• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Lương Tử, nữ phóng viên nhiếp ảnh Trung Quốc bộ hành châu Phi

    2015-03-04 14:26:05     cri
    Chị Lương Tử là người Bắc Kinh, 16 tuổi nhập ngũ, từng làm phóng viên nhiếp ảnh chiến trường, được tặng thưởng huân chương hạng 2. Từ năm 2000 đến nay, chị Lương Tử từng 10 lần một mình đi sâu vào bộ lạc châu Phi tiến hành điều tra nhân văn, đặt chân đến mười mấy quốc gia châu Phi như Lê-xô-thô, Xi-ê-ra Lê-ôn, Ca-mơ-run.v.v...

    Chị Lương Tử say mê du lịch, ưa thích mạo hiểm, từ nhỏ đã bị thu hút bởi nền văn hóa phong cảnh và chân chất châu Phi thần kỳ lại độc đáo. Chị luôn có một ước mơ là đích thân đi du lịch châu Phi, dùng máy ảnh của chị ghi chép lại những hình ảnh tai nghe mắt thấy. Năm 2000, cuối cùng chị đã bất chấp sự khuyên can của bạn bè, một mình đi du lịch Lê-xô-thô nằm ở miền nam châu Phi.

    Chị Lương Tử cho biết, nhiều người nói với chị người châu Phi không hữu hảo, họ sẽ làm tổn thương chị, mà châu phi có rất nhiều bệnh tật bao gồm bệnh sốt rét. Nhưng tôi nói muốn đi xem châu Phi chân thực là như thế nào, đó là ước mơ của chị. Sau đó chị đã đến một thôn xóm của Lê-xô-thô, mọi người ở đây rất thân mật, vô cùng nhiệt tình tiếp đón chị.

    Chuyến du lịch Lê-xô-thô đã làm thay đổi hoàn toàn ấn tượng của chị Lương Tử đối với châu Phi, chị phát hiện mọi người ở đây hữu hảo mà lại cần cù, ai nấy đều rất nhiệt tình. Cuộc sống bộ lạc nghệ thuật, văn hóa và đặc sắc châu Phi đã làm cho chị không ngớt bấm máy ảnh, ghi lại hết hình ảnh này đến hình ảnh khác làm cho chị Lương Tử bỗng chốc cảm thấy mới mẻ.

    Chị Lương Tử cho biết, âm nhạc và điệu nhảy châu Phi, còn cả trang phục đặc sắc châu Phi của họ nữa. Tất cả những gì ở đây đều do họ đích thân sáng tạo ra. Người dân thôn xóm đều rất cần cù, không có hiện tượng lười biếng như mọi người nói. Họ đối xử với chị như một thành viên của họ, chúng tôi cùng nhau ăn cơm. Tất cả đều rất tốt đẹp, bắt đầu từ đó, tôi không ngừng đi du lịch các nước châu Phi, đi hết nước này đến nước khác.

    Khác với những du khách bình thường, chị Lương Tử không say mê với nguồn động vật hoang dã, ánh nắng chan hòa và bãi biển tươi đẹp của châu Phi độc đáo, mà lựa chọn đi sâu vào bộ lạc của địa phương, tiếp cận quan sát nền văn hóa và cuộc sống của họ. Ngay từ lần đầu đặt chân lên lục địa châu Phi, chị Lương Tử đã áp dụng hình thức ở "Nhà". Chị không ở nhà trọ như những khách du lịch bình thường, mà ở cùng với người địa phương.

    Chị Lương Tử cho biết, chị ở một thôn xóm khoảng 10 đến 20 hôm, bởi vì 3 – 5 ngày ngắn quá, chị muốn đi sâu tìm hiểu cuộc sống của họ, tận mắt phát hiện văn hóa của họ có điều gì khác nhau, phong tục tập quán của họ có điều gì không giống nhau, hình thức sinh hoạt của họ có điều gì khác nhau.

    Lúc bấy giờ, những người Trung Quốc một mình tự đi du lịch các nước châu Phi rất ít, mọi người đối với châu Phi cũng rất xa lạ. Trong con mắt của đa số người Trung Quốc, châu Phi càng giống một quốc gia mà không phải là một châu lục, mọi người không nắm được châu Phi có tất cả 54 nước, mà mỗi nước lại có ngôn ngữ và văn hóa khác nhau.

    15 năm đã trôi qua, chị Lương Tử đã đi qua nhiều nước châu Phi, dùng máy ảnh và ngòi bút ghi lại nhiều câu chuyện, và đưa những bức ảnh và bài viết này thông qua sách của mình để mọi người cùng chia sẻ. Chị Lương Tử từng nói, du lịch châu Phi trong những năm qua làm cho chị hết sức yêu mến châu Phi và người châu Phi. Chị Lương Tử cũng mong càng có nhiều người Trung Quốc hiểu biết về châu Phi, giống như chị Lương Tử một mình đích thân đi du lịch các nước châu Phi.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>