• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Công nhân vệ sinh môi trường Từ Văn Hoa 27 năm đội sương sớm đi làm, áo ướt sũng mồ hôi khi trở về

    2016-08-31 14:43:45     cri

    Trong thời gian 27 năm đến Thiên Tân, Tết Nguyên Đán năm nào anh cũng đều có mặt ở tuyến đầu quét dọn vệ sinh môi trường, trong 27 năm qua, tổng cộng quét dọn vận chuyển hơn 2 nghìn tấn rác. Khu vực anh phụ trách quét dọn có chiều dài 5,5 km, 27 năm anh đã đi lại 260 nghìn km... Anh tên là Từ Văn Hoa, Đảng viên Đảng Cộng sản ưu tú toàn quốc Trung Quốc, một nhân viên kiểm tra của Phòng Quản lý vệ sinh môi trường quận Hà Bắc, thành phố Thiên Tân.

    Anh Từ Văn Hoa cho biết, tôi chỉ là một công nhân vệ sinh môi trường bình thường, vừa không làm việc gì long trời lở đất, cũng không có trình độ văn hóa cao siêu hay kỹ thuật giỏi giang gì, tôi chỉ đã làm tốt công việc phải làm của một công nhân vệ sinh môi trường theo tinh thần trách nhiệm của mình.

    Năm 1989, anh Từ Văn Hoa mới hơn 20 tuổi từ quê hương tỉnh Hà Bắc đến Thiên Tân, trở thành một công nhân ngoài biên chế của Phòng Vệ sinh môi trường quận Hà Bắc.

    Công việc quét dọn vệ sinh vừa vất vả lại đơn điệu, vừa phải trải qua thử thách bận rộn vất vả trong các ngày lễ, lại phải chịu được nỗi vất vả đi sớm về muộn, rất nhiều công nhân vệ sinh môi trường do không chịu đựng được vị thế xã hội thấp, công việc bẩn thỉu vất vả, lương thấp, đã đồng loạt bỏ việc. Nhưng anh Từ Văn Hoa đã kiên trì ở lại làm việc, hàng ngày đi sớm về muộn, bất kể mưa gió, làm việc liên tục trong 27 năm trời.

    Anh Hoa 2 giờ sáng mỗi ngày đã phải thức dậy, sợ đi muộn, anh mua 3 chiếc đồng hồ báo thức để đầu giường. Bất kể là trời tuyết rơi, mưa to, gió lớn, anh đều phải quét dọn vận chuyển rác sạch sẽ trước khi mọi người ra khỏi cửa nhà.

    Năm 2003, trong thời gian dịch SARS hoành hành, công nhân vệ sinh môi trường tiếp xúc trực tiếp với rác đô thị, xác suất nhiễm bệnh rất lớn, rất nhiều người đã trở về quê, số công nhân trong đội vệ sinh môi trường thiếu nghiêm trọng. Nhìn đống rác chất đầy, anh Từ Văn Hoa nay đã là nhân viên quản lý nghiệp vụ của Đội quét dọn vệ sinh vô cùng nóng ruột.

    Giờ phút then chốt, anh đã chủ động cầm chổi, một mình làm công việc của mấy người, nhận làm phần việc của người khác không dám làm. Lúc bấy giờ, làm thêm một phần việc không chỉ là thêm phần mệt nhọc, mà còn là thêm phần nguy hiểm.

    Thành phố Thiên Tân nằm cạnh tỉnh Hà Bắc, nhưng anh Từ Văn Hoa lại chưa bao giờ về nhà ăn Tết. Có một năm trước Tết Nguyên Đán, người nhà gửi cho anh một bằng ghi âm có bài hát "Thường xuyên về thăm nhà", cảm nhận niềm nhớ nhung của người nhà gửi đến, anh rất xúc động, nước mắt lưng tròng. Nhưng anh đã không lựa chọn về nhà đoàn tụ với người thân, trong lá thư gửi về nhà anh viết "Trong dịp Tết Nguyên Đán, cư dân thành phố Thiên Tân mong mỏi có một môi trường vệ sinh tốt đẹp, công việc ở đây rất cần tôi".

    Năm 2008, anh Từ Văn Hoa được bầu là Chiến sĩ thi đua của thành phố Thiên Tân, vinh dự trở thành Đảng viên Đảng Cộng Sản Trung Quốc, là nông dân ngoại tỉnh đầu tiên trở thành cư dân thành phố Thiên Tân, dọn vào ở nhà thuê giá rẻ của chính quyền thành phố, đã thực hiện giấc mơ đại học trong 20 năm thông qua chương trình giáo dục từ xa của Đại học Thiên Tân.

    Đội sương sớm đi làm, áo ướt sũng mồ hôi khi trở về, đây là hình ảnh làm việc của anh trong nhiều năm qua. Để làm cho cư dân thành phố Thiên Tân có một môi trường sinh hoạt sạch sẽ thoải mái, anh Từ Văn Hoa một lòng một dạ lao vào công việc, mỗi ngày anh đều làm việc hơn 10 tiếng đồng hồ.

    Thời gian ở bên người nhà quá ít ỏi là điều mà anh Hoa cảm thấy đáng tiếc. Anh cho biết "tôi không phải là một người con có hiếu, lúc mẹ hấp hối, khi cần tôi nhất thì tôi đã vắng mặt. Tôi không phải là người chồng giỏi giang, công việc lớn nhỏ trong nhà đều do vợ gánh vác. Tôi không phải là người cha xứng đáng, không dìu dắt con gái trưởng thành, phụ đạo học tập cho con. Nhưng điều tôi kiêu hãnh là, tôi là một công nhân vệ sinh môi trường đạt tiêu chuẩn, là một Đảng viên xứng đáng với Đảng và Nhân dân.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>