• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Vườn nhà của nông dân trong thôn như vườn hoa --- Đến với "Thôn làng tươi đẹp" của tỉnh Hồ Nam

    2015-12-02 16:04:18     cri
    Mỗi khi nhắc đến tình hình nông thôn khu vực nghèo khó, ấn tượng về cuộc sống nghèo khổ, nhà cửa vắng tanh dường như đã ăn sâu vào tiềm thức của mọi người. Nhưng ở thôn Đại Động, huyện Quế Đông, thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam, phóng viên lại ghi nhận khung cảnh hoàn toàn ngược lại.

    Xuất phát từ huyện lỵ Quế Đông, xe chạy nửa tiếng đồng hồ trên con đường lượn vòng trên núi, hai bên đường là cảnh núi rừng tươi đẹp chạy đến đầu thôn Đại Động. Men theo dòng suối chảy vào thôn, ấn tượng đầu tiên đập vào mắt mọi người là một cánh rừng Thông đỏ bắc đã bắt đầu ra quả, nhà ngói tường quét vôi trắng đan xen dưới chân núi ven suối. Mấy người cao tuổi đang thong dong thả bước trên bờ ruộng, một số người mang theo nông cụ đang đi đến vườn ươm của nhà mình.

    Mặc dù thôn xóm ba mặt núi bao bọc, đất canh tác không nhiều, nhưng được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, bà con thôn xóm tận dụng phong cảnh tươi đẹp và môi trường thiên nhiên ưu đãi, đã tìm ra con đường sinh thái đi lên khá giả.

    Là một trong những huyện có tỉ lệ rừng che phủ cao nhất tỉnh Hồ Nam, huyện Quế Đông từ thập niên 90 của thế kỷ 20 bắt đầu thi hành cấm rừng, đại đa số diện tích rừng trở thành rừng sinh thái công ích cấm đốn gỗ. Nếu chỉ dựa vào trợ cấp công ích mười mấy Nhân dân tệ một mẫu thì giấc mơ thoát nghèo đi lên khá giả của bà con thôn xóm sẽ xa vời vợi. Trưởng phòng Lâm nghiệp huyện Quế Đông Hoàng Gia Vinh cho biết, làm thế nào để non xanh nước biếc biến thành rừng vàng núi bạc đã trở thành việc lớn dân sinh cấp bách của chính quyền địa phương.

    Năm 2013, Viện Khoa học Lâm nghiệp tỉnh Hồ Nam hợp tác với chính quyền huyện Quế Đông, giúp đỡ và chỉ đạo nông dân thay đổi kết cấu trồng trọt, ươm trồng thí điểm giống cây quí hiếm và dược liệu.

    Ông Chung Hán Minh, Chủ nhiệm thôn Đại Động cho biết, trước đây thôn chúng tôi rất nghèo, diện tích đất trồng trọt bình quân đầu người chưa đến một sào, bà con một năm trồng lúa chỉ đủ ăn 3 tháng, còn lại 9 tháng phải đi vay mượn lương thực để qua ngày. Năm ngoái, thôn chỉ riêng bán các loại giống cây thu nhập mấy triệu Nhân dân tệ. Thu nhập bình quân hàng năm trước đây hơn 2 nghìn Nhân dân tệ/người đã tăng vọt lên 40 nghìn Nhân dân tệ/người vào năm ngoái.

    Năm 2014, do môi trường sinh thái tươi đẹp, đời sống của bà con trong thôn sung túc, thôn Đại Động đã được tặng danh hiệu "Thôn làng tươi đẹp" đợt đầu của tỉnh Hồ Nam. Mọi người đánh giá thôn này là nhìn xa giống trang trại, nhìn gần giống vườn hoa, nhìn kỹ là vườn nhà.

    Người thành phố mộ danh đến du lịch nghỉ dưỡng ngày một đông. Tuần lễ vàng Quốc khánh năm nay, mỗi gia đình trong thôn Đại Động bình quân hàng ngày phải nấu 7-8 mâm cơm tiếp đón du khách. Thậm chí có không ít người thuê nhà dân để ở hàng tháng trong thôn. Ông Quách Thiếu Ninh 60 tuổi, cán bộ nghỉ hưu trên huyện đã đến ở hàng chục hôm tại thôn Đại Động, hàng ngày ngoài uống trà chuyện trò với bạn bè ra, còn giúp bà con chăm sóc vườn cây giống. Ông Ninh cho biết, không khí ở đây trong sạch, nhịp sống chậm, hàng ngày có thể nghỉ ngơi thỏa mái.

    Hiện nay, "Thôn làng tươi đẹp" như thôn Đại Động đã trở thành tấm gương của nông thôn tỉnh Hồ Nam. Theo thống kê của Sở Lâm nghiệp tỉnh Hồ Nam, tính đến tháng 6 năm nay, cả tỉnh có một nửa số thôn đã triển khai xây dựng "Thôn làng tươi đẹp", đã có hơn 1500 thôn được tặng danh hiệu "Thôn làng tươi đẹp", ươm trồng gần 20 triệu gốc cây, trồng cây gây rừng thêm 1 triệu 500 nghìn mẫu rừng.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>