• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Cúp Tô-mát bước vào thời kỳ nhiều đội tranh hùng, Cúp U-bơ đội Trung Quốc vẫn mạnh nhất

    2016-05-27 09:14:25     Xin Hua
    Theo tin Tân Hoa xã: Giải đồng đội cầu lông nam, nữ Cúp Tô-mát vàt Cúp U-bơ năm 2016 mới đây đã kết thúc tại Côn Sơn, Giang Tô, Trung Quốc, đội Đan Mạch đã làm nên lịch sử trở thành đội bóng đầu tiên ngoài châu Á đoạt Cúp Tô-mát, đội Trung Quốc gây bất ngờ không lọt vào top 4, cơ bản tuyên bố sự kết thúc của một thời đại. Còn ở Cúp U-bơ đội Trung Quốc vẫn ở vào vị thế thống trị, điều đáng mừng là đã lại xuất hiện gương mặt mới.

    Đội nam Trung Quốc đã lập thành tích kém nhất lịch sử không lọt vào top 4 Cúp Tô-mát khi thua đội Hàn Quốc với tỉ số 1:3, đây là một bất ngờ lớn nhất của Cúp Tô-mát lần này. Song phân tích kỹ, bỏ qua các nhân tố bốc thăm và lịch trình thi đấu v.v, thực lực nói chung của đội Trung Quốc suy giảm là nguyên nhân chính gây nên sự "kém nhất trong lịch sử", nói cách khác, đội Trung Quốc hiện nay đã không còn đủ sức thống trị như trước khi đã liên tiếp 5 lần đoạt Cúp vô địch, Giải cầu lông đồng đội nam trong thời gian tới có thể sẽ ở vào cục diện các đội mạnh tranh hùng.

    Thực ra, đây đã là lần thứ ba liên tiếp đội nam Trung Quốc bị thua tại Giải đồng đội. Tại Cúp Tô-mát hai năm trước đã thua đội Nhật với tỉ số 0:3, Á vận hội In-chơn đã thua đội Hàn Quốc với tỉ số 2:3. Hai năm qua, "điểm yếu" ở đôi nam của đội nam Trung Quốc vẫn tồn tại, kể từ ngày cặp tuyển thủ số 1 Thái Huân/Phó Hải Phong về nghỉ sau Thế vận hội Luân Đôn, vấn đề tìm người nối gót ở nội dung đôi nam của đội Trung Quốc luôn chưa được giải quyết, cây vợt đơn nam số 1 thế giới Trầm Long lại nhiều lần bị thua ở trận đánh đơn thứ nhất, khiến đội nam Trung Quốc rất khó nắm chắc phần thắng trong tay khi gặp đội mạnh, nhất là những đội có nội dung đánh đôi mạnh tại Giải đồng đội.

    Tuy Huấn luyện viên trưởng đội Cầu lông Trung Quốc Lý Vĩnh Ba bày tỏ vẫn sẽ tiếp tục tin cậy vô điều kiện Trầm Long, nhưng ông đồng thời cũng thẳng thắn Trầm Long thiếu "bá khí". Sau Thế vận hội Ri-ô Đê Gia-nây-rô năm nay, các tuyển thủ gạo cội Lâm Đan, Phó Hải Phong, v.v đều sẽ dần về nghỉ, đội Trung Quốc có lẽ càng khó nói đến "sức thống trị" trong một thời gian.

    Mặt khác, hiện nay mấy đội mạnh đều có thế mạnh riêng của mình, các đội Trung Quốc, Nhật, Đan Mạch, Hàn Quốc, In-đô-nê-xi-a, v.v đều có không ít tuyển thủ ưu tú, ai gặp ai đều khó đoán thắng bại. Hai kỳ Cúp Tô-mát gần đây liên tiếp sản sinh hai nhà vô địch mới Nhật và Đan Mạch, cũng chính là một minh chứng cho Giải đồng đội nam đã bước vào thời đại tranh hùng giữa các đội mạnh.

    Biểu hiện của đội nữ Trung Quốc tại Cúp U-bơ lần này có thể nói là "hoàn mỹ", sáu trận thi đấu họ chỉ để mất một điểm tại trận chung kết, thực lực tổng thể lớn mạnh của họ khiến các đội khác khó có thể sánh nổi.

    Những năm gần đây, các nước và vùng lãnh thổ như Tây Ban Nha, Nhật, Thái Lan, Ấn Độ, v.v đều có tuyển thủ trình độ cao xuất hiện, bắt đầu đe dọa toàn diện đội nữ Trung Quốc tại các giải, nhưng ở giải đồng đội, các đội chỉ có số ít ngôi sao ưu tú hiển nhiên không sao tiến được xa hơn, đội Trung Quốc ở vào trình độ hàng đầu bất kể về nội dung đánh đơn hay đánh đôi thực hiện ba lần liên tiếp đoạt chức vô địch là điều hợp lô-gích.

    Điều đáng mừng là, tại Cúp U-bơ lần này, Vương Thích Nhàn, cây vợt đánh đơn thứ hai của đội Trung Quốc phát huy xuất sắc, tuy đã tăng thêm độ khó cho việc "chọn hai trong ba" tuyển thủ nữ đi dự Thế vận hội cho đội Trung Quốc, nhưng hiển nhiên đó là "tình huống khó xử trong hạnh phúc". Đồng thời, cặp tuyển thủ Trần Thanh Thần/Đường Uyên Đình lần đầu tiên phối hợp với nhau đã để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người, cặp tuyển thủ 9x này hiển nhiên là tương lai đánh đôi nữ của Trung Quốc trong tình hình đánh đôi nữ Trung Quốc có nhiều tuyển thủ cao tuổi hiện nay.

    Đội Đan Mạch đã lập nên "Truyện cổ tích" kỳ diệu tại Côn Sơn—họ lần đầu tiên đoạt cúp Tô-mát trong lịch sử, đồng thời cũng là đội cầu lông ngoài châu Á đầu tiên đoạt Cúp Tô-mát, trước đó chỉ có đội Ma-lai-xi-a, đội In-đô-nê-xi-a, đội Trung Quốc và đội Nhật đoạt được cúp này.

    Là đội mạnh truyền thống, trước đó đội Đan Mạch đã tám lần lọt vào trận chung kết, nhưng toàn bộ chỉ giành được giải nhì. Dù rằng có gương mặt mới Viktor Axelsen 22 tuổi và tuyển thủ gạo cội Jan O Jorgensen, hai cây vợt đánh đơn xếp thứ 4 và 5 thế giới, có lẽ rất nhiều người không ngờ tới họ cuối cùng đã đoạt Cúp Tô-mát lần này.

    Nhìn lại chặng đường đoạt Cúp của đội Đan Mạch, trận bán kết thắng đội Ma-lai-xi-a do Lee Chong Wei dẫn đầu để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người, tại trận thi đấu đó Jan O Jorgensen biểu hiện kém phong độ đã không tham gia thi đấu, thay đổi đội hình mạnh dạn như vậy đã thu được "hiệu quả kỳ diệu", nhờ biểu hiện xuất sắc của hai cây vợt đánh đơn sau, đội Đan Mạnh đã lội ngược dòng lọt vào trận chung kết với tỉ số 3:2, cũng đã giết chết giấc mơ đoạt Cúp Tô-mát của Lee Chong Wei.

    Đối với các tuyển thủ cao tuổi Lee Chong Wei, Lâm Đan, v.v, Cúp Tô-mát lần này rất có thể Giải thi đấu cuối cùng mà họ tham gia, thể thao là như vậy, khi huyền thoại sắp đến hồi kết, thể nào cũng có lịch sử mới được trình diễn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>