• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Huyện Mông Âm, tỉnh Sơn Đông: "Gia công hàng hóa vừa kiếm được tiền, lại trông được trẻ và làm việc đồng áng"

    2016-06-08 14:17:58     cri

    Trong xưởng may mặc Hạo Mẫn, Khu sinh thái Vân Mông Hồ, huyện Mông Âm, tỉnh Sơn Đông, hơn 30 chị em thôn Khố Khu đang làm gấp một lô hàng túi đựng văn phòng phẩm cho chợ bán buôn Lâm Nghi.

    Chị Lý Nhan Thu là hộ nghèo khó ở địa phương cho biết, gia công hàng hóa khiến cho chị Thu có việc làm và kiếm tiền ngay gần nhà, một ngày thu nhập khoảng 80 Nhân dân tệ, đủ tiêu dùng trong gia đình, lại không nhỡ việc đưa đón con và nấu nướng, bây giờ tìm đâu ra công việc tốt thế này. Bắt đầu từ năm ngoái, chị Thu quanh năm sinh sống bên hồ nước Vân Mông không còn buồn phiền vì phải đi làm xa nhà nữa.

    Huyện Mông Âm thuộc khu căn cứ Cách mạng Nghi Mông là huyện miền núi có nền công nghiệp tương đối lạc hậu, ở đây có 65 thôn nghèo khó trọng điểm và 40 thôn ven hồ nước, tổng cộng có 12.589 hộ nghèo với 26.384 người, trong đó phụ nữ chiếm gần một nửa.

    Ông Trương Quảng Bảo, Chủ nhiệm Phòng Xóa đói giảm nghèo bằng dự án phát triển huyện Mông Âm cho biết, giải quyết tốt vấn đề thoát nghèo cho phụ nữ nông thôn là thành công một nửa rồi.

    Do hộ nghèo khó phân bố chủ yếu ở vùng núi, lại có cư dân khu hồ nước, huyện đã áp dụng hình thức phát triển gia công linh hoạt, tại các vùng ngoại ô hoặc thôn làng có giao thông thuận tiện và dân số tương đối tập trung, du nhập doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ mở xưởng gia công, thu hút hộ nghèo vào làm việc ngay tại địa phương.

    Xưởng gia công đồ chơi Âu Thượng huyện Mông Âm là do thanh niên về quê lập nghiệp Lưu Đoan Tồn thành lập, mở các điểm gia công tại 5 thôn xóm xung quanh. Anh Tồn cho biết, riêng xưởng gia công chúng tôi đã sắp xếp công ăn việc làm cho hơn 600 phụ nữ có chồng con đi làm công xa nhà, lương mỗi tháng khoảng 2 nghìn Nhân dân tệ.

    Chị Lưu Tống Anh, 53 tuổi, người thôn Thường Lộ, thị trấn Thường Lộ làm ở xưởng gia công đồ chơi này. Do chồng chị năm kia bị tai nạn giao thông mất khả năng lao động, mất đi nguồn thu nhập chính của gia đình, trong khi hai cô con gái lại đang đi học, áp lực kinh tế không nhỏ. Hàng ngày chị Anh may được hơn 500 con gấu bông đồ chơi, ăn lương theo sản phẩm, mỗi tháng một hai nghìn Nhân dân tệ có thể bảo đảm được cuộc sống.

    Chị Trương Học Liên, 44 tuổi, nhà ở thôn Bắc Vi Tử, thị trấn Thường Lộ, nhà có 10 mẫu ruộng trồng lúa mạch, những lúc nông nhàn chị Liên lại đến làm công ở xưởng đồ chơi, hình thức làm công tương đối linh hoạt khiến cho chị có thêm nghề phụ trợ giúp gia đình.

    Ủy viên tuyên truyền thị trấn Thường Lộ Tiết Tân Ngọc cho biết, rất nhiều hộ nghèo nông thôn không có thu nhập, không đi làm ở nhà trông con, hoặc là do sức khỏe không lao động được. Trong khi công việc gia công may mặc tương đối nhẹ nhàng, không bị hạn chế về thời gian và địa điểm, lại có thể giải quyết vấn đề cơm ăn áo mặc.

    Ngành gia công không những thúc đẩy khu căn cứ cách mạng Nghi Lâm thoát nghèo, mà còn cải thiện vấn đề đời sống cho một số người già ở nông thôn khi con cháu vào thành phố làm công.

    Ở thôn Tây Tam Trang, thị trấn Thường Lộ, cụ Dương Hoài Vinh 81 tuổi đang ở nhà cùng với cụ bà La Kỷ Lan vừa trò chuyện vừa làm gấu bông đồ chơi. Người già tuy chậm chạp nhưng một ngày cũng gia công được 200 con gấu bông đồ chơi, kiếm được sinh hoạt phí gần 20 Nhân dân tệ. Cụ Vinh cho biết "chớ tưởng tôi khâu đồ chơi là để giải trí, tiền công đủ tiền ăn uống một ngày của hai vợ chồng tôi rồi đấy".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>