trường. Từ đó, đặc sản của Đông An có vị trí của mình trên thị trường và trên mạng Internet.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>