• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • "Nữ doanh nhân" tái khởi nghiệp tại vùng miền núi nghèo khó

    2016-03-16 16:46:06     cri

    Đầu xuân, vườn táo mới trồng không lâu của chị Niên Xuân Hà đang đâm trồi nảy lộc trên cao nguyên hoàng thổ tràn đầy sức sống sau một mùa đông dài.

    Chị Niên Xuân Hà là người thôn Niên Gia, xã Vĩnh Bằng, huyện Lễ, thành phố Lũng Nam, tỉnh Cam Túc. Giống như nhiều cô gái vùng nghèo khó, chị Hà sau khi tốt nghiệp cấp hai không lâu thì đến Bắc Kinh làm công. Trong 16 năm lăn lộn, chị Hà bắt đầu làm từ nhân viên chạy bàn, sau đó thành lập gia đình với chàng trai Bắc Kinh, kinh doanh vật liệu xây dựng. Nhiều cô gái trong thôn đều noi gương chị Hà để thoát khỏi cảnh "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" ở nông thôn.

    Nhưng nào ngờ, chị Hà năm nay 35 tuổi đã trở về quê nhận khoán lại gần 40 ha đất đồi hoang, dự tính dẫn dắt hơn 30 hộ nông dân thôn Niên Gia cùng thoát nghèo.

    Chị Hà cho biết, chúng tôi đang trồng táo và óc chó, lại mở một nhà hàng thôn quê. Trên sườn đồi mà chị nhận khoán đã trồng 20 nghìn cây táo.

    Khi nhắc đến lý do về quê, chị Hà cho biết, sinh sống lâu ngày ở đô thị lớn rồi, ngày càng cảm thấy quí trọng non xanh nước biếc ở quê nhà. Mọi người có nhu cầu rất lớn về thực phẩm sạch, làm cho chị Hà bắt đầu nhìn nhận lại vùng đất cao nguyên hoàng thổ mà chị sinh ra và lớn lên, ở đây chứa đựng cơ hội làm ăn trồng táo sinh thái.

    Một niềm tin đầu tư khác của chị là sự phát triển của địa phương trong những năm gần đây. Nhờ thương mại điện tử, táo của vùng sâu vùng xa đã tiêu thụ qua mạng đến các nơi Trung Quốc. Những con đường mòn phải đi bộ về nhà trước đây, giờ đã có thể lái xe đến tận cổng nhà.

    Từ một phụ nữ ăn cơm không được ngồi mâm trên, trở thành người phụ nữ gánh vác nửa bầu trời, tại vùng nông thôn nghèo khó miền Tây đã xuất hiện ngày càng nhiều "những phụ nữ lập nghiệp" như chị Niên Xuân Hà. Địa vị xã hội của phụ nữ được nâng cao và môi trường thị trường thông thoáng, làm cho các chị em trước đây đua nhau vào thành phố làm công nay lại trở về quê, ở lại, tìm cơ hội kinh doanh mới trên mảnh đất mà mình sinh sống.

    Trên quả đồi nhỏ ở thôn Hoa Bằng, xã La Bá, huyện Lễ, chị Lưu Văn 31 tuổi đang chăn thả hơn 8 nghìn con gà. Hơn 2 năm trước, chị ngả lưng trên sa lông xem ti vi đưa tin về nuôi gà thả, cảm thấy đây là một cách làm ăn.

    Chị Văn cho biết, lúc ấy mọi người đều coi thường, nói một cô gái thành phố như tôi đến vùng miền núi nuôi gà qué gì. Chị Lưu Văn vẫn kiên định, nhận khoán quả đồi bắt đầu chăn nuôi. Không có nước thì đào giếng, mỗi khi gà giống được đưa đến chị thức suốt đêm quan sát nhiệt độ và độ ẩm của chuồng gà, lần đầu chị lên núi sau hai tháng mới về.

    Những con gà trên đầu mọc chòm lông chị đặt tên là "gà đội mũ", đùi mọc nhiều lông gọi là "gà mặc quần", hơn 2 năm với cuộc sống dậy sớm thức khuya bên đàn gà đã khiến chị Văn trở thành chuyên gia nuôi gà. Trại nuôi gà của chị mỗi năm xuất chuồng 12 nghìn con, chị còn chuẩn bị tiếp tục mở rộng qui mô chăn nuôi.

    Không chỉ riêng mình đi lên khá giả, những phụ nữ lập nghiệp này còn dẫn dắt bà con xung quanh cùng thoát nghèo. Năm ngoái, 10 hộ nghèo khó thôn Hoa Bằng tham gia hợp tác xã nuôi gà của chị Văn, cuối năm đã được chia lãi hơn 10 nghìn Nhân dân tệ.

    Ở thôn Niên Gia, gia đình ông Trương Song Hồng đã lưu chuyển hơn 6 nghìn mét vuông đất của mình cho chị Niên Xuân Hà, mỗi sào đất 360 mét vuông được 100 Nhân dân tệ một năm. Giờ đây ông Hồng không phải bận bịu với đất đai, nửa cuối năm ngoái đi làm công 4 tháng, thu nhập được hơn 10 nghìn Nhân dân tệ. Đầu xuân năm nay, ông lại giúp chị Hà trồng cây, một ngày kiếm được 80 Nhân dân tệ.

    Ông Trương Song Hồng cho biết, mỗi nhà tự trồng trọt, được lợi rất ít. Hiện nay riêng tiền lưu chuyển đất đai đã hơn hẳn thu nhập nông nghiệp một năm, mà lại có thể làm công gần nhà, chăm sóc người nhà.

    Chị Niên Xuân Hà cho biết, mong thông qua phát triển nghề trồng táo, để cho bà con thôn xóm đi lên con đường khá giả.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>