• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thợ gặt Mã Vạn Toàn và "Mùa thu hoạch" đang xa dần

    2015-09-02 14:13:54     cri

    Khi gặp "Danh nhân" Mã Vạn Toàn, 55 tuổi, người đàn ông dân tộc Hồi này mới thu hoạch xong lúa mì của nhà mình, tất nhiên là gặt bằng liềm, chứ không phải dùng máy gặt.

    Năm nay thu hoạch lúa mì rất khá, nhưng hiệu quả không bằng khoai tây và ngô. Nhà ông Mã Vạn Toàn có 20 mẫu đất, trong đó 5 mẫu trồng lúa mì, số còn lại trồng yến mạch, khoai tây và ngô. Những lương thực này ngoài làm khẩu phần cho 4 người trong nhà ra, chủ yếu dùng để làm thức ăn cho bò và cừu. Đây mới là nguồn kinh tế chủ yếu của gia đình.

    Ông Mã Vạn Toàn không những là danh nhân ở thôn Dương Tào, xã Hoàng Hoa, huyện Kinh Nguyên, thành phố Cố Nguyên, Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ quê hương ông, mà còn rất nổi tiếng ở Trung Quốc. Bởi vì trong bộ phim thời sự "Trung Quốc trên đầu lưỡi 2" rất hot đang công chiếu, ông là đại diện cho nhóm người đặc biệt "thợ gặt". Cứ vào vụ thu hoạch lúa mì hàng năm, những người "thợ gặt" mang theo liềm đi gặt thuê nhằm tăng thêm thu nhập.

    Thập niên 90 thế kỷ 20, Nhà làm phim Nhật Bản Lưu Khánh Vân tình cờ được xem cuốn tuyển tập ảnh "Thợ gặt", một thợ gặt chất phác và cương nghị trong đó đã làm ông xúc động. Ông hỏi han "vượt đèo lội suối" và tìm được thợ gặt Mã Vạn Toàn, cả quá trình của ông Mã từ gom tiền lộ phí đến Hà Nam gặt lúa mì, thể hiện sự xung đột thời đại giữa "Thợ gặt" kỳ cựu với chiếc liềm làm công cụ với máy gặt đập liên hợp.

    Nhưng thực sự làm cho ông Mã Vạn Toàn trở thành "người nổi tiếng" vẫn là phim tài liệu "Trung Quốc trên đầu lưỡi 2", mặc dù xuất hiện trên ống kính không nhiều, nhưng đã khiến rất nhiều người biết đến thợ gặt lão luyện "đi khắp thiên hạ với một chiếc liềm" này. Ông Mã Vạn Toàn cho biết, lúc ấy ông đến Lam Điền tỉnh Thiểm Tây, tiền công nhiều hơn so với trước, nhưng công việc lại ít. Mọi người đều gặt bằng máy, rất ít thuê thợ gặt.

    Những người thợ gặt tiến bước theo cánh đồng lúa mì ngả vàng, dùng đôi bàn tay thách thức với máy móc. Nhưng đúng như lời thuyết minh trong phim tài liệu "Trung Quốc trên đầu lưỡi 2", đứng trước hiệu suất, người thợ gặt đã không thuộc về thời đại này nữa, những người như ông Mã Vạn Toàn có lẽ là những thợ gặt chuyên nghiệp cuối cùng của Trung Quốc. Ngành nghề lâu đời và truyền thuyết xa xưa đang bị máy mọc xói mòn sau mỗi vụ thu hoạch.

    Cũng như nghề thợ gặt, ông Mã Vạn Toàn cũng dần dần già đi theo sự biến thiên của thời đại. Hai lần được lên truyền hình cũng không làm thay đổi cuộc sống của ông, gánh nặng của gia đình luôn đè lên đôi vai của người nông dân chất phác này.

    Ông Mã Vạn Toàn cho biết, bốn cô con gái của ông đều đã gả chồng, do học hành ít, cuộc sống cũng chỉ bình thường, không giúp được bố mẹ là bao. Còn cậu con trai duy nhất của ông do bị bại liệt não bẩm sinh, teo bắp chân, tự chăm sóc mình cũng khó khăn. Ông còn có người anh trai không có vợ con cũng ở với gia đình ông.

    Ông Mã Vạn Toàn cho biết, đã hai lần cưới vợ cho con trai, tiền cưới xin tiêu mất hơn trăm nghìn Nhân dân tệ, nay đứa con dâu thứ hai cũng về nhà bố mẹ rồi, không muốn trở lại nữa. Con gái người ta nói con trai ông khuyết tật không kiếm được tiền, theo con trai ông đến lúc già làm thế nào? Ông Toàn nói, những lời nói ấy cũng có lý, do đó đến giờ ông cũng không đi gọi về nữa.

    Do hoàn cảnh gia đình, ông Toàn không thể vào thành phố làm công như những người khác trong thôn, chỉ có thể ở nhà trồng trọt, nuôi bò cừu, một năm thu nhập nhiều nhất khoảng 20 nghìn Nhân dân tệ. Chính quyền địa phương quan tâm, anh trai và con trai ông đều được hưởng trợ cấp đời sống tối thiểu, cuộc sống cũng tạm ổn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>