• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Vận động viên Trung Quốc rốt cục đã lọt vào cuộc thi chung kết nội dung chạy 100m ở Giải vô địch thế giới

    2015-08-26 14:50:14     Xin Hua
    Theo tin Tân Hoa xã: Đứng trên đường chạy 100m ở Giải vô địch thế giới, phá vỡ sự độc quyền của các vận động viên gốc châu Phi, luôn là giấc mơ xuyên thế kỷ của giới chạy cự ly ngắn Trung Quốc. Giấc mơ này từng bị nhiều người coi là "rất xa xôi không thể với tới" và "không sao thực hiện được", thế nhưng ngày 23 tháng 8, vận động viên Trung Quốc Tô Bính Thiêm đã biến giấc mơ này thành hiện thực. Tại cuộc thi chung kết chạy 100m nam ở Giải vô địch Điền kinh thế giới lần thứ 15, trong tiếng hoan hô của hàng trăm nghìn người trên sân vận động "Tổ Chim" ở Bắc Kinh, vận động viên Trung Quốc Tô Bính Thiêm với thân hình nhỏ bé đứng giữa các vận động viên người gốc châu Phi cao lớn, như một "tia chớp mầu vàng" đã vượt qua ngưỡng cửa 10 giây với thành tích 9 giây 99, rốt cục đã lọt vào cuộc thi chung kết, trọn giấc mơ của người Trung Quốc. Vì sao thành tích thứ 8 nội dung chạy 100m nam lại được mọi người quan tâm và ca ngợi còn hơn giành được huy chương vàng như vậy? Đằng sau nguyên nhân này là việc nối liền với lịch sử thăng trầm, với quá nhiều nỗi cay đắng và gắng gượng, cũng như đã chứng kiến sự nỗ lực và phấn đấu bền bỉ của mấy thế hệ vận động viên chạy cự ly ngắn của Trung Quốc. Nói đến lịch sử 100m nam ở giải lớn thế giới, mọi người bất giác nhớ đến vận động viên chạy cự ly ngắn Trung Quốc Lưu Trường Xuân, vào thập niên 30 thế kỷ trước Lưu Trường Xuân đã thay mặt nước Trung Hoa cũ tham gia cuộc thi chạy 100m ở Đại hội thể thao Ô-lim-pích, nhưng chỉ gặt hái được sự thất bại và chế nhạo là "Người bệnh Đông Á".

    Năm 1978, kỷ lục chạy 100m nam của Trung Quốc là 10 giây 61, chỉ ngang với kỷ lục thế giới năm 1932. Đến năm 1996, kỷ lục chạy 100m nam của Trung Quốc là 10 giây 20, ngang với kỷ lục thế giới năm 1938. Năm 1986 vận động viên Trung Quốc Lý Đào phá kỷ lục Trung Quốc với thành tích 10 giây 26, nhưng thành tích này cũng chỉ suýt soát với kỷ lục thế giới của nữ do vận động viên Mỹ Griffith Joyner lập ra năm 1988. Kỷ lục chạy 100m nam của Trung Quốc từ 10 giây 17 năm 1998 được giữ nguyên trong 13 năm liền, đến năm 2011 mới bị vận động viên Tô Bính Thiêm phá với thành tích nhanh hơn 1/100 giây. Trong lịch sử 13 kỳ Giải vô địch Điền kinh thế giới từ năm 1983 đến năm 2011, vận động viên nam Trung Quốc chưa bao giờ được nghe tiếng súng lệnh lần thứ hai trong cuộc thi chạy 100m. Kết cục thất bại thảm hại "một súng bắn chết" đã trở thành kết quả không thể tránh khỏi của vận động viên nam Trung Quốc, rất nhiều năm trước đây, "tư thế chạy kiểu Trung Quốc" chân thô, bước nhỏ tần suất cao đã trở thành đối tượng bị giới chạy cự ly ngắn thế giới chế nhạo. Giải lớn thế giới xưa nay là sân khấu "làm trò hề" của vận động viên chạy cự ly ngắn Trung Quốc, còn chưa ra sân, bắp chân đã bị chuột rút; vừa xuất phát đã bị các vận động viên nước ngoài bên cạnh "vượt qua như gió". Không nói đến đua tranh với vận động viên nổi tiếng thế giới, trong một thời gian khá dài, vận động viên Trung Quốc đều phải "cúi đầu xưng thần" trước vận động viên nam của Nhật. "Lật ngược tình thế trong bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền" và "đứng trên đường chạy cuộc thi chung kết chạy 100m ở giải lớn thế giới" luôn là giấc mơ mở mày mở mặt của thể thao thành tích cao của Trung Quốc, nhưng hầu như đã trở thành mục tiêu không sao thực hiện được. Bởi vì thực hiện được mục tiêu đầu có nghĩa là bóng đá nam Trung Quốc phải lật ngược được tình thế; thực hiện được mục tiêu sau có nghĩa là người Trung Quốc phải chạy nhanh hơn người gốc châu Phi. Thực hiện được hai mục tiêu này còn khó hơn lên trời. Thế nhưng vận động viên chạy cự ly ngắn Trung Quốc luôn chưa từ bỏ nỗ lực. Người lập ra kỷ lục của Trung Quốc 10 giây 61 không phải ai khác, chính là ông Viên Quốc Cường, Huấn luyện viên của Tô Bính Thiêm hiện nay. Trong 37 năm từ năm 1978 đến năm 2015, qua phấn đấu của các thế hệ vận động viên chạy cự ly ngắn Trung Quốc, hiện nay que gỗ truyền tay chạy tiếp sức đã truyền đến tay vận động viên Tô Bính Thiêm. Tại Đại hội Thể thao Ô-lim-pích Luân Đôn năm 2012, Thiêm đã trở thành vận động viên nam Trung Quốc đầu tiên trong lịch sử lọt vào cuộc thi bán kết. Một vận động viên Trung Quốc khác là Trương Bồi Manh tại Giải vô địch thế giới Mát-xcơ-va năm 2013 đã lập thành tích xuất sắc 10 giây chẵn, nhưng chưa lọt vào cuộc thi chung kết vì kém 0,009 giây. Sự đột phá ở nội dung 100m của Thiêm hôm nay, các giá trị tinh thần đã vượt quá bản thân thành tích. Nó chứng tỏ miễn là chúng ta phấn đầu và tiến thủ không sờn lòng, mục tiêu khó đến đâu cũng có thể thực hiện được; miễn là không từ bỏ, không tự ti mặc cảm, thì có thể vượt qua chính mình, tiến về mục tiêu tới. Tuy "tốc độ Trung Quốc" này còn có khoảng cách không nhỏ so với "tốc độ nhanh nhất thế giới", nhưng ít ra chúng ta chưa từ bỏ, đang tiến bộ từng bước, đang không ngừng vượt lên chính mình.

    Trong thời gian rất dài, chạy cự ly ngắn nam Trung Quốc là đối tượng tụt hậu nhất, bị người ta chế nhạo nhất trong môn điền kinh Trung Quốc, hiện nay cây "vạn tuế" này rốt cục đã nở hoa, không biết bóng đá nam Trung Quốc có những cảm nhận gì? Vẫn biết rằng, thành tích của vận động viên Trung Quốc Tô Bính Thiêm chỉ là xếp thứ 9 cuộc thi chạy 100m nam Giải vô địch thế giới, không phải huy chương vàng, nhưng nó còn quý hơn huy chương vàng. Bởi vì nó sẽ khích lệ tất cả các môn tụt hậu của thể thao Trung Quốc, thậm chí các ngành khác, điều động tất cả lực lượng, tích cực tiến thủ, sớm bỏ được mũ tụt hậu.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>