• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nông dân tỉnh Cát Lâm Trung Quốc cất bàn mà chược, nhảy múa điệu Ương ca

    2015-03-11 14:19:31     cri
    Mỗi khi đến Tết Nguyên Đán nhàn rỗi, nông dân Cát Lâm trước đây ngoài ở nhà ngồi xem TV ra, không ít người lấy "Chơi mà chược" làm mưu sinh duy nhất. Nhưng gần đây khi xuống nông thôn phỏng vấn phóng viên phát hiện, ngày càng nhiều nông dân cất bàn mà chược, cầm kèn xô na và quạt nhảy múa điệu Ương ca, bắt đầu theo đuổi "Cuộc sống văn hóa".

    Xe ô tô vừa vào thôn Kim Châu thành phố Cát Lâm, đã thấy mấy thím đang đi đến tập trung ở khoảng đất trống. Chị Lưu Thục Bình 42 tuổi cho biết, chị rất mê nhảy múa điệu Ương ca, cứ 9-10 giờ sáng hàng ngày, chúng tôi lại đến đây chờ đợi, chỉ cần tiếng trống tiếng kèn vang lên là chúng tôi lại rộn ràng nhảy múa làn điệu Ương ca.

    Trên mảnh đất trống trong thôn, các cô chú bác từ sáng sớm đã mặc trang phục sặc sỡ, hóa trang thật đẹp, xếp hàng theo đội hình, theo tiếng kèn lanh lảnh, nhảy rất đúng nhịp. Mùng 5 Tết và Tết Nguyên Tiêu chúng tôi đến thành phố Cát Lâm tham gia cuộc thi, lúc này mọi người đang luyện tập tiết mục. Chị Nam Tú Chân lãnh đội cho biết, họ đang nhảy điệu múa Ương ca truyền thống Đông bắc Trung Quốc, điệu nhảy này đẹp hơn so với điệu Ương ca thịnh hành ở thành thị, nhiều người không biết nhảy điệu múa này.

    Đội Ương ca này có hơn 40 người, thành lập vào tháng 7 năm 2014, do ông Lưu Xuân Sinh và Thường Tài nông dân trong thôn tự bỏ tiền thành lập. Ông Lưu Xuân Sinh bỏ ra hơn 16 nghìn Nhân dân tệ để mua đồng phục cho mọi người, thuê kèn xô na để cho mọi người giải trí. Ông Sinh cho biết, làm việc gì cũng phải có người tổ chức, cho nên ông đã đứng ra. Nhiều người trong thôn cho biết ông Sinh có uy tín trong thôn.

    Thôn Kim Châu có hơn 3000 người, làm nông nghiệp là chính, lúc nhàn rỗi không ít người đi nơi khác tìm việc làm. Một năm thu nhập ít nhất cũng được hơn 20 nghìn Nhân dân tệ, không ít người thu nhập 50-60 nghìn Nhân dân tệ. Cuộc sống của đa số nông dân trong thôn khá giả, mong phong phú đời sống tinh thần của mình. Cho nên mùa đông mọi người nhảy điệu Ương ca, mùa hè còn tổ chức nhảy múa tập thể, nói theo cách nói của bà con trong thôn là "Toàn dân rèn luyện sức khỏe".

    Bà con thôn Kỳ Bàn thành phố Cát Lâm cũng không nhàn rỗi. Sau khi đất đai bị trưng dụng, thôn Kỳ Bàn đã hình thành kinh tế tập thể, mấy hôm nay đang tổ chức họp tổng kết cuối năm. Không ít bà con trong thôn vừa bận đi làm, vừa tổ chức tập tiết mục. Xưởng dầu đỗ biểu diễn hát tốp ca, Xưởng rượu biểu diễn tấu hài, các cô gái Phòng tiếp thị bán nhà còn dự tính múa quạt.v.v... Bí thư Chi bộ thôn Phùng Lợi Vĩ cho biết, trước đây tổ chức biểu diễn tiết mục phải mời người từ nơi khác, bây giờ tự dàn dựng tiết mục còn biểu diễn không hết.

    Nhưng cũng có một số thôn xóm vẫn giữ thói quen cũ. Thôn Ngưu Gia có 3 siêu thị, mỗi một siêu thị đều bày 4-5 bàn mà chược, Anh Cao vừa chơi mà chược xong về nhà, anh Cao cho biết có lúc không tham gia cũng đến xem người khác chơi mà chược. Ở nhà cũng buồn, nếu có người đứng ra tổ chức, mọi người cũng muốn cùng nhau ca múa.

    Ông Lưu Xuân Sinh cũng có niềm mong mỏi đối với tương lai. Ông hy vọng chính quyền có thể giúp đỡ xây dựng Trạm Văn hóa, để mọi người xem sách báo, triển khai hoạt động văn nghệ. Bản thân ông Sinh bỏ tiền ra có hạn, vẫn phải dựa vào chính quyền địa phương. Triển khai hoạt động văn nghệ có lợi sức khỏe, tốt hơn nhiều so với đánh mà chược.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>