• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Từ ăn ở "Bếp ăn hạnh phúc" tiến tới hạnh phúc tuổi già

    2016-09-27 14:47:35     cri
    Mỗi khi đến bữa ăn trong ngày, cụ Lưu Phượng Mai 81 tuổi sống độc thân tại cộng đồng Doanh Bắc, quận Kiều Khẩu, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hà Bắc đều đến bếp ăn tập thể Hạnh Phúc dùng bữa.

    Món ăn ở bếp ăn rất phong phú, có các món thịt nạc khoai tây thái chỉ, bí đao xào tôm nõn, trứng xào cà chua, thịt bò hầm khoai tây, v.v., một ngày ba bữa chỉ mất 10 Nhân dân tệ, vừa ăn cơm vừa có thể trò chuyện tâm sự với các cụ khác.

    Tại các cộng đồng Doanh Bắc, Phát Triển quận Kiều Khẩu, cộng đồng Tân Thôn Điện Lực Tân, Bành Lưu Dương quận Vũ Xương, cộng đồng Người và Thiên Địa quận Hoàng Pha, hơn 3 nghìn người già trên 65 tuổi hàng ngày đều như cụ Mai, đến bếp ăn tập thể Hạnh Phúc ăn cơm, chuyện trò và tham gia hoạt động của người cao tuổi.

    Bếp ăn tập thể Hạnh Phúc cung cấp bữa ăn cơm nóng canh ngọt và để cho người cao tuổi có sinh hoạt thoải mái này là do Trung tâm dịch vụ công ích Đạo Năng Vũ Hán thành lập.

    Theo đà xã hội già hóa tăng nhanh, vấn đề ăn uống của người già sống độc thân đã trở thành một trong những vấn đề dưỡng lão. Phó Giám đốc Sở Dân chính thành phố Vũ Hán Trương Minh Vũ cho biết, tính đến cuối năm 2015, toàn thành phố có 1 triệu 637 nghìn 6 trăm người trên 60 tuổi, người già sống độc thân chiếm khoảng 30 % tổng số người cao tuổi của toàn thành phố.

    Bắt đầu từ tháng 3 năm 2013, trước sự cổ vũ và ủng hộ của cơ quan Dân chính, ông Tăng Thiếu Phong, chủ doanh nghiệp dân doanh được tôn vinh "Người tình nguyện đẹp nhất tỉnh Hồ Bắc" đã mở bếp ăn công ích đầu tiên cho người cao tuổi trong cộng đồng. Vốn xã hội nhờ vào chính sách ưu đãi, từ tháng 3 năm 2013 đến nay đã mở 5 bếp ăn, hiện nay có 2 bếp ăn đang trù bị thành lập.

    Trải qua nhiều năm phát triển, bếp ăn Hạnh Phúc vốn để giải quyết ăn uống cho người cao tuổi đã mở rộng thêm dịch vụ giải trí thư giãn, an ủi tâm lý, v.v., trở thành vườn giải trí cho người già cô đơn.

    Vào dịp sinh nhật của người cao tuổi, bếp ăn đều tập trung tổ chức lễ mừng sinh nhật, tặng hoa chúc phúc. Ngày 20 tháng 5 năm nay, hơn 100 khách mời của bếp ăn Hạnh Phúc, cộng đồng Tân Thôn Điện Lực đã tổ chức lễ mừng sinh nhật tập thể vui vẻ cho 16 cụ. Cụ bà họ Lý 85 tuổi cảm động rơi nước mắt cho biết, đời tôi chưa từng có nhiều người mừng sinh nhật tôi như thế, tôi không biết nên bày tỏ như thế nào.

    Kiên trì dùng thực phẩm và dầu ăn chất lượng tốt, người cao tuổi mỗi tháng chỉ mất hơn 300 Nhân dân tệ, chẳng nhẽ không lỗ vốn? Ông Tăng Thiếu Phong cho biết, bếp ăn Hạnh Phúc vận hành trong 3 năm, tổng cộng lỗ hơn 2 triệu Nhân dân tệ. Tuy luôn bị lỗ, nhưng ông Phong lại càng có lòng tin. Hiện nay, nhờ sức hiệu triệu của sản phẩm công ích giá rẻ ăn ngon, cơm hộp của bếp ăn Hạnh Phúc dành cho quần chúng xã hội đã được đông đảo công nhân viên chức doanh nghiệp xung quanh hoan nghênh, riêng cộng đồng Tân Thôn Điện Lực mỗi ngày đặt hơn 100 suất cơm, từ từ bớt lỗ.

    Người phụ trách Sở Dân chính thành phố Vũ Hán cho biết, để giảm bớt áp lực kinh tế cho bếp ăn Hạnh Phúc, cơ quan dân chính đang điều phối với khối phố và cộng đồng cung cấp ưu đãi về nhà cửa, thiết bị và điện nước.

    Hiện nay thành phố Vũ Hán đã đưa ra "Phương án thực thi thúc đẩy xã hội hóa xây dựng vận hành Trung tâm dịch vụ người cao tuổi trong cộng đồng", khuyến khích thúc đẩy giao gần 600 Trung tâm dịch vụ người cao tuổi trong cộng đồng đã thành lập trong toàn thành phố cho cơ quan dịch vụ xã hội quản lý và vận hành. Cố gắng mỗi quận vun đắp 2 đến 3 doanh nghiệp và tổ chức xã hội với qui mô khá lớn phục vụ người già, để cho nhiều bếp ăn Hạnh Phúc đâm hoa kết trái tại thành phố Vũ Hán.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>