• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thể thao như một lần "hồi sinh"—thăm vận động viên người khuyết tật ở cơ sở

    2016-09-23 14:08:14     Xin Hua
    Theo tin Tân Hoa xã: Tại Thế vận hội Pa-ra-lim-pích Ri-ô Đê Gia-nây-rô, ĐoànThể thao Trung Quốc một lần nữa đứng đầu Bảng tổng sắp huy chương với ưu thế tuyệt đối, những khoảnh khắc và câu chuyện "bốc cháy" đó đã trở thành niềm hy vọng của rất nhiều người khuyết tật. Tuy đối với vận động viên người khuyết tật ở cơ sở, họ tạm còn chưa được tham dự Thế vận hội Pa-ra-lim-pích, thậm chí rất nhiều người có thể cả đời cũng không có cơ hội đích thân đến hiện trường, nhưng thể thao đã như một lần "hồi sinh"đối với họ.

    Khuất Tử Mặc, một vận động viên cầu lông người khuyết tật hạng WH1 từng bở lỡ cơ hội đoạt chức vô địch toàn quốc và cũng từng giành được chức vô địch toàn quốc, năm nay 15 tuổi, Mặc rất thích danh thủ Lee Chong Wei. Việc luyện tập cường độ cao hàng ngày khiến Mặc luôn tìm cách "tranh đấu" với huấn luyện viên, trong một lần luyện tập nhiều cầu, ở nội dung vốn phải kiên trì 30 phút, Mặc còn như đứa trẻ mới kiên trì được 20 phút đã muốn thôi, lúc đó cảm thấy luyện tập quá thiếu tính nhân văn chút nữa đã cãi lại huấn luyện viên. Điều khiến mọi người bất ngờ là, giờ đây Mặc lại muốn huấn luyện viên có thể "hung dữ" hơn một chút, đồng thời cũng đã bớt bực tức với huấn luyện viên, duy trì tình trạng sức khỏe tốt.

    Huấn luyện viên Khúc Phúc Xuân đã làm việc hơn 20 năm tại Trung tâm quản lý Thể thao Người khuyết tật tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc nói: "Còn có vận động viên cầu lông hạng WH1 lên là Lý Hồng Yến, không có đôi chân, trước khi Yến đến Trung tâm, cha mẹ đi làm công ở ngoài tỉnh, sống trong tòa nhà gác cũ, không có thang máy, không có cách nào ra khỏi nhà, cũng không có mấy người nói chuyện với Yến, cả ngày chỉ ăn mì ăn liền và nằm nhìn lên trần nhà. Lúc mới bắt đầu luyện tập, Yến không chủ động bắt chuyện với mọi người, có lúc đã khóc không biết vì duyên cớ gì. Sau này tôi không ngừng giải tỏa tâm lý cho Yến, dần dần Yến đã thích ứng với nhịp độ ở đây, năm nay đã là năm thứ ba Yến đến nơi đây, không những đã thường nói đùa với tôi, mà còn hai lần đoạt chức vô địch toàn quốc. Quan chức như Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ nơi quê Yến v.v đến thăm hỏi Yến, còn có người của Đài Truyền hình quay phim tài liệu cho Yến, hiện nay Yến đã trở thành niềm kiêu hãnh của cha mẹ."

    Lý Hồng Yến nói: "Cầu lông khiến tôi đã nhen nhóm lại ngọn lửa sinh mệnh, hiện nay cảm thấy nếu cuộc sống cho bạn một lý do để khóc, thì bạn phải tìm cách chứng mình còn có nhiều lý do có thể khiến người ta mỉm cười."

    Huấn luyện viên Tôn Hiểu Cương từng dẫn dắt ra 5 vận động viên người khuyết tật giành chức vô địch thế giới nói: "Luyện tập thể thao không những có thể thay đổi bộ mặt tinh thần của con người, mà còn có thể tăng cường chức năng cơ thể, nâng cao tính nhịp nhàng của cơ thể. Vận động viên cử tạ Quách Linh Linh từng về nhà nghỉ đẻ sau một thời gian luyện tập, cháu bé rất khỏe mạnh, sau khi trở lại đội, một số chỉ tiêu sức khỏe của Linh không phù hợp, nhất là có chút tăng cân, sau đó đã điều chỉnh trở lại qua luyện tập, lại có sức cạnh tranh. Ngoài việc luyện tập, chúng tôi còn sắp xếp giờ học văn hóa cho họ, đồng thời gắng sức làm tốt công tác đảm bảo hậu cần."

    Vận động viên cử tạ hạng cân 73 kg nữ Trịnh Phi Phi nói: "Chúng tôi hai người ở một phòng, trong phòng có điều hòa, ti vi, nhà vệ sinh riêng biệt, mọi người không bao giờ khóa cửa, cũng chưa mất qua thứ gì."

    Phi có chút bẽn lẽn nhìn người bạn cùng phòng nói tiếp: "Ở chung với nhau lâu rồi có lúc cũng to tiếng với nhau, nhưng sau khi cãi nhau chúng tôi lại càng hiểu nhau hơn, nơi đây như một gia đình yên ấm."

    Được biết, không ít vận động viên người khuyết tật sau khi về nghỉ còn bắt đầu phục vụ cho cho xã hội, cho nhóm người đặc biệt, giúp nhiều người "hồi sinh" hơn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>