• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Phương pháp trồng đào của hai vợ chồng nông dân tỉnh Quý Châu Trung Quốc

    2016-06-15 14:56:52     cri

    Ông Lý Trị Quốc, 48 tuổi không ngờ bảy năm trước hứng lên trồng 3.500 cây đào, thế là đã thay đổi vận mệnh của bản thân và gia đình ông.

    Cuối xuân đầu hè, phóng viên đến thôn Thạch Dương, thị trấn Ngũ Đức, huyện Thạch Thiên, tỉnh Quý Châu, vườn đào trên sườn núi xanh biếc rợp bóng, quả xanh trĩu cành. Ông Lý Trị Quốc cưỡi mô tô, nét mặt rạng rỡ, chở bà xã Lưu Viễn Ích lượn vòng quanh vườn đào.

    Năm 2008, ông vẫn như 8 năm trước, đến một xưởng sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ ở tỉnh Chiết Giang xa xôi làm công. Đến tháng 7 mùa hè nóng nực, ông Quốc thấy mẹ của chủ xưởng ươm trồng một vườn đào, kết quả đã bán được 20 nghìn – 30 nghìn Nhân dân tệ.

    Ông Quốc nghĩ "Mình còn không bằng một cụ già", lam lũ cả năm cũng không kiếm được nhiều như thế. Làm công ở xưởng không bằng về nhà trồng đào. Ông Quốc liên tục gọi điện cho bà xã ở nhà đang nuôi lợn trồng ngô.

    Bà Lưu Viễn Ích ban đầu cảm thấy "như vậy có khác gì ném tiền qua cửa sổ". Lúc ấy, nhà bà làm ruộng cả năm vất vả cũng chỉ thu nhập 5 nghìn – 6 nghìn Nhân dân tệ, trừ đi chi phí cho ba đứa con đi học và tiền sinh hoạt hàng ngày, hầu như chẳng tiết kiệm được đồng nào. Đến 30 tháng Chạp, nhà không còn xu nào. Bởi vì cuộc sống gia đình túng bấn, hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau, xuýt nữa bỏ nhau.

    Sau đó, bà Ích được biết thị trấn Ngũ Đức ra sức phát triển trồng cây ăn quả. Hay là thử cái xem sao. Thế là khi ông Quốc về ăn Tết, bà Ích đồng ý bỏ hơn chục nghìn Nhân dân tệ làm công vất vả tích cóp được, mua 3.500 cây giống từ Chiết Giang về ươm trồng. Nhớ lại quyết định lúc ấy, bà Ích gần như còn có đôi chút do dự.

    Có cây giống rồi, trồng ở đâu? trồng bằng cách nào? Hai vợ chồng ông Quốc trước hết nhận khoán mấy quả đồi hoang, núi đồi dốc quá, toàn là sỏi đá, máy ủi không lên được, cũng không có tiền thuê. Hai vợ chồng đành vác cuốc tự khai khẩn, không có tiền thuê lao động, đành đi sớm về muộn làm nhiều một chút. Vườn đào trên sườn núi đã làm cho hai vợ chồng càng thêm gắn bó, tháng 1 năm 2009 mùa đông giá lạnh đã ươm trồng niềm hy vọng của mùa xuân.

    Đào hố, bỏ phân, chiết cành, phun thuốc, những công việc bình thường nhà nông còn được, nhưng trồng đào đều là công việc kỹ thuật, nông dân làm sao biết được? Ông Quốc nói như thế, nhưng trong lòng không chút lùi bước. Ông mua sách về học, xem chương trình nông nghiệp trên TV, riêng ghi chép đã viết hết một quyển vở.

    Năm 2013, một số cành đào khô héo, ông Lý trị Quốc gọi điện thoại và gửi wechat đi nhiều nơi nhờ giúp đỡ nhưng không có kết quả, sau đó ông gửi mấy cành đào đến Viện Khoa học nông nghiệp Tây An, cuối cùng vấn đề đã được giải quyết.

    Bà Lưu Viễn Ích, vợ ông Quốc cũng không nhàn rỗi, bà luôn có mặt tại các lớp tập huấn kỹ thuật của Phòng Nông nghiệp huyện và Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thị trấn, bà luôn tìm cơ hội học hỏi với người trong ngành.

    Cây đào ra quả ít nhất phải mất 3 năm. Vì lo không có thu hoạch, lúc ấy xuýt bán cây cho người khác. Mặc dù lúc ấy bán lãi 20 nghìn – 30 nghìn Nhân dân tệ, nhưng hai vợ chồng khích lệ nhau, cuối cùng quyết định không bán. Năm 2011, hai vợ chồng lại vay ngân hàng hơn 40 nghìn Nhân dân tệ trồng thêm hơn 2 nghìn cây đào.

    Bà Lưu Viễn Ích cho biết, có công mài sắt có ngày nên kim, vườn đào dần dần cho hiệu quả, sản lượng hơn 20 tấn/ha, bán buôn 3, 6 Nhân dân tệ 1 kg, năm ngoái thu nhập 210 nghìn Nhân dân tệ, nếu không bị thiên tai mưa đá thì thu nhập ít nhất 400 nghìn Nhân dân tệ.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>