• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Diêm Trì Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ: "Đèn xanh đèn đỏ" xóa nghèo dọn đường thoát nghèo đi lên khá giả

    2016-10-12 16:16:20     cri
    Bắt đầu từ ngày 8 tháng 6 năm nay, ông Từ Kiến Trung, hộ nghèo khó thôn hành chính Đại Ngật Đáp, thị trấn Cao Sa Oa, huyện Diêm Trì, Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ đã hết sạch nỗi buồn rầu trước đây, hàng ngày nét mặt tươi cười như bông hoa mới nở. Nguyên nhân là vì thị trấn sau khi đưa ra chính sách mới "Đèn xanh đèn đỏ" xóa nghèo, bản thân ông Trung đã thực hiện tâm nguyện 5 năm qua.

    Ngày 8 tháng 6, ông Từ Kiến Trung đã bỏ ra gần 40 nghìn Nhân dân tệ mua chiếc xe máy kéo công nông màu đỏ tươi và lái từ huyện lỵ Diêm Trì về nhà đỗ xe của mình. Nhà để xe tuy đã xây 5 năm rồi, nhưng vẫn bỏ trống. Nhắc đến nguyên nhân, ông Trung cho biết, cũng do không có tiền, lại không dám vay ngân hàng, sợ gánh chịu rủi ro, dù sao cuộc sống cũng sẽ qua cả thôi.

    Cuộc sống nhà ông Từ Kiến Trung tuy nghèo khó, nhưng quả là có thể qua ngày. Nhà ba người, ông và bà xã mắc bệnh giãn tĩnh mạch, con gái mắc bệnh luput ban đỏ, đều không thể lao động nặng nhọc. 1,5 héc ta đất canh tác của nhà trồng ngô và khoai tây, nuôi 15 con dê, 3 con gà, cộng thêm các khoản trợ cấp của chính quyền địa phương qua việc trả đất canh tác để trồng cây gây rừng.v.v..., thu nhập của gia đình mỗi năm cũng vượt trên 10 nghìn Nhân dân tệ. Nhưng cuộc sống có thể qua ngày đoạn tháng này đã bị phá vỡ vào ngày 1 tháng 6 năm nay.

    Ngày 1 tháng 6, thị trấn Cao Sa Oa đưa ra chính sách "Đèn xanh đèn đỏ" xóa nghèo, mỗi một hộ nghèo khó được tính toán rõ ràng "khoản kế hoạch", "khoản thực thi", "khoản hiệu quả". Nếu theo dự tính, cuối năm bình quân thu nhập theo đầu người trong gia đình đạt trên 6 nghìn Nhân dân tệ sẽ bật đèn xanh, thấp hơn 6 nghìn nhưng trên 5 nghìn Nhân dân tệ bật đèn vàng, thấp hơn 5 nghìn Nhân dân tệ bị bật đèn đỏ. Đối với hộ nghèo khó bị bật đèn vàng hoặc đèn đỏ, cán bộ phụ trách phải giúp đỡ đối tượng mình nâng đỡ mở rộng con đường thu nhập, ấn định lại kế hoạch thoát nghèo, trong kế hoạch và cuối năm sát hạch kế hoạch này, coi đó là tiêu chuẩn sát hạch cán bộ.

    Theo tiêu chuẩn "Đèn xanh đèn đỏ" xóa nghèo, ông Từ Kiến Trung bị bật đèn vàng. Ông Trung người hiền lành thật thà này có vẻ đứng ngôi không yên, ông Trình Hô Đạt, Bí thư chi bộ thôn, cán bộ do Tập đoàn Than Thần Hoa Ninh cử xuống giúp đỡ ông Từ Kiến Trung ngày nào cũng đến nhà ông Trung làm công tác tư tưởng. Sau nhiều lần khuyên giải, ông Từ Kiến Trung cuối cùng đã hạ quyết tâm. Ông Trung nói "Tôi phải cố gắng cho xứng đáng, cần có cuộc sống tưng bừng, không kém người khác.

    Ngày 4 tháng 6, được sự giúp đỡ của Bí thư chi bộ Trình Hô Đạt, ông Trung đã làm xong thủ tục vay ngân hàng, sau đó đã xác định ngày 8 tháng 6 đến huyện lỵ nhận xe công nông. Nhớ lại chuyện xưa, ông Trung vẫn rất xúc động cho biết "Buổi tối không ngủ được, ban ngày ăn cơm không thấy ngon miệng, như hồi nhỏ mong ăn Tết vậy, không ngờ tôi cuối cùng có thể mua được xe công nông ?"

    Hôm thứ ba sau khi lái chiếc máy kéo công nông màu đỏ tươi về nhà, thì Bí thư chi bộ Trình Hô Đạt giúp đỡ ông Trung liên hệ được một việc làm lớn. Đó là giúp mấy hộ trồng trọt lớn thôn bên cạnh thu hoạch ngô và trông cây hướng dương, một ngày thu nhập hơn 400 Nhân dân tệ. Không đến một tháng, ông Trung thu nhập hơn 7 nghìn Nhân dân tệ.

    Ông Từ Kiến Trung cho biết, bình thường đâu dám mong, cả năm có thể không kiếm được nhiều thế, sau khi được món tiền đầu tiên, ông đã mua hai bao bột mì trắng, mấy cân thịt, rau xanh và hoa quả để chuẩn bị chúc mừng, trước đây sao được ăn ngon như thế, hơn nửa năm đều ăn bột ngô của nhà mình tự xay, món tiền này vừa cải thiện rõ rệt cuộc sống của nhà ông Trung, lại nâng cao lòng tin tự lực cánh sinh thoát nghèo đi lên khá giả của mình. Giờ đây nhà ông Trung nuôi 30 con dê, 14 con gà, bà xã ông cũng bắt đầu nghĩ cách tăng thêm thu nhập đi lên con đường khá giả.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>