• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Sự biến đổi thu nhập của một mẫu đất trồng nho

    2015-11-25 15:33:32     cri
    Tại cơ sở trồng nho chất lượng tốt sản lượng cao của thôn Tùng La, xã Tùng La, huyện Phúc An, tỉnh Phúc Kiến, bác nông dân Trịnh Kha Phát đang cặm cụi xới đất, phủ màng ni lông, bón phân cho vườn nho, chuẩn bị đón mùa bội thu sang năm. Bác cho biết, bão năm nay không gây thiệt hại lớn cho vườn nho, nho của chúng tôi bán rất được giá.

    Bác Trịnh Kha Phát cho biết, chỗ chúng tôi là vùng núi, nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh lệch khá cao và thấp hơn so với đồng bằng 5-6 độ C, chất lượng nước và không khí đều tốt, nho ở vùng duyên hải thu hoạch hết rồi, nho của chúng tôi mới đưa ra thị trường, nên có ưu thế về giá. Bác Trịnh Kha Phát tính toán sơ qua thu nhập mấy năm qua, bác trồng 8 mẫu nho, năm đầu làm giàn thép mất 20 nghìn Nhân dân tệ, thuê 4 mẫu đất mất hơn 3 nghìn Nhân dân tệ/năm, sử dụng một số thuốc bảo vệ thực vật và phân bón mất 3 nghìn Nhân dân tệ/năm, không tính công sức, bắt đầu từ năm thứ ba thu nhập gần 100 nghìn Nhân dân tệ.

    Bác Trịnh Kha Phát cho biết, thu nhập cao hơn nhiều so với trước đây, trước năm 1998, bác trồng lúa, một mẫu thu hoạch 4 tạ thóc, thu nhập 4 nghìn Nhân dân tệ/năm, hiện nay trồng nho thu nhập ít nhất 12 nghìn Nhân dân tệ/mẫu. Bác Phát là người đầu tiên trồng nho trong xã, mới đầu rất thấp thỏm, đành phải dần dần mò mẫm, còn phải đi nơi khác học hỏi.

    Trồng nho thu nhập khá, gia đình bác đã xây nhà 5 tầng, tầng 3 – 5 trang trí nội thất bằng gỗ, bác nghiễm nhiên trở thành "Chuyên gia chân đất", rất nhiều bà con thôn xóm đến hỏi bác, thế là bác viết trên bảng đen treo ở nhà mình những điều chủ yếu về quản lý chăm bón trong từng giai đoạn cho mọi người học tập.

    Hiệu ứng của tấm gương sáng lan tỏa rất mạnh mẽ, ngày càng nhiều nông dân vào thành phố làm công đã về quê trồng nho. Năm 2005, hơn 20 nông hộ trong thôn đã tự thành lập Hợp tác xã trồng nho Tân Vượng Nông, cung cấp tiền vốn và giúp đỡ kỹ thuật cho nông hộ xung quanh. Năm nay, hợp tác xã đã có hơn 120 nông hộ, bình quân mỗi hộ trồng 5 mẫu nho, mỗi năm thu nhập 80 nghìn – 100 nghìn Nhân dân tệ.

    Để tìm kiếm thị trường, các nông hộ trong hợp tác xã đã thành lập Công ty TNHH phát triển nông nghiệp Hữu Phú Phúc An, với hình thức "công ty + hợp tác xã" để phát triển nghề trồng nho. Giám đốc công ty Trịnh Kha Phát cho biết, Tết Trung thu đến Quốc khánh là thời điểm bán chạy nhất. Ngoài kênh tiêu thụ truyền thống, họ còn bán nho qua Wechat, hàng ngày vận chuyển hơn 1 nghìn thùng đến các nơi như Phúc Châu, Hạ Môn,..., nhiều nhất một ngày vận chuyển 1500 thùng nho, mỗi thùng bán 100-120 Nhân dân tệ, còn có chưa đến thời vụ thu hoạch đã bán theo mẫu vườn, sớm đặt giá thu mua rồi.

    Đường làng thẳng tắp, nhà lầu thời thượng, sân quảng trường thôn sạch sẽ, trẻ em vui chơi nô đùa..., trồng nho đã khiến túi tiền của bà con thôn xóm "căng phồng", bộ mặt thôn Tùng La cũng hoàn toàn đổi mới.

    Bí thư Uỷ ban Kiểm tra kỷ luật xã Tùng La Trịnh Ngọc Hồng cho biết, hợp tác xã trồng nho thôn Tùng La đã dẫn dắt bà con nông dân trong thôn đi lên khá giả, 80% số người trong xã đều làm việc liên quan tới nho, năm ngoái, thu nhập bình quân 13 nghìn Nhân dân tệ/người.

    Bí thư Trịnh Ngọc Hồng cho biết, làm nông nghiệp vẫn có thể đi lên khá giả, miễn là cần cù, ruộng vườn trồng nho, ruộng bậc thang trên núi trồng cây ăn quả, trà và tre bương. Diện tích trồng nho trong cả xã đạt hơn 7 nghìn mẫu, chính quyền còn còn trợ cấp và giúp đỡ kỹ thuật, giàn nho làm bằng tre nứa trợ cấp 1 nghìn Nhân dân tệ/mẫu, giàn thép trợ cấp 5-7 nghìn Nhân dân tệ/mẫu.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>