• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Quản lý thôn mới như thế nào sau thiên tai: Ghi nhận của phóng viên tại "Ban tự quản" thôn mới ở khu vực thiên tai Lư Sơn

    2016-04-27 18:31:41     cri
    Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên trong những ngày tháng Tư tràn ngập sắc Xuân. Tại thôn Ái Tân, xã Tư Diên, huyện Lư Sơn, Chủ nhiệm "Ban tự quản" Tấn Chiếu Tường đang bận rộn ở nhà ông Hồ Trung Chi trong thôn, ống nước nhà mới bị rò rỉ, ông Tường đang đôn đốc bên thi công tu sửa.

    Ông Tường cho biết, chúng tôi là "quản gia" của thôn, gặp phải chuyện lớn chuyện nhỏ, bà con đều có thói quen trước hết tìm chúng tôi để giải quyết.

    Trong tái thiết sau thiên tai, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy và chính quyền khu vực bị thiên tai, quần chúng tự phát động thành lập "Ủy ban tự xây dựng", giải quyết nhiều vấn đề và mâu thuẫn trong xây dựng lại nhà cửa của nông dân. Theo đà hoàn thành tái thiết khu vực bị thiên tai, 232 ngôi làng mới đã lần lượt hoàn thành xây dựng, nhiều nông dân đã từ biệt hình thức sinh sống cư trú phân tán. Làm thế nào tăng cường quản lý và phục vụ những khu dân cư mới? "Ủy ban tự xây dựng" đã chuyển thành "Ban tự quản", cơ chế hiệu quả lâu dài về quản trị xã hội thôn mới đã từng bước xác lập.

    Ông Tấn Chiếu Tường cho biết, "Ban tự quản" thôn mới Kiều Ái có 11 thành viên, toàn bộ do nông dân trong thôn bỏ phiếu bầu ra, thực hiện "chia khu vực phụ trách" đối với 180 hộ nông dân, mỗi thành viên phụ trách quản lý vệ sinh môi trường,vướng mắc giữa hàng xóm, trị an, phòng cháy, v.v. trong từng vùng, gặp phải vấn đề nan giải không thể giải quyết được phải báo cáo ngay với "hai ban" của thôn, hàng ngày đều rất bận rộn.

    "Ban tự quản" lên kế hoạch làm việc riêng, khó khăn của người dân, thời gian giải quyết, ai phụ trách giải quyết, ... rành mạch rõ ràng, sau khi hoàn thành mỗi công việc còn để cho người dân ký tên xác nhận. Ông Tường luôn mang theo cuốn sổ tay, trong sổ ghi chép dày đặc ý kiến của người dân. Ông Tường cho biết, khi đến nhà người dân trong thôn, tiện lấy ra ghi chép.

    Hàng ngày công việc nhiều mà lại vụn vặt, ông Tấn Chiếu Tường 71 tuổi, nét mặt hồng hào, khỏe mạnh cho biết, thay đổi lớn lắm, trước đây trong thôn gà vịt nuôi bừa bãi, chỗ nào cũng có phân. Hiện nay nhà nào nhà nấy đều rất sạch sẽ, còn thi đua nhà nào sạch sẽ ngăn nắp nhất. Sự chuyển biến tư tưởng của người dân, sự hài hòa tươi đẹp của thôn xóm không tách rời những đóng góp của "ban tự quản".

    Để cho người dân dọn vào thôn mới có nếp sống và tập quán tốt, ông Tường đã đúc kết ra một phương pháp bản địa gần gũi khả thi. Ông Tường cho biết, bình thường không bận thì đến nhà dân ngồi chơi, truyền đạt quan niệm mới cho họ trong lúc trò chuyện. Nếu xảy ra tranh chấp hàng xóm, có thể tìm dân làng có quan hệ tốt với họ đứng ra hòa giải, dần dần, mọi người trở nên hòa hợp.

    Không những quản lý tốt, mà còn cần phát triển tốt thôn xóm mới. "Ban tự quản" còn có vai trò dẫn đầu trong phát triển ngành nghề. Dưới sự tổ chức của "Ban tự quản", thôn mới Kiều Ái đã triển khai các lớp dạy nghề đầu bếp, thợ may, thợ hàn, ..., để cho nhiều người dân có thể kiếm tiền ngay ở địa phương, không cần phải đi xa làm công nữa.

    "Thôn mới Nhân dân do nhân dân xây dựng, làng mới nhân dân do nhân dân quản", "Ban tự quản" đã tìm ra con đường mới tái thiết sau thiên tai sát với thực tế, quần chúng được hưởng lợi nhiều nhất. Từ "chính quyền bao hết" đến "quần chúng tự quản", sức ngưng kết của cơ sở được nâng cao tối đa, chính quyền và quần chúng cũng ngày càng gần gũi hơn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>