• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tây Hải Cố Khu tự trị Ninh Hạ "tìm đường thoát nghèo" cho nông dân ở vùng núi

    2016-04-20 17:30:34     cri
    Chập tối, gió tây bắc thổi hun hút, ông Bạch Quang Trụ 57 tuổi rảo bước trên sườn núi cây cỏ còn chưa đâm trồi nảy lộc, hai bên là những cây gai và cây bụi giữ cát cao khoảng 20 cm. Giữa năm ngoái, ông từ "người dân ở lại vùng núi" trở thành nhân viên bảo vệ rừng, nhờ vào hồi phục sinh thái, cuộc sống nghèo khó đã có sự thay đổi.

    Ông Bạch Quang Trụ sinh sống ở thôn Mã Gia Tỉnh, xã Điền Lão Trang, huyện Đồng Tâm, vùng Tây Hải Cố Khu tự trị Ninh Hạ, ở đây núi cao vực thẳm, lượng mưa không đầy 200mm/năm, nông dân dựa vào trồng trọt để sinh sống, cố gắng lắm mới đủ khẩu phần lương thực. Để thoát nghèo, huyện Đồng Tâm từ năm 2007 bắt đầu di dời tái định cư với qui mô lớn, hiện đã di dời hơn 110 nghìn nông dân.

    Tuy nhiên, vẫn còn có một số người không có khả năng di dời, trở thành "người dân ở lại vùng núi". Ông Bạch Quang Trụ cho biết, những người di dời được đều đã đi nơi khác tái định cư, hiện nay chỉ có mười mấy hộ ở lại trong thôn.

    Ông Bạch Quang Trụ cho biết, thực ra là không có tiền để di dời. Cả nhà có 8 khẩu, vợ ốm yếu cần chăm sóc, con trai không làm được việc nặng, ông lại không thể đi xa làm công, chỉ dựa vào hơn 2 ha đất đồi, nuôi 3 con bò, giải quyết các chi tiêu như ăn uống, khám chữa bệnh, v.v...

    Tuy người đi núi vắng, nhưng thảm thực vật sau khi làng đang dần dần phục hồi, tính đa dạng sinh thái đang tái hiện. Tháng 6 năm ngoái, huyện Đồng Tâm đã thành lập lâm trường sinh thái tại khu vực di dời tái định cư sinh thái, quản lý 100 nghìn ha đất, tập trung triển khai công tác hồi phục sinh thái, xây dựng chương trình đồng bộ trả lại đất trồng cho rừng, bảo hộ tài nguyên động thực vật hoang dã.

    Sau khi thành lập lâm trường, qua tuyển chọn, ông Trụ trở thành một nhân viên bảo vệ rừng. Ông Trụ phụ trách quản lý hơn 600 ha đất, buổi sáng hàng ngày đi xe máy đến lâm trường cách nhà 10 km, đi tuần trên núi, phòng cháy, cấm chăn thả, đào hố, 30 Nhân dân tệ/ha, thu nhập cả năm gần 20 nghìn Nhân dân tệ.

    Trở thành nhân viên bảo vệ rừng, ông Trụ bắt đầu coi trọng thảm thực vật dựa vào để sinh sống. Ông Trụ chỉ tay về phía ngọn núi cây cỏ thưa thớt nói, những cây gai giữ đất trồng 10 năm mới được nửa mét, sợ nhất là lửa, dê cừu, sâu bệnh, trông coi không thể để xảy ra bất trắc.

    Để ưu tiên giải quyết vấn đề sinh nhai của nông dân ở lại vùng núi, lâm trường sinh thái đã tuyển dụng đợt đầu 150 người nghèo khó, để họ có cuộc sống tốt hơn qua trồng cây cỏ.

    Ông Dương Phát Trung, người phụ trách lâm trường sinh thái huyện Đồng Tâm cho biết, ngoài lương tháng ra, các hộ nghèo khó còn có thể trồng cỏ và chăn nuôi, phát triển kinh tế lâm trường, thu nhập bình quân đầu người từng bước đạt đến 5 nghìn Nhân dân tệ.

    Năm nay, Trung Quốc sẽ thông qua tăng thêm cường độ phục hồi bảo vệ sinh thái khu vực nghèo khó, tăng phân bổ ngân sách cho khu chức năng sinh thái trọng điểm, để những người nghèo khó có khả năng lao động trở thành nhân viên bảo hộ sinh thái như bảo vệ rừng địa phương, v.v.

    Khu vực Tây Hải Cố, Khu tự trị Ninh Hạ rất nghèo nàn, theo kế hoạch trong 5 năm tới sẽ di dời tái định cư cả khu vực, thị trấn và làng hành chính để thành lập lâm trường quốc doanh hoặc tập thể, toàn bộ những người còn lại sẽ trở thành công nhân lâm nghiệp, thí điểm phát triển kinh tế lâm nghiệp và ngành văn hóa du lịch, để cho 10 nghìn trong số 580 nghìn người nghèo khó thông qua nâng đỡ chính xác bồi thường sinh thái, sớm thoát nghèo.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>