• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ông Lưu Chính Vũ "Không tìm thấy"

    2016-09-20 18:36:15     cri
    Ông Lưu Chính Vũ là nghiên cứu viên Sở nghiên cứu ươm trồng cây dược liệu. Phóng viên đã hẹn phỏng vấn ông từ sớm, do tìm không thấy ông, tưởng rằng sẽ lỡ việc.

    Với suy nghĩ thử một chuyến xem, phóng viên đã đến cơ quan của ông mới biết là ông Vũ đã bị thương. Khi đi dã ngoại điều tra thực vật, ông đã bị ngã từ trên dốc cao mấy mét xuống bất tỉnh nhân sự và bị đưa vào bệnh viện.

    "Không sao, nghỉ ngơi mấy hôm là khỏi thôi." Khi chúng tôi tìm thấy ông Vũ ở bệnh viện, ông đang an ủi đám sinh viên đến thăm.

    Làm công việc điều tra dã ngoại bị thương nhẹ là "cơm bữa". Nhưng lần này khác với trước đây, bác sĩ chẩn đoán kết quả là ông bị gẫy một xương sườn bên trái, hai tay và đùi đều có vết thương, cần điều trị một tháng.

    Ông Vũ hầu như quên rằng mình đã là người già 64 tuổi, sao chịu đựng nổi chấn thương như vậy. Ông Vũ đã làm việc tại Sở nghiên cứu ươm trồng cây dược liệu hơn 40 năm, đến tuổi nghỉ hưu lại được đơn vị cũ hai lần tiếp tục mời công tác.

    Những năm qua, ông luôn làm công việc nghiên cứu tài nguyên thực vật dược liệu Trung y. Đây là công việc tiếp xúc với thực vật dược liệu, hàng năm có 2/3 thời gian làm việc dã ngoại, hết đi điều tra lại đi thu tập mẫu vật.

    Anh Trương Quân thế hệ 8X là sinh viên được ông Vũ hướng dẫn nhiều năm cho biết, đi bộ leo núi dã ngoại, thanh niên chúng tôi còn không bằng ông Vũ, mọi người nói đùa rằng, thầy Vũ có "cặp giò cốt thép".

    Ông Lưu Chính Vũ hay được mọi người nhắc đến nhất là câu chuyện về ông phát hiện cây Nhai Bách. Nhai Bách là một loại thực vật hiếm hoi cổ xưa, do hiếm có ít thấy nên còn được ví là "Gấu Mèo của loài thực vật". Năm 1998, Liên minh Quốc tế bảo tồn thiên nhiên va Tài nguyên thiên nhiên công bố cây Nhai Bách bị tuyệt chủng, Trung Quốc cũng đưa cây Nhai Bách ra khỏi "Danh mục bảo vệ thực vật hoang dã trọng điểm Quốc gia".

    Năm 1999, ông Lưu Chính Vũ dẫn đầu đội khảo sát vào sâu vùng núi Ta-pa, trải qua hơn 3 tháng vất vả tìm kiếm, cuối cùng đã phát hiện được hơn trăm hoạt thể Nhai Bách hoang dã trong rừng rậm. Sau khi giám định xác nhận, ông Lưu Chính Vũ và đoàn khảo sát tuyên bố với thế giới : cây Nhai Bách chưa bị tuyệt chủng.

    Bằng thành tựu phát hiện cây Nhai Bách này, ông Lưu Chính Vũ đã được giới Thực vật học chú ý quan tâm. Mấy Trường đại học và Sở nghiên cứu lớn của Bắc Kinh và Thành Đô đã chìa "Cành Ôliu" với ông.

    "Đi hay ở" ? Đối với người bình thường, đáp án không cần ngóng trông. Cần biết rằng, Sở nghiên cứu mà ông Vũ làm việc nằm ở một thị trấn nhỏ hẻo lánh dưới chân núi Kim Phật miền Nam Tứ Xuyên, cách thành phố Trùng Khánh hơn 100 km. Giao thông bất tiện cộng thêm đãi ngộ phúc lợi không có sức thu hút, nhiều người xin chuyển đi nơi khác.

    Ông Lưu Chính Vũ đã lựa chọn ở lại. Lý do rất đơn giản : "Công việc của tôi chưa làm xong, không thể đi được".

    Ông Vũ nói, nguyện vọng của ông là tận khả năng thu thập các loài tài nguyên thực vật, hình thành tư liệu "Gia sản" thực vật, làm một người "Quản lý kho tư liệu" tốt.

    Để làm tốt người"Quản lý kho tư liệu", ông Lưu Chính Vũ đã dẫn dắt nhóm nghiên cứu lần lượt sưu tầm thu thập hơn 300 nghìn mẫu vật động thực vật các loại, tích lũy mấy chục triệu chữ tư liệu gốc, đồng thời phát hiện và đặt tên cho 106 loại thực vật mới.

    Nhưng ông Lưu Chính Vũ cũng có điều đáng tiếc : "Núi Kim Phật là kho báu Trung dược thiên nhiên, có gần 4 nghìn loại thực vật Trung dược. Nhưng những năm gần đây điều tra phát hiện, có hơn một trăm loài trong đó khó tìm thấy tông tích. Việc nghiên cứu của chúng tôi chỉ có nhanh hơn nữa, mới có thể bảo vệ nhiều thêm mấy loài thực vật.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>