• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Kinh nghiệm tái đầu tư cho sinh thái của huyện mạnh về kinh tế Mân Hậu, tỉnh Phúc Kiến

    2016-05-18 11:33:42     cri

    Từ nội thành Phúc Châu đáp xe gần 40 km thì đến thôn Khổng Nguyên, huyện Mân Hầu, dọc hai bên đường phong cảnh tươi đẹp, dường như đang thả bước trong bức tranh thuỷ mặc. Suối Khổng Nguyên đầu thôn nước chảy trong vắt. Đứng trên đài ngắm cảnh, cả thôn nằm trong tầm mắt. Hơn chục héc-ta hoa tươi đua nhau khoe sắc. Tại đây, du khách vừa có thể ngắm biển hoa, lại có thể hái hoa quả, thưởng thức các món ăn dân dã và chén rượu nồng tự cất, có cảm giác như đang lạc vào một thế giới thơ mộng.

    Chủ nhiệm Ủy ban thôn Khổng Nguyên Ngô Sinh Duy cho biết, trước kia nơi đây là một thôn làng miền núi hẻo lánh lạc hậu, bình quân mỗi người chưa đến 2 sào đất, cả thôn hơn 900 người có đến một nửa quanh năm đi nơi khác làm công. Những năm gần đây, thôn phát triển du lịch sinh thái, thành lập Công ty TNHH Du lịch Thế giới hoa, trồng gần 20 ha hoa các loại, cứ đến cuối tuần có mấy nghìn du khách đến tham quan, nông dân trong thôn cũng được tăng thêm thu nhập.

    Ông Ngô Xương Khâm, hơn 60 tuổi, làm việc tại Công ty Thế giới hoa cho biết, trước đây hàng năm đều đến huyện lỵ làm công, dựa vào mấy sào đất ở nhà cuộc sống rất eo hẹp. Nay lương hàng tháng của ông Khâm hơn 3 nghìn Nhân dân tệ, 3 sào đất của nhà cho công ty thuê mỗi năm thu nhập khoảng 4 nghìn Nhân dân tệ. Ở ngay trong thôn là có thể kiếm tiền, không còn phải đi xa tìm việc làm.

    Với sự dẫn dắt của ngành du lịch, thôn đã thu hút không ít thanh niên về quê hương lập nghiệp. Ông La Tổ Kiệt mở nhà hàng thôn quê, kinh doanh rất đắt khách. Thấy quê nhà phát triển tốt, con trai và con dâu cũng từ Phúc Châu về quê, nay cả nhà bốn người chung sức chung lòng kinh doanh nhà hàng thôn quê. Hiện nay, thôn còn thành lập Hợp tác xã hỗ trợ vốn, Hợp tác xã rau quả, Hợp tác xã Nông nghiệp sinh thái nghỉ dưỡng v.v., bộ mặt thôn xóm thay da đổi thịt.

    Sự biến đổi của thôn Khổng Nguyên chỉ là hình ảnh thu nhỏ trong xây dựng sinh thái của huyện Mân Hầu thành phố Phúc Châu. Là huyện mạnh về kinh tế, xếp thứ hai trong toàn tỉnh về thu nhập tài chính, người phụ trách hữu quan huyện Mân Hầu cho biết, xã hội phát triển không thể chỉ nhìn vào tiền bạc, kinh tế đi lên rồi, nhất định phải tái đầu tư cho sinh thái.

    Những năm gần đây, huyện Mân Hầu liên tục mở rộng đầu tư ngân sách, tăng cường đầu tư cho bảo vệ sinh thái. Hiện nay, tỉ lệ che phủ rừng cả huyện đạt 57 %, chất lượng nước các con sông nhánh của sông Mân Giang đạt tiêu chuẩn 100 %. Năm 2014, huyện Mân Hầu được bình chọn là huyện sinh thái cấp tỉnh, cuối năm 2015 lại được bình chọn là huyện lỵ rừng tỉnh Phúc Kiến.

    Xây dựng sinh thái vừa phải đan dày màu xanh, cũng phải tăng cường quản lý. Trước vấn đề chăn nuôi bừa bãi và ô nhiễm nghiêm trọng, huyện Mân Hầu đã dốc sức trị lý ô nhiễm về chăn nuôi. Được biết, từ năm 2014 đến nay, huyện Mân Hầu đã dỡ bỏ hoàn toàn 2.658 trang trại chăn nuôi lợn trong khu vực cấm nuôi. Xét đến khó khăn của hộ chăn nuôi, huyện Mân Hầu đã trợ cấp thích đáng cho những hộ chăn nuôi phải dỡ bỏ chuồng trại, tính đến nay, huyện đã đầu tư ngân sách 380 triệu Nhân dân tệ.

    Trong xây dựng sinh thái, huyện Mân Hầu càng coi trọng cảm giác được hưởng lợi của quần chúng. Hiện nay, bên bờ sông Mân Giang trong vắt, mười mấy cây số là những hàng cây xanh dành cho cư dân tản bộ, mười mấy công viên cho cư dân vui chơi. Thả bước trong Công viên Giang Tân, đảo lau, tôm cá bơi lội tung tăng, cò trắng vờn nước, đô thị nhỏ sơn thủy hữu tình như bức tranh tươi đẹp.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>