• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Dỡ tường "nha môn"--- Chuyện mới lạ ở huyện Trường Sa tỉnh Hồ Nam

    2015-10-21 14:49:50     cri
    Dưới ánh nắng chói chang, một chiếc ô tô đỗ bên đường không mấy ai để ý, hai hàng cột mốc sơn màu đỏ tạo thành "con đường" đi lại thông suốt. Anh bảo vệ họ Vương mặc đồng phục, ngực đeo huy hiệu công ty quản trị nhà đang trực ban. Phía sau anh Vương là bãi đỗ xe mà bất cứ ai cũng có thể sử dụng và quảng trường sinh thái mà bất cứ ai cũng đều có thể tự do dạo bước.

    Nhưng 5 tháng trước, chỗ anh Vương đứng còn là bức tường bao và chiếc cổng lớn uy nghiêm. Hai tòa nhà văn phòng phía trong là nơi làm việc của Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân, Chính hiệp và nhiều đơn vị cơ quan khác của huyện Trường Sa. Hiện nay, trụ sở chính quyền huyện Trường Sa vẫn ở đây, nhưng cổng và bức tường bao ngăn cách với bên ngoài không còn nữa. Vườn cây và bãi đỗ xe trong cơ quan trước đây đã nối liền một dải với Quảng trường văn hóa Tinh Sa cách một con đường, trở thành một phần của quảng trường văn hóa cho cư dân vui chơi giải trí với diện tích rộng nhất huyện lỵ Trường Sa.

    Huyện Trường Sa từng một thời "có huyện mà không có lỵ", huyện lỵ nằm trong thành phố Trường Sa trong thời gian dài. Hơn 20 năm trước, huyện Trường Sa được thành lập từ "hai bàn tay trắng", mở rộng xây dựng huyện lỵ ở khu vực Sinh Sa ngoại thành phía đông, khu nhà trụ sở huyện đưa vào sử dụng năm 1995, đã dẫn dắt sự phát triển của cả huyện Trường Sa.

    Để trả lại cây xanh cho nhân dân, tháng 3 năm 2015, thành phố Trường Sa yêu cầu dỡ bỏ tường bao các cơ quan thành phố và huyện lỵ, hoặc thay bằng hàng rào chấn song. Bí thư Thành ủy và Thị trưởng còn dẫn đoàn triển khai kiểm tra đôn đốc. Lãnh đạo huyện Trường Sa qua bàn bạc quyết định, để cho nhân dân càng thêm thuận tiện cùng hưởng tài nguyên sinh thái trong các cơ quan chính quyền, sẽ dỡ hết tường bao và cổng ra vào.

    Sau khi thông tin này được công bố, trong các cơ quan liền bàn tán xôn xao, liệu trị an có xảy ra vấn đề gì không, liệu có mất trật tự không? Bí thư Huyện ủy Trường Sa Dương Ý Văn cho biết, có một số người không muốn dỡ tường rào, nguyên nhân sâu xa có thể là do quan niệm truyền thống. Thời xưa, công sở chính quyền huyện được gọi là nha môn, nếu cổng chính cũng không còn nữa thì còn là cơ quan chính quyền không?

    Khi máy xúc cào ủi tường bao và cổng ra vào, rất nhiều người đi đường đứng xem. Bức tường bao bọc cơ quan đầy màu sắc thần bí đã bị dỡ bỏ, có người còn dùng điện thoại di động quay phim chụp ảnh lưu niệm. Trưởng phòng hành chính huyện Trần Thế Phong cho biết, dỡ bỏ tường bao cơ quan, xây dựng khuôn viên cộng đồng chung cư lần này là "cuộc phẫu thuật lớn" đầu tiên kể từ khi xây dựng trụ sở cơ quan chính quyền huyện Trường Sa.

    Chung quanh hồ nước rộng hơn 130 mẫu nằm sau bức tường cao của cơ quan trước đây, giờ đã trồng cây cối hoa cỏ xanh tươi. 5 tháng qua, cứ đến buổi tối là có rất nhiều người dân đến đây bách bộ thư giãn, còn có không ít thanh niên đến đây chụp ảnh cưới, khu vườn hoa của cơ quan hiện càng nên thơ hơn.

    Một người dân qua đường cho biết, trước đây, cơ quan chính quyền huyện cũng có thể tự do ra vào, nhưng nhìn thấy tường bao và cổng lớn là cảm thấy có khoảng cách. Bây giờ tốt quá, như là công viên ngay trước cửa, đi lại rất thuận tiện. Anh bảo vệ họ Vương cho biết, dỡ bỏ tường bao đã gần nửa năm nhưng không xảy ra mất trật tự gì cả.

    Huyện Trường Sa khá nổi tiếng với ngành cơ khí và ô tô, tổng lượng kinh tế và thu ngân sách của huyện Trường Sa nhiều năm đứng hàng đầu ở miền Trung, được tôn vinh là "Huyện số 1 miền Trung". Mặc dù không thiếu tiền, trụ sở cơ quan vẫn cũ kỹ và chật chội, nhưng huyện Trường Sa vẫn không xây trụ sở làm việc mới. Khu nhà làm việc của cơ quan huyện Trường Sa trở thành nơi làm việc cũ nhất trong các tòa nhà làm việc của cơ quan các quận và huyện của thành phố Trường Sa.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>