• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Con đường trở thành người dân thành phố của một nông dân họ Lý

    2016-09-07 13:45:54     cri
    Bốn năm đã trôi qua, bác nông dân họ Lý cuối cùng đã chờ được ngày di dời giải phóng mặt bằng, nhưng nỗi phiền muội của bác không vì vậy mà nguôi ngoai.

    Bác tên là Lý Sĩ Thành, hơn 50 tuổi, nhà ở khu chung cư Song Lũng, thị trấn Kiều Lâm, quận Phố Khẩu, thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô. Ngụ ý của tên ông là sĩ đồ thành đạt, không ngờ lúc trẻ bị khuyết tật, làm ăn buôn bán nhiều lần thất bát, cuộc sống gia đình luôn rất khó khăn. Ông Thành luôn mong thay đổi hoàn cảnh của mình. Việc triển khai giải phóng mặt bằng khiến ông được chuyển vào thành phố, không còn nghi ngờ gì nữa đã mang lại cho ông niềm hy vọng mới.

    Bốn năm trước, phóng viên lần đầu tiên gặp ông Thành, lúc bấy giờ ông rất giống một người đi chào hàng, nóng vội cho mọi người biết về tương lai. Ông Thành dẫn phóng viên đến bờ phía bắc sông Trường Giang, khua tay trước dòng sông cuồn cuộn chảy, mô tả để cho phóng viên hình dung về tương lai của Thất Bá Cảng. Sau đó chỉ tay về hướng nhà ông nói, một đại lộ sẽ xuyên qua chỗ nhà ông rồi chạy thẳng vào thị trấn, sau khi triển khai giải phóng mặt bằng, ông sẽ trở thành cư dân thành thị.

    Nhưng khi thực sự phải di dời, ông Lý Sĩ Thành lại có phần lúng túng.

    Đầu năm, khi biết tin giải phóng mặt bằng, nhà nào nhà nấy đua nhau trồng thêm cây cối và xây thêm nhà cửa. Ông Thành cũng làm theo, kết quả là khi đo đạc không được tính, đội thi công đã kiếm tiền khi xây dựng và dỡ bỏ. Trong thời gian tháng 5 – 6, có người vì tiền đền bù giải phóng mặt bằng mấy lần kiện cáo lên chính quyền địa phương, ông Thành âm thầm theo dõi nhưng trong lòng lại càng thấp thỏm, "Cán bộ nói, trước sau chỉ một tiêu chuẩn, dai dẳng mãi sợ chẳng ăn thua".

    Tiền trợ cấp quá độ giải phóng mặt bằng mỗi tháng 2 Nhân dân tệ/mét vuông, một năm mới lĩnh được hơn 9 nghìn Nhân dân tệ, còn không đủ tiền thuê nhà ở quá độ trên thị trấn. Ông Thành vì vậy lo lắng triền miên. Quận mới Giang Bắc nơi ông cư trú giá nhà đã tăng gần 10 nghìn Nhân dân tệ trong một năm, tiền thuê nhà cũng tăng theo. 3 - 4 năm sau mới được dọn vào khu tái định cư, làm thế nào vượt qua thời kỳ này đã trở thành một khó khăn cần giải quyết của cả gia đình.

    Ông Thành với tâm niệm được "Thêm chút nào hay chút ấy", nên đã trồng thêm vài gốc cây mới trong vườn nhà. Cây mới trồng không được bồi thường theo chính sách, dường như đã trở thành trận địa "đóng chốt" của ông, gặp ai ông cũng thảo luận, còn tranh cãi với nhân viên giải phóng mặt bằng về việc này, mong mỏi được chuyển vào thành phố bỗng nhiên trở thành sự phàn nàn về bồi thường cây cối.

    Di dời giải phóng mặt bằng đang căng thẳng, đô thị hóa lại không thể ngừng bước. Trên đường quốc lộ 124 bên ngoài khu chung cư Song Lũng, chiếc xe buýt nhỏ cũ kỹ chạy giữa các thôn xã từ lâu đã được thay bằng xe buýt đô thị mới toanh, ngồi xe buýt 20 phút, rồi chuyển ngồi tàu điện ngầm 40 phút thì đến trung tâm thành phố Nam Kinh, tỉnh lỵ tỉnh Giang Tô.

    Nghe nói ông Thành có thắc mắc, ông Hà Dương Thanh, Phó Bí thư Chi bộ khu chung cư phụ trách về di dời giải phóng mặt bằng đã đến thăm hỏi. Ông Thanh cho biết, chính sách mới vừa mới đưa xuống, tiền trợ cấp quá độ di chuyển mặt bằng tăng thêm 1 Nhân dân tệ. Ông Thành vui vẻ khi nghe nói tiền trợ cấp quá độ di dời giải phóng mặt bằng được tăng thêm 50%, những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thể viết đơn xin hỗ trợ với cộng đồng chung cư. Ông Thành lại được biết, 8-9 nghìn Nhân dân tệ có thể thuê căn hộ 80 mét vuông/năm trên thị trấn, thế là ông rất yên tâm. Ông Thành nói, nghe tin đồn lòng hậm hực, không bằng nghe cán bộ giảng giải chính sách.

    Theo dự tính, trong 5 năm tới, ở quận Giang Bắc Tân, thành phố Nam Kinh sẽ có 500 nghìn nông dân "tạm biệt" cuộc sống chân lấm tay bùn chuyển vào thành thị như ông Thành, tăng thêm khoảng 400 nghìn dân số lao động cho khu vực hai và ba của địa phương.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>