• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nghe người cao tuổi Bắc Kinh nói về cảm nhận "Dưỡng lão ở ngoại tỉnh"

    2016-07-20 13:59:05     cri

    Bước vào Trung tâm điều dưỡng chăm sóc sức khỏe thời hoàng kim Yến Đạt, thị trấn Yến Giao, thành phố Tam Hà, tỉnh Hà Bắc trung Quốc, cụ Dương Giáp Minh, 80 tuổi đang đứng trên khán đài tay cầm micrô, tổ chức những người cao tuổi học hát bài "Mối tình Nước Cộng hòa". Cụ Minh đến từ Bắc Kinh đã cư trú ở đây hai năm rồi.

    Trung tâm điều dưỡng này bắt đầu mở hoạt động từ năm 2011, hiện nay đã có hơn 1 nghìn người cao tuổi vào cư trú. Trong đó, 95 % đến từ Bắc Kinh, bình quân 82,5 tuổi, người cao tuổi có thể tự chăm sóc chiếm 65 – 70%, số người cao tuổi còn lại cần có người chăm sóc.

    Cụ Dương Giáp Minh cho biết, con cái đều ở nước ngoài, chúng tôi lại nhiều tuổi rồi, cảm thấy lực bất tòng tâm với công việc gia đình. Hiện nay tuy đã sống ở ngoại tỉnh, nhưng nơi đây rất gần Bắc Kinh, ngoài ra, chi phí thấp hơn một chút so với Bắc Kinh.

    Cụ Uông Dụ Nghiêu, 83 tuổi đến tỉnh Hà Bắc dưỡng lão cũng có tình hình tương tự như cụ Minh. Cụ Nghiêu cho biết, hai con của cụ đều làm việc xa nhà, rất bận rộn.

    Cụ Uông Dụ Nghiêu cho biết, cụ ông và cụ bà trước đây vào một viện dưỡng lão ở Hương Sơn Bắc Kinh, cảm thấy không khí và nước ở đây không bằng Hương Sơn, nhưng qui mô lớn, môi trường rất tươi đẹp. Ngoài ra, mô hình kết hợp dưỡng lão và khám chữa bệnh rất tốt, người già cao tuổi hay đi khám chữa bệnh.

    Giám đốc kinh doanh Trung tâm điều dưỡng Lý Đông Huy cho biết, ở đây bắt đầu từ năm 2011 tiếp nhận người già, năm đó chỉ có 40 – 50 người vào ở. Nhưng những năm gần đây, người già bắt đầu dần dần tiếp nhận dưỡng lão ngoại tỉnh, đối tượng tiếp nhận tăng lên theo từng năm.

    Giám đốc Lý Đông Huy cho biết, tăng nhanh nhất là năm 2015, bình quân mỗi ngày có một người già vào ở, mỗi tháng có hơn 30 người già vào viện dưỡng lão.

    Tất nhiên, dưỡng lão ngoại tỉnh cũng có phiền muội. Cụ bà Nghiêm Vĩnh Thanh, 86 tuổi vốn công tác tại một trường trung học thành phố Bắc Kinh. Sau mỗi lần khám chữa bệnh ở thị trấn Yến Giao, cụ Thanh đều phải về trường tìm kế toán để thanh toán tiền thuốc men, kế toán lại cầm thủ tục hóa đơn đến Đơn vị Y tế quận Hải Điện thành phố Bắc Kinh thanh toán. Như vậy sẽ lưu giữ thẻ Y tế của cụ Thanh khoảng nửa tháng ở đây, trong thời gian đó cụ không có thẻ y tế để đi khám chữa bệnh.

    Cụ Nghiêm Vĩnh Thanh nói, ngoài ra, mong trình độ khám chữa bệnh ở đây được nâng cao hơn, như thế chúng tôi sẽ càng yên tâm hơn.

    Ông Lý Đông Huy cho biết, bình thường khi nói chuyện với các cụ già, ông thường lắng tai nghe các cụ than vãn buồn phiền: Ví dụ như rút tiền ngân hàng ngoại tỉnh mất thủ tục phí, không lấy được kịp thời báo đặt ở đơn vị cũ, có phương tiên giao thông thuận tiện hơn để người già về thăm nhà.v.v...So với vấn đề thanh toán thuốc men, những phiền muội nhỏ này nếu giải quyết được, thì chỉ số hạnh phúc của người già dưỡng lão ở ngoại tỉnh có thể sẽ cao hơn.

    Đầu tháng 6 năm nay, Cơ quan dân chính thành phố Bắc Kinh, thành phố Thiên Tân và tỉnh Hà Bắc đã ký kết , sẽ hợp sức dỡ bỏ hàng rào tư cách và hộ tịch về mặt phúc lợi của người già và dịch vụ dưỡng lão khu vực, hình thành bố cục mới phát triển dịch vụ dưỡng lão "Một tỉnh hai thành phố", để cho người cao tuổi Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc dưỡng lão ngoại tỉnh không còn chướng ngại nữa.

    Đây là một thông tin lớn đối với những người già Bắc Kinh tại Trung tâm điều dưỡng sức khỏe thời hoàng kim Yến Đạt, mọi người tràn đầy mong đợi đối với có thể thực hiện vào tháng 9 năm nay.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>