• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • "Bệnh phú quí" đang lan ra khu vực nghèo khó Trung Quốc

    2015-04-22 16:06:57     cri

    "Mồm khô là tôi biết ngay đường trong máu cao rồi". Ông Tào Văn Hoa năm nay hơn 60 tuổi, nông dân huyện Đại Ninh tỉnh Sơn Tây Trung Quốc đã vất vả 5-6 năm vì mắc bệnh huyết áp cao và đường trong máu cao, nhưng ông không hiểu là cả đời ăn uống thanh đạm, mà làm sao lại mắc bệnh đường trong máu cao này nhỉ?

    Tuần trước, sau khi được biết Chuyên gia về y khoa Bắc Kinh đến huyện miền núi hẻo lánh để khám bệnh nghĩa vụ, ông Tào Văn Hoa từ sớm đã lấy y bạ để cho chuyên gia Bắc Kinh khám bệnh. Sáng ngày 20, ông đến bệnh viện huyện thấy người đến khám bệnh huyết áp cao, mỡ máu cao và đường máu cao xếp thành hàng dài. "Không ngờ người mắc bệnh này nhiều thế", ông Tào Văn Hoa lẩm bẩm một mình rồi vội vàng đi xếp hàng.

    Huyện Đại Ninh nằm ở khu vực nghèo khó miền núi Lã Lương Sơn, giao thông bất tiện. Huyện nhỏ với dân số chưa đến 70 nghìn người này là huyện nghèo khó cấp quốc gia, không có công nghiệp qui mô lớn, nông dân trồng một số sản phẩm như ngô, khoai tây hầu như cũng dựa vào thời tiết để thu hoạch.

    Mặc dù nghèo khó, người địa phương mắc bệnh "Tam cao" tức huyết áp cao, mỡ máu cao và đường máu cao rất nhiều. Ông Lý Thiên Thư, Phó Chủ tịch huyện Đại Ninh cho biết, "Tam cao" thông thường là "Bệnh phú quí" của mọi người sau khi có cuộc sống khá giả, nhưng những năm gần đây, "Tam cao" ở huyện nghèo khó này gây nên bệnh tim mạch với tỉ lệ hơn 20 %. Vì vậy địa phương xuất hiện hiện tượng tái nghèo do bệnh tật.

    Được biết, có thôn số người mắc bệnh huyết áp cao chiếm tới 2/3 số người trong thôn, người đường trong máu cao cũng chiếm tới 1/3. Ở thôn Như Cổ xã Thái Đức huyện Đại Ninh, khi hỏi đến tình hình bệnh huyết áp cao, bà con trong thôn tới tấp giơ tay "Tôi huyết áp 150", "Tôi hơn 160", "Như thế chưa cao, tôi hơn 200".

    Bác sĩ bệnh viện huyện cho biết, những năm gần đây, hàng năm mỗi xã và thị trấn đều khám ra mấy người đến mười mấy người mắc bệnh "Tam cao".

    Chuyên gia phán đoán, "Bệnh phú quí" bắt đầu từ thành thị bao vây nông thôn, từng bước lan ra khu vực nghèo khó xa xôi.

    Tại sao người khu vực nghèo khó mắc "Bệnh phú quí" ? Ông Đặng Chính Chiếu, Bác sĩ Bệnh viện số 3 Đại học Bắc Kinh cho biết, như huyện Đại Ninh nghèo khó mới giải quyết vấn đề ấm no, bà con được ăn bột mì trắng bắt đầu ăn lương thực và thực phẩm dầu mỡ và nhiệt lượng cao, có thể nói là chênh lệch rất lớn đối với cơ thể con người mà cả đời quen ăn uống thanh đạm, dễ dàng dẫn đến "Tam cao". Hiện tượng này tồn tại phổ biến ở khu vực nghèo khó Trung Quốc.

    Người một ngày ăn 6 gam muối là đủ rồi, nhưng nông thôn vùng Sơn Tây ăn mặn, ăn lượng muối đa số gấp 2-3 lần so với mức tiêu chuẩn. Ông Triệu Uy, đồng nghiệp bác sĩ Đặng Chính Chiếu cho biết thêm, ngoài ra, nhiều người nông thôn hút thuốc lá chất lượng kém cũng dễ gây bệnh "Tam cao".

    Bệnh mãn tính "Tam cao" tương đối khó chữa, mà phải chú trọng dự phòng. Ông Kim Xương Hiểu, Bí thư Đảng ủy Bệnh viện số 3 Đại học Bắc Kinh cho biết, nông dân miền núi được tiếp thụ giáo dục sức khỏe không được là bao, tổ chức y tế cơ sở không chỉ đợi bệnh nhân đến khám chữa bệnh, mà phải chủ động tuyên truyền hình thức sinh hoạt lành mạnh, để cho mọi người biết ăn no không có nghĩa là ăn có lợi sức khỏe.

    Bước này đã cất bước. Huyện Đại Ninh đã xây dựng Căn nhà sức khỏe cấp thôn với chức trách tuyên truyền giáo dục sức khỏe.

    Phó Chủ tịch huyện Lý Thiên Thư cho biết, chúng tôi sẽ tuyên truyền hình thức sinh hoạt lành mạnh, bảo quản hũ muối và chai dầu ăn của phụ nữ gia đình, chúng tôi kiên trì làm tốt bao thuốc lá cho nam giới, thì sẽ giảm huyết áp cho mọi người và cuộc sống sẽ đi lên.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>